Đừng hi vọng nhiều quá vào đội ngũ công an bây giờ chị ạ. Người nhà em mất xe, lên báo công an họ gợi ý nếu tìm được xe thì thế này thế nọ, người nhà em ko chịu thế là rơi vào quên lãng luôn đấy. Họ bắt được bọn buôn người đã là 1 CHIẾN CÔNG, đc lên báo, đc tặng thưởng rồi; việc tìm gia đình cho em bé mặc dù có thể họ làm đc nhưng nó nhỏ quá, họ còn phải đi lập các CHIẾN CÔNG khác nữa ko làm đâu.
Theo mình nghĩ chắc không phải bị bỏ rơi, Vì mình thấy ở chân bé có chiếc vòng bạc chắc bố mẹ bé đeo cho bé chiếc vòng đó với hy vong tránh bệnh tật. Hy vọng bố mẹ bé sớm tìm đc bé. Bé đáng yêu quá.
Tại dân trí vừa thông tin về bé: "Bác sĩ Vũ Quý Hợp, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng cho biết thêm, hàng tháng ở Bệnh viện Nhi Trung ương có rất nhiều bé sơ sinh bị bỏ rơi, và việc báo chí tiếp xúc các em này để giúp đỡ các em có thêm sự quan tâm, hỗ trợ cộng đồng là điều mà bệnh viện rất ủng hộ. Tuy nhiên, trường hợp bé trai 4 tháng tuổi là ngoại lệ vì bé đang nằm trong quá trình điều tra của cơ quan công an. “Chúng tôi đã 2 lần làm công văn gửi lên cơ quan công an xin ý kiến xác định rõ nhân thân cháu bé nhưng bên công an chưa trả lời. Nếu có kết luận từ phía cơ quan điều tra và không có ai nhận nuôi cháu bé thì chúng tôi sẽ làm thủ tục gửi cháu bé sang các trung tâm nhận đạo để họ nuôi giúp”, ông Hợp khẳng định." ---- Đã 4 tháng trôi qua kể từ khi bé đc các bác tá, y tá tại Viện Nhi chăm sóc mà vẫn chưa có thông tin gì? nếu cứ mãi tình trạng này thì không biết bé sẽ phải lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào đây? http://dantri.com.vn/c20/s20-401967/xung-quanh-nghi-an-be-trai-4-thang-tuoi-bi-bat-coc.htm
Chúc cho bé luôn mạnh khỏe và chúc cho bố mẹ mau tìm thấy con. Nếu thất lạc đứa con đáng yêu như vậy chắc bố mẹ đau lòng lắm. Up lên để gia đình sớm đoàn tụ.
hihi, tớ làm mất xe, khai báo với công an phường, họ bắt làm một tờ "cam kết ko làm mất xe nữa"!!! Tốt nhất là ko làm mất gì, và mất rồi thì thôi ko hy vọng gì. Up lên, để bé tìm về tổ ấm.
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP Tớ đã đc đọc thông tin này qua link trên yahoo từ sáng qua.Ko ngờ trên LCM đã có bài về con rồi! Nhanh thật đấy! Nhìn con nằm chơi 1 mình trên cái giường nho nhỏ sao mà tội quá! Cái mặt ngây thơ chưa biết đã có chuyện gì xảy ra với mình!
Đã có bài trên Dân Trí rồi các mẹ nhé! http://dantri.com.vn/c20/s20-401967/xung-quanh-nghi-an-be-trai-4-thang-tuoi-bi-bat-coc.htm
Đọc bài của Dân trí rùi, hix.. sao ông nào cũng kêu là " cháu bé đang nằm trong diện điều tra" Các ông điều tra đến bao giờ không biết. Chỉ khổ thân con trai hix. Thế nếu các bác ấy không "điều tra" ra thì con chắc cứ phải sống như vậy hoài sao?
Tình hình thế này rồi mẹ nó ạ. Cái này CQ chức năng đang vào cuộc rồi. http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/06/3BA1CE11/ Xôn xao tìm bố mẹ cho bé trai từng bị bắt cóc Mấy ngày nay, cư dân mạng liên tục truyền đi đường link kêu gọi tìm cha mẹ cho một bé trai từng bị bắt cóc, hiện được nuôi dưỡng tại Viện Nhi Trung ương. > Đường dây mua trẻ sơ sinh bán ra nước ngoài bị lộ tẩy Thông tin trên bắt đầu phát tán từ nickname Doansonnam trên một diễn đàn. Trong đó, nick này cho biết đang là sinh viên y khoa năm thứ 4. Khi đến trực ở Khoa Sơ sinh của Bệnh viện Nhi trung ương và biết được câu chuyện về một bé trai có hoàn cảnh rất đáng thương, đã được nuôi dưỡng tại đây gần 5 tháng, anh đã gửi ảnh lên mạng và kêu gọi mọi người tìm lại bố mẹ đẻ cho bé. Ảnh: Hình ảnh em bé được giải cứu trong một đường dây buôn trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại viện Nhi. Ảnh: Doansonnam. Theo sinh viên trên, em bé được Phòng điều tra tội phạm trật tự xã hội, Công an Thành phố Hà Nội đưa đến viện Nhi giờ ngày 31/1/2010. Khi đó, cháu bé mới được 10 ngày tuổi và bị viêm phổi. Từ đó đến nay, em được chăm sóc tại khoa sơ sinh của bệnh viện. Ngay sau khi những thông tin trên được đưa trên trang diễn đàn, cư dân mạng liên tục gửi cho nhau đường link thông tin về em bé. Nhiều người còn thể hiện mong muốn nhận bé trai kháu khỉnh này về nuôi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, những thông tin về em bé đã được gỡ xuống. Ảnh: Cháu bé đang được một nhân viên y tế của Viện Nhi chăm sóc. Ảnh: Doansonnam. Một đại diện của Bệnh viện Nhi trung ương hôm qua xác nhận, đúng là có một bé trai khoảng hơn 5 tháng tuổi đang được chăm sóc trong khoa sơ sinh của viện. Tuy nhiên, vì em bé này là manh mối điều tra trong một đường dây buôn trẻ sơ sinh qua biên giới của Công an thành phố Hà Nội, nên bệnh viện không thể cho bất cứ ai tiếp cận cháu bé hay cung cấp bất cứ gì thông tin gì về em. Cũng theo lời bác sĩ trên, cháu bé đang được các y bác sĩ viện Nhi chăm sóc sức khỏe rất tốt. Dù vậy "các y, bác sĩ bận rộn liên tục nên cháu thường phải nằm chơi một mình, rất hiếm khi được bế ẵm, vui đùa. Đó là một thiệt thòi lớn", chị cho hay. Hình ảnh được cho là của cháu bé từng bị bắt cóc những ngày mới được Công an thành phố đưa vào bệnh viện. Ảnh: An Ninh Thủ đô. Về tung tích của bé, sáng nay, một cán bộ điều tra vụ việc cho VnExpress.net biết: "Cháu bé được tìm thấy khi mới được 10 ngày tuổi. Trước đó thủ phạm khai đã mua cháu bé ở TP HCM. Tuy nhiên, hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra manh mối gì về địa chỉ của gia đình cháu. Mặc dù khó, nhưng cơ quan điều tra vẫn sẽ cố gắng tiếp tục tìm kiếm lại cha mẹ cho cháu". Trước đó, ngày 29/4 Công an Hà Nội đã phá được đường dây mua trẻ sơ sinh xuyên Việt do Nguyễn Văn Hải (Bắc Giang) cầm đầu. Hải bị công an bắt quả tang khi đến đón em vợ Ngô Thị Sang từ Gia Lai ra Hà Nội bế theo một trẻ sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi. Tại cơ quan điều tra, Hải khai mua đứa trẻ ở TP HCM với giá 40 triệu đồng. Hải Phong
Mong là cháu bé sớm về với bố mẹ đẻ của mình. Up cho con sớm được sống cuộc sống gia đình. Thương bé quá.
Tình hình là Vietnamnet cũng đã đăng tin rùi. http://vietnamnet.vn/xahoi/201006/Cu-dan-mang-xon-xao-ve-chau-be-bi-ban-915656/ Mong bé sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình