Tôi chắc chắn bố mẹ nào đọc tiêu đề bài viết này cũng nghĩ điều đó thật điên rồ . Ai trong chúng ta cũng nghĩ càng kiếm được nhiều tiền càng vui . Tiền là tiên là phật và có thể giải quyết mọi thứ . Bản thân tôi cũng học được cách bắt tiền làm nô lệ cho mình . Nhưng sau tất cả cuộc sống lại càng trở nên tồi tệ hơn . Những Ngày Tháng Hạnh Phúc Khi Ít Tiền Tuổi 23 tôi vào đời ( 1999 ) với hai bàn tay trắng với một cửa hàng dịch vụ quay phim chụp ảnh nhỏ . Những ngày tháng ung dung tự tại một mình một máy đi khắp đó đây. Khi đó một tháng tôi chỉ đi làm 15 ngày hoặc kiếm đủ 6 triệu là thỏa mãn lắm rồi . Tiền thuê nhà 1 triệu ,chi phí nuôi vợ con 2tr5 , 1tr tiết kiệm . Còn dư 1tr5 là chỉ để đi shopping , bù khú với bạn bè. Với chiếc xe máy cà tàng , hai vợ chồng tôi dong duổi khắp các vùng đất nước . Mỗi tháng khoảng 1 tuần , có khi rủng rỉnh thì đi lâu hơn. Thậm chí có những chuyến đi phượt đông nam á tới 40 ngày . Tuổi trẻ qua mau đến 30 tuổi khi nhìn lại bạn bè đều có nhà riêng,xe hơi . Một sự mặc cảm và quyết tâm làm giầu bằng mọi giá trỗi dậy trong tôi . Thời Kỳ Hy Sinh Vì Sự Nghiệp . Kế hoạch 5 năm lần 1 của tôi là hoãn tất cả các kế hoạch đi chơi . Lúc này mục tiêu duy nhất chỉ là đầu tư để phát triển thương hiệu . Công ty quay phim Hanoi Studio của tôi được thành lập dựa trên chính kinh nghiệm của tôi . Với nỗ lực làm việc 14 đến 16 giờ mỗi ngày cuối cùng 2011 công ty của tôi đã thực sự đạt đỉnh cao . Tại Hà Nội và Hồ Chí Minh khi tìm dịch vụ quay phim thì 70% đều biết tới Hanoi Studio. Thu nhập ngày càng nhiều , sự đầu tư máy móc ngày càng lớn. Chi phí thuê và tuyển dụng nhân viên ngày càng đông hơn . Tôi đã mua được nhà và xe riêng , có những chuyến du lịch châu Âu đắt tiền. Nhưng cảm giác không còn được như xưa . Đi du lịch mà trong đầu lúc nào đầu óc cũng tràn trong công việc. Điện thoại , tin nhắn email lúc nào cũng đổ chuông . Lúc này bạn sẽ nghĩ đến tìm người quản lý ? Những Ngày Tháng Đen Tối Ngập Trong Tiền Tôi cần người quản lý tin tưởng và tháo vát . Tôi đã tìm được và thay đổi tới 3 người rồi cuối cùng vẫn phải tự mình đảm nhiệm . Người đầu tiên là thằng bạn thân và thông minh hơn tôi . Chấp nhận để bạn có một mức lương cao hơn chỗ cũ cộng thêm phần trăm hoa hồng . Đổi lại là doanh thu thất thoát , khách hàng phàn nàn nhiều. Đành đánh mất một người bạn để thay bằng một nhân viết suất sắc với mức lương gấp đôi. Đổi lại là sau 6 tháng có nguyên 1 công ty sản sao của Hanoi Studio ra đời. Tìm mãi trong anh em họ hàng cũng có người chịu về làm quản lý giúp mình . Những phát sinh trong công việc , tính tự ái và bất cần cuối cùng mọi thứ lại về mo . Có lẽ ở Việt Nam đó là quy luật bình thường . Ai cũng muốn có thu nhập cao hơn, ai cũng muốn làm chủ để rồi lại đau đầu vì tiền. Trở Về Với Hiện Thực Tiếp tục hay dừng lại là suy nghĩ của tôi khi sinh nhật lần 40 vừa bước qua . Trong sự đấu tranh về tư tưởng đó tôi đã tìm ra được giải thoát cho chính mình . Ngôi nhà 2,5 tỷ , chiếc xe hơi BMV là những thứ tôi có nhưng thời gian sử dụng chắc tính được bằng giờ. Tôi đã bán tất cả thậm chí cả trang thiết bị , cửa hàng , studio . Tôi tập chung tất cả mở một đại lý bếp từ nhập khẩu Đức . Công việc đơn giản hơn là chỉ nhập về rồi bán buôn cho các siêu thị , cửa hàng. Vốn thì nhiều mà thanh toán lại chậm . Nhiều siêu thị phá sản không thu lại được vốn. Sự mất mát gần như trở lại ngày đầu tuổi 23 khởi nghiệp. Giờ tôi mới tìm lại được những ngày tháng hạnh phúc an nhàn trong căn nhà nhỏ 100m2 trị giá 200 triệu bên hồ Suối Lạnh . Tháng ngày đạp xe và trồng rau ngắm hoa thế là hạnh phúc lắm rồi.
"Chú tâm sinh thiện quả Vô chấp xuất bình an Tự nhiên trừ khổ não Vui đủ dứt thương tan" Trích:lạc hồng ca
Có thể làm giầu được là rất tốt . Nhưng hưởng thụ được bao nhiêu trong sự giầu có đó mới quan trọng . Hay tất cả cuối cùng cũng chỉ là để cung phụng cho con dâu , con rể ?
Đúng rồi bạn . Sướng là tại tâm . Bản thân mình thì cứ ngồi trên đồi cao ngắm hoàng hôn và trong túi là lon bia là thấy sướng rồi .
Đây chính là cuộc sống của tôi ở cái tuổi 40. Sáng chạy 1 vòng quanh hồ tranh thủ hái rau , thả lưới . Ngày nhận hợp đồng quay phim chụp ảnh giá rẻ cho anh em bạn bè làm . Mình chỉ nhận lại 5%-10% đủ để trả điện nước , muối gạo . Chiều đạp xe thu lưới . Cuộc sống quá mỹ mãn hơn giấc mơ
mình chỉ mong kiếm tiền đủ xài, dư một ít để cho đi và an tâm ngủ một giấc thật ngon. Giàu chưa chắc đã khổ nhưng nghèo thì chắc chắn sẽ khổ. Mình chọn cho mình con đường an nhàn thoải mái mà sống, tận hưởng niềm vui trọn vẹn
không có cũng khổ, mà có cũng khổ Mom ạ. Nên là thôi, chẳng nghĩ gì nữa, sống vui vẻ lạc quan là êm rồi