lên cao chút nữa đi cho mọi người cùng biết, Chắc bố mẹ bé cũng đau lòng lắm, mong bé mau tìm được gia đình mình
Nhìn ảnh chụp gần chiếu thẳng vào mắt bé thấy tội quá... rơi nước mắt, tự dưng nghĩ đến con mình. Bé rất dễ thương. Cầu mong bé sớm tìm lại được bố mẹ và được hưởng tất cả những gì mà những em bé bình thường được hưởng. Nhưng thật sự em cũng thấy hơi có vấn đề gì đó trong việc này.
Nhìn con mà rưng rưng như chính con ruột mình. Thương con quá đi mất. Cầu mong cho con gặp được bố mẹ ruột để cho cuộc đời con bình yên
Thương con trai quá! Cầu mong cho con trai có thật nhiều may mắn, sớm có gia đình. Mong nhiều sự bình an đến với cuộc đời em.
Chúc bé sớm tìm lại được bố mẹ ruột thịt,, hoặc sớm có một gia đình đầm ấm với những bố mẹ hiếm hoi..