Ô để em kể chuyện của e cho các mẹ nghe, hồi ấy mua hàng của bác Bình ******.net hay cái gì ấy, em bảo chuyển cả tiền ship vì BN nhà em ko có dịch vụ ng nhận trả tiền, bác í bẩu thui, nên em chỉ chuyển mỗi tiền hàng, đến khi nhận hàng thì đúng là bác í đã trả ship cho rùi, lại lọc cọc CK cho bác í tiền ship nữa, thầm nghĩ bác Bình đó cũng dễ tính thật, may mà mình thật thà, hi hi (tự khen)
nghe chuyện của chị em lại nhớ mấy tháng trước, có mẹ trong tp HCM bảo lấy đồ , xong bảo có người ngoài HN lấy cho , nói em mang tới Trung hoa nhân chính , ui trời, nhà em thì ở trương định , nhưng chị đó nói chắc chắn lấy , rồi nói fai mang đúng h này h này , làm mình fai nghỉ đi đưa hàng , tới nơi ku nhận đồ xem rồi nói alo cho ng trong kia , rồi nói thế này : mình ko lấy được , cảm ơn các bạn nhé ](*,) xong em bảo thế sao hả anh , có vấn đề j ạ ? hắn trả lời : mình thấy ko đạt yêu cầu , thôi cảm ơn các bạn !! thế rồi ngoảy đít đi luôn :shock::shock: em gọi lại cho ng kia thì họ ko bắt máy , bực ơi là bực , thà cứ nói rõ lý do , làm người ta mất công . Trên đườg về tức quá nhắn cho ng trong SG là từ nay đừng gọi điện nhé, bạn làm mất công sức thời gian của mình , mình cũng ko muốn bán cho bạn ! thế là ng đó gọi lại bảo người ở HN nói rằng : giấy tờ ko đủ ( trong khi lúc em tới nơi , anh kia chỉ cầm xem đồng hồ , hộp và giấy tờ ko thèm động tới ) rồi thì lại bảo mẫu hộp ko giống trên mạng ](*,)](*,) ôi thôi chết mất thôi , trên mang mẫu hộp cũng chỉ là tượng trưng như vậy , đâu fai 100 chiếc thì 100cai hộp giống nhau . thật ko để đâu hết cái bực , lúc này thì bạn kia nói xin lỗi đã làm mất thời gian , em cũng cúp máy , ko muốn giải thích nữa . Sau lần gặp cái bạn đó là 1 thời gian vô cùng stress. Âu cũng là mỗi người 1 tính , mình bán hàng thì fai chiều khách , gặp rất nhiều chị em dễ thương nhưng cũng ko fai it những khách đặc biệt .Chia sẽ với tất cả chị em , chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ (u)
Xin chia bực cùng mẹ nó.. Dưng sao mẹ nó không dùng CPN của GNN nhỉ...nhà Xù dù thanh lý ba thứ linh tinh nhưng trước nay vẫn dùng GNN.. ra tận Hanoi mà GNN vẫn thu phí của bên người nhận, không nhất thiết cứ phải thu phí bên người gửi đâu mẹ nó ạ..trước nay Xù gửi qua GNN chưa từng bị thất lạc mất mát gì cả.. Tái pút wan trọng : Nhà Xù chỉ chia sẻ kinh nghiệm chứ hem có pà con dòng họ..hay thông ja..giề giề mí bên GNN nha các mẹ..hihi...
ko, ví dụ như xe ôm hoặc các mẹ tự ship đến không có tiền lẻ trả lại em thì em bảo thôi em k lấy làm gì có ít tiền thôi mà, nhưng nếu trả lại em thì em vẫn cầm vì nếu k cầm em sợ người ta nghĩ em có mấy nghìn lẻ mà có vẻ ra oai với người ta, em cứ thấy ngại ngại thế nào ấy,đấy,nó loằng ngoằng khổ thế đấy
Ôi trời, em chẳng biết GNN SG thế nào chứ GNN ở HN làm em phát hoảng, có me ở HP bảo ngai chuyển khoản lắm cứ chuyển bằng GNN ý em cũng ok vì lần đầu tiên chuyển bằng dich vu COD của GNN mà từ hồi tháng 7 đến giờ em còn chưa nhân đươc tiền, buồn luôn mà đây là vu giao dich đầu tiên khi em bán online. Hơi lac đề với topic 1 chút.
Co ai gặp trường hợp giống tớ với mẹ có nick mebeo102 không???? http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=91437 Tớ đã chuyển 300k (50%) để mua bộ quần áo order ở bên US từ tháng 11 mà đến bay giờ vẫn chưa thấy đâu? Viết mail thì không thấy reply???? Tiền thì chẳng đáng nhưng mà thấy trên diễn đàn ngày càng nhiều lợi dụng sở thích mua sắm của các bố, mẹ....
Giống y như mình, tấm tắc sao lại có dịch vụ hay như thế, bây giờ thì sợ quá. Hôm nào cũng gọi đến GNN như đòi nợ. Hơi lạc đề tý. Sorry các mẹ
Ui, vài k đối với 1 số người cũng quan trọng lém đấy. Mình mua quần tất nhé 32k/c mua 6c mà trả 190k ko lấy đâu, hihi... nhất định bảo đưa 200k để trả lại đó. Mình bán hàng chả bao giờ để lẻ hơn 5k vì lấy đâu ra tiền lẻ trả lại cơ chứ. Mình nhớ mua kem đánh răng hay gì đó thừa 3k mà mẹ ấy ko có tiền trả lại nên cũng thôi chả lấy. Hôm nọ nhờ 1 mẹ ship đồ đến và mình gửi hàng xóm 210k, khi người ship đến mang hóa đơn 209k chị hàng xóm cũng nhất định đòi lại 1k. HIhihi... nói chuyện tiền lẻ cũng đến là buồn cười
Thôi vui lên đi mẹ HHL, nhà tớ là khách VIP của cái vại muối dưa nhà mẹ nó đấy. Mua cả chục chiếc các loại rồi. Tớ thích cái hộp đó lắm. Cảm ơn bạn đã thông báo thông tin này.
Rất tiếc lại có những chuyện không hay như vậy. Tuy nhiên, để giảm bớt rủi ro, rất mong các bạn hợp tác cùng BQT để chúng ta loại bỏ những người mua và người bán không nghiêm túc khỏi diễn đàn. Để an toàn, chúng ta yêu cầu đặt tiền trước với những thành viên mới, người chưa có phản hồi tốt. Chúng ta cũng nên chia sẻ kinh nghiệm bán hàng một cách an toàn tại đây nhé. Và để giúp người khác nhận biết đâu là người tốt, đâu là người không tốt thì những người bán hàng nên chủ động đánh giá cho khách hàng của mình. Những ai nghiêm túc cần được đánh giá tốt vì họ xứng đáng, còn ai khôn nghiêm túc cũng cần phải đánh giá. Khi một người bị nhiều đánh giá không tốt có thể BQT sẽ loại người đó khỏi diễn đàn. Còn những ai có nhiều điểm đánh giá tốt chúng ta có thể sẽ có giải thưởng để tặng họ để họ phát huy sự tích cực.
Em thấy vấn đề ở đây không phải là tiền lẻ mà bực cái vụ thẻ điện thoại 30K quá à. Chơi gì xấu tính vậy?
sdt đây ạ. 0908366561 em định gọi lại cảm ơn nhưng mà sợ ko kìm được cảm xúc nên thôi. ào ạt quá mất hay. nói chung có ng này ng kia nhưng quả thật em bán hàng nên khi đi mua hàng em cũng rất hiểu tâm lý. híc. cảm ơn các mẹ đã chia sẻ
Tìm dc mấy cái này ạ!Nick trên lamchame là Bichimsun, hoaknguyen1108@yahoo.com.vn http://www.lamchame.com/forum/member.php?u=21086 http://bometre.com/forum/showpost.php?p=4767&postcount=56 http://www.*********/forum/f172/hoi-dong-huong-bac-ninh-17147/index2.html#post254597