học trường công hầu hết các bạn đều học trước, nếu bé không học trước khó theo các bạn. Mà 1 lớp thì 50 học sinh, cô giáo cũng không thể quan tâm hết các bé được. Bé nào nhanh thì học sẽ rất nhàn, nhưng bé nhà mình rất lười, ngồi viết được 3 dòng là kêu mỏi này mỏi nọ, mãi vẫn chưa biết viết, nên cũng lo lắm
Rút kinh nghiệm từ bạn lớn,bé con nhà mình cũng phải cho đi học trước mấy tháng, học dần con đỡ vất vả hơn chứ vào năm học lớp đông cô k kèm riêng từng bạn được mà hầu hết các bạn đều biết hết rồi con k biết con tự ti và ghét học. Bạn bé mình cho học ở nhà cô Xuân , chỉ có buổi đầu tiên chưa học lúc đến con rụt rè thôi, về con bảo con thấy học rất vui vì vừa học vừa chơi trò chơi tìm chữ, tìm số,hát bảng chữ cái,...lớp cô dạy chỉ 7 bạn thôi, các bạn đua nhau rất vui, về nhà con cũng tự viết bài,đọc lại phiếu cho mẹ nghe. Con còn nhỏ cho học trước mà vào lớp đông, áp lực sẽ rất khổ. Mình thấy những lớp nhỏ như vậy sẽ phù hợp với các bé hơn.Bạn lớn nhà mình cũng cho học ở nhà cô bảo nhiều anh chị cấp 2 học chuyên đều theo cô từ cấp 1 .Kể cấp 1, cấp 2 mỗi nhóm cô chỉ dạy khoảng chục hs, từ ngày học cô con k còn sợ học mà lại thích học Toán hơn .(Đt cô 0978 370 006 để co bố mẹ nào cần thì tham khảo thêm ạ)