Mình đồng ý với ý kiến của mẹ nó. Cứ đăng kí vào chương trình này, lên TV thì chắc là bố mẹ và gia đình hoặc những người quen biết sẽ nhìn thấy bé ngay mà!
Thương con quá, Mong con sớm tìm được người thân. Trong cuộc sống còn rất nhiều hoàn cảnh như con...Mong...cho các bạn cùng hoàn cảnh như con...
ôi...thật là đáng thương...nhìn em bé đáng yêu quá....Up cho bài này lên để nhiều người quan tâm hơn tới em....Mong em sẽ sớm tìm lại được gia đình. Sẽ theo dõi topic này hằng ngày
tìm gia đình cho bé Bạn chủ topic ơi, mình nghĩ bạn có thể gửi thông tin lên chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" của VTV có thể bé sẽ tìm được gia đình mình. Trộm vía con, chúc con sớm đoàn tụ cùng gia đình.
Các mẹ có ai làm bên truyền hình có thể đưa giúp tin về cháu bé này lên chương trình thời sự của VTV thì thông tin của bé có thể lan truyền nhanh nhất, nhưng để đưa được lên chương trình của nhà đài thì phải cần có ai cực kỳ tâm huyết, và cũng phải có tiếng nói 1 chút cơ. Không biết chiều mình muốn vào chơi với bé, và mang cho bé mấy cái lục lạc đeo tay để bé chơi có được không nhỉ?
Nhóc nhà mình chỉ sinh trước bé này có vài ngày thôi. Đọc mà thấy thương kinh khủng. Mình thấy có rất nhiều ng` nói sẵn sàng nhận nuôi bé, nhiều người lại bảo là phải tìm được bố mẹ ruột cho bé. Không thể phủ nhận rằng gia đình ruột thịt là tốt nhất cho cháu, nhưng liệu đến bao giờ bé mới tìm được họ? Trong lúc đợi chờ, chẳng lẽ bé cứ phải ở lại bệnh viện sao? Ở tầm này, lẽ ra bé phải được chơi đùa, được nói chuyện, được chỉ bảo và làm quen với thế giới xung quanh. Tất nhiên là các bác sỹ, y tá cũng hết lòng chăm sóc bé, nhưng nghề nghiệp của họ vô cùng bận rộn, họ cũng không thể giành nhiều thời gian cho bé được, chưa kể trong bệnh viện còn có nguy cơ lây nhiễm một số bệnh nữa chứ. Vậy thì, liệu chúng ta có thể để bé cho môt gia đình nào đó nuôi dưỡng tạm thời, vì sự phát triển của bé? Rồi khi nào tìm được cha mẹ cho bé thì bé sẽ được về với bố mẹ đẻ không? Chứ nhìn bé nằm trong chiếc nôi chật chội của bệnh viện, xung quanh toàn giấy tờ, hồ sơ bệnh viện, mình đau lắm, lại nghĩ đến bé nhà mình, ko cầm được nước mắt...
Nhưng mình đang có 1 thắc mắc nho nhỏ là, mới có 10 ngày tuổi liệu có phải bé bị bắt cóc hay là bị bố mẹ bỏ rơi, vì nếu bé bị bắt cóc thì công an Thành phố ắt cũng phải có trách nhiệm chứ nhỉ. Mình thắc mắc điều này vì 2 lý do 1. Nếu bé bị bỏ rơi, thì dù có tìm ra mẹ chắc gì người ta đã nhận. 2. Để gia đình nào có thể nhận nuôi bé cũng sẽ yên tâm hơn về xuất thân của bé.
Em cũng nghĩ như chị, thực ra các mẹ ở đây đều quan tâm và lo lắng cho con, nhưng em thấy hình như chưa ai có ý định xác minh xem việc này có đúng hay ko ? Trong thời gian chờ đợi xem có cách nào đưa con về với gđ ko thì sao chúng mình ko nghĩ cách giúp đỡ chăm sóc con trước ạ. Em thực ra ko thạo về việc này lắm và thời gian cũng ko được dư dả mấy nhưng nếu cần em cũng xin góp 1 tay.Nếu các mẹ có ý kiến j xin đưa lên để cùng thảo luận nhé. Mong tin sớm...
up lên cho mọi người biết nào,trộm vía cháu bé xinh quá, nhìn yêu thật. Chúc con mau trở về đoàn tụ cùng gia đình nhé.
Nhiều khả năng là con bị bỏ rơi nhỉ? Ko có lẽ gì mà con bị bắt cóc 4 tháng, công an tìm ra mà con lại chưa đc về với bố mẹ. Cầu mong cho con sớm có một gia đình & 1 cuộc sống bình yên!
Nhìn ảnh con trai thương quá đi thôi!!! Cầu mong cho con những điều tốt đẹp nhất. Hãy lớn lên mạnh khoẻ và ngoan ngoan nhé. Ước gì có thể làm được điều gì đó hữu ích cho con và những bé khác như con vậy:heart::heart::heart:
Up tiếp! Chúc con trai sớm được về với ai yêu thương và chăm sóc được cho con. Em nghĩ vụ này còn có nhiều uẩn khúc: 1. Nếu nói là nạn nhân của 1 vụ buôn người đang/đã được điều tra, thì có khó gì việc lấy lời khai, qua đó khoanh vùng thời gian và địa điểm cháu bé bị bắt cóc, rồi tìm ra thân nhân của em bé. 2. Nếu là 1 vụ bỏ rơi/nhặt được bên đường đơn thuần thì sao không nói luôn là bị bỏ rơi. Dù sao, kẻ phạm tội ác hoặc lỗi lầm sẽ phải chịu nghiệp chướng do họ gây ra, chỉ mong em bé sớm có mái ấm.
E vừa được send link xong,đang định vào up lên cho cả nhà biết xem có ai giúp được gì cho cháu bé ko,nhưng có người đưa lên rùi.Hiện tại vẫn chưa có thêm tin tức gì mới cả,mong bé sớm tìm lại được tổ ấm của mình
Em nghĩ là có thể CA không tóm được thủ phạm, để chúng chạy thoát. Nhưng với các mối liên hệ giữa các ban ngành chính quyền, việc khoanh vùng ko có gì là khó cả!