Các mẹ có nghĩ ra cách gì để giúp bé tìm lại gia đình không? hoặc là giới thiệu ai đó nhận nuôi bé. Chứ mình cứ up lên thế này mà không làm được gì thì áy náy. Cảm ơn bạn sinh viên tận tâm đã đưa lên mạng để mọi người cùng biết. Chắc chắn sau này bạn sẽ là một bác sỹ tốt. Những người làm mẹ như mình thực sự rất cảm động. Giá mà bố mẹ bé đọc được bài này nhỉ.
Khổ thân con quá! Trông con đáng yêu quá! Mong con sớm được về với ba mẹ và gđình! Mình nghĩ cơ quan công an phải có trách nhiệm tìm kiếm gia đình cho cháu! Công an họ mà thật lòng vào cuộc thì việc tìm kiếm không hề khó, tình này alo cho tỉnh kia, huyện này alo cho huyện kia,.. như thế sẽ nhanh chóng khoanh vùng được. nếu bọn phạm tội bị bắt rồi lại càng dễ khai thác chúng hơn! Mong những người có trách nhiệm vào cuộc!
Mình ko rõ thực hư câu chuyện này là thế nào nhưng thực sự từ khi đọc tin này (từ đêm hôm qua) mình đã bị ám ảnh, thương cho cháu bé quá. Mình đã liên hệ 2 ng` quen, 1 anh làm trước làm bên báo chí, 1 anh làm bên đội trọng án của CA thành phố HN (ko phải bên đêều tra trật tự xã hội đâu), cả 2 đều hứa giúp và bảo mình an tâm. Hi vọng bé sớm đc về với cha mẹ.
uppppppppppppppppppppp cang nhieu nguoi duoc doc thi cang tot. Minh da bao cho tat ca contact trong network cua minh. Hi vong, hi vong, hi vong...
Trộm vía bé con xinh trai quá. Thế mà lại bị rơi vào hoàn cảnh này. Thật đáng thương. Up lên cho mọi người quan tâm giúp đỡ nào. Chúc con mau tìm được gia đình tử tế
Mình cũng vừa nhận được link này từ bạn bè. Đọc xong thì rơi nước mắt. Up cho nhiều người biết. Chúc cháu sớm đoàn tụ gia đình.
Bạn ơi, thử liên hệ với chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của chị Thu Uyên xem sao. Mình nghĩ cháu đã bị bắt cóc một lần rồi; lần này phải cận thận để cháu không phải rơi vào cảnh khổ thứ hai; mình thấy chương trình của chị Thu Uyên là chương trình truyền hình trực tiếp và cũng rất có trách nhiệm chất lượng đấy.
Bé chưa thuộc diện cho làm con nuôi bạn ạ. Đâu fải cứ muốn nhận ai làm con nuôi cũng được? Hiện tại, CT này đúng là rất có giá trị với tr/hợp của bé!
Thương bé quá! Bé rất bụ bẫm và xinh xắn, trộm vía! Bố mẹ bé chắc cũng nhớ và thương con lắm đây! Cầu mong cho bé khỏe mạnh và sớm được về trong vòng tay của mẹ!