Chuyện này tớ đã đọc trên báo rồi. vậy là bé bị bắt cóc thật. Hi vọng công an sớm tìm được gia đình bé.
Không biết thì thôi, chứ biết rồi thấy thương bé kinh khủng. Từ hôm qua đến giờ, mình toàn nghĩ về bé thôi. Mình không hiểu lắm, cháu bé bị bắt cóc, nhưng cháu đã biết gì đâu mà lại giữ cháu trong bệnh viện như vậy? Chẳng phải là mọi ng` bảo cháu đang chậm phát triển hơn so với các bé khác cùng lứa vì ko đc chơi đùa, nói chuyện, bế ẵm nhiều sao? Có cách nào cho cháu đc sống tại một gia đình bình thường, cho dù ko phải bố mẹ đẻ của cháu ko? Cháu cũng có quyền đc chơi đùa, đc chăm sóc để phát triển trí tuệ giống những em bé khác chứ?
Tớ vừa gọi cho Nam - tác giả đưa tin. Theo Nam thì tới giờ vẫn chưa điều tra và chưa tìm được cha mẹ của bé, nên sẽ không xin bé về nuôi được. Bé vẫn phải ở trong viện, bé ít có người đến chơi - vì thực tế là làm gì có ai có thời gian để đến chơi với bé hàng ngày được; bé tự chơi một mình nên việc bé chậm phát triển là không tránh khỏi. Bên bệnh viện cũng cho biết, công an vẫn đang điều tra, tuy nhiên trong muôn vàn vụ việc diễn ra, thì không biết bao giờ mới điều tra xong?
Nhìn ảnh bé nằm 1 mình trong cũi với 1 ít đồ chơi ném thấy tội quá. Sao họ k cho bé sang tạm 1 Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em nào đó nhỉ? ít ra là môi trường để bé phát triển bên đó tốt hơn là trong môi trường bệnh viện.
Thương bé quá các mẹ ơi. Hay mình lập hội mua ít đồ chơi gửi vào cho bé nhỉ? Mình đọc xong mà cứ quẩn quanh hình ảnh bé trong đầu. Bố mẹ bé kiểu gì mà mất con cũng không đi tìm, không đọc báo, không báo công an, không đi khắp nơi nghe ngóng tìm con nhỉ????
Chắc vì đang trong quá trình điều tra nên không muốn cho bé lộ diện nhiều, mình mới đọc trong blok của Nam hay trang gì đó thấy bảo Nam phải viết bản tường trình với GĐ bệnh viện ạ, không biết giờ thế nào, biết Nam có bị kỹ luật gì không, còn phía nhà trườngn nữa
mình đọc mà k cầm nổi nước mắt, sao k thấy tin tức j về bố mẹ của bé nhỉ? chẳng lẽ họ k đi tìm con mình sao, chuyện này đã lên báo 1 tg rồi mà, thương bé quá hi vọng bé sớm đước đoàn tụ với gđ, và Nam cũng k bị ảnh hưởng j
up. Mong em bé sớm đc đoàn tụ với gia đình. Hoặc ít ra thì cũng đc chuyển đến trung tâm chăm sóc trẻ em. Tội nghiệp bé quá
Tội nghiệp bé quá! cha mẹ của bé giờ này chắc đang mong lắm đó. hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với bé
Mấy hôm nay không thấy tin về con nữa, không biết con còn phải ở viện như vậy đến bao giờ, thương quá cưng ơi