Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi cachua_nam, 27/10/2012.

  1. lethuy8868

    lethuy8868 No pain. No gain.

    Tham gia:
    2/3/2012
    Bài viết:
    17,996
    Đã được thích:
    5,156
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Akay kon chim cú quá chị nhỉ :x

     
    Đang tải...


  2. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,980
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Re: Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực

    mẹ này xì tin thế nhẩy, nhà mình cũng 1 con mà zừ củ từ lắm, ko đc trẻ trung như mẹ nó
     
  3. MecuBee

    MecuBee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Em cũng dính 1 lần ở bến buýt cổng sân bóng Bách Khoa gần Đại học Tại chức Bách KHoa ạ. 2 lần 1 kịch bản, nhưng trường hợp của e là e ấy vội đi thi mà bị móc hết tiền rồi. Lần 1 e cũng cho e ấy mấy chục ngàn. Ai dè 1 tuần sau cũng chỗ đó, e ấy lại vẫn cái bài đó, e ấy quên em nhanh thật. E thì ko quên được gương mặt đó. Chuyện này xảy ra với e từ hồi e còn học năm cuối đại học. Thế mà đã gần 4 năm rồi đó. Giờ mình đã có chồng có con rồi, nhanh thật. Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
     
  4. IUNNA

    IUNNA Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    3,450
    Đã được thích:
    559
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Nghe các mẹ nói mà giờ chẳng biết phân biệt đâu là người cần giúp đỡ thật được . giờ ra đường là nghi ngờ hết tất cả . thật ko dám tin dù mắt mình nhìn thấy , tai mình nghe thấy . Lòng thương người đặt đúng chỗ thì ko sao chứ đặt nhầm chỗ thì đúng là ức nuốt ko trôi nổi :( . buồn thay cho những kẻ lười nhác đánh mất nhân cách để kiếm cơm bằng sự thương hại và lòng trắc ẩn của người khác . rồi cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu . Lừa người thì bị người lừa lại hoặc gặp quả báo thật thôi .
     
  5. IUNNA

    IUNNA Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    3,450
    Đã được thích:
    559
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ

    em ấy là thế hệ 9x mà :D
     
  6. ng0c_xyh

    ng0c_xyh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/6/2010
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    trước em đi học và đi lại chủ yếu cũng bằng xe bus, em đứng ở nhiều bến xe bus cũng gặp mấy bác trung tuổi xin tiền để đi xe bus, mấy lần đầu em cũng cho, vì cũng chỉ có 5-10k thôi mà, rồi có lần có đứa trẻ con ra xin chị ơi cho em 2k, thôi thì giàu nghèo gì mấy nghìn nên em cũng đưa cho, nhưng mà gặp nhiều quá thì thôi đành làm người ác, vô tâm vậy. thà mang tiếng ác còn hơn biết lòng tốt của mình bị lợi dụng, tự mua cái bực vào mình.
     
  7. h0a_h0ng_c0_gai

    h0a_h0ng_c0_gai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    sao giờ lắm kẻ chả lừa lọc thế k bít, jo chắc e thấy n hoàn cảnh thế cũng chả dám tin. lòng tốt mà bị lợi dụng thì chả mún giúp ai nữa nhỉ
     
  8. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,980
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Khi em ấy ra xin, mình thật sự thấy thương vô cùng vì mình cũng từng là sv, từng có những lúc ko còn 1 xu trong túi, và cũng từng đi xe bus bị móc mất tiền và đt ở bến giao thông. Nên mình nghĩ đối với mình mấy chục ngàn nó ko quá to, nhưng đối với em ấy thì thật giá trị. 1 miếng khi đói hơn 1 gói khi no mà
    Ai ngờ đc rằng đó chỉ là 1 chiêu trò lừa đảo
    Rất có thể, sau khi mình đi rồi nó còn cười vào mặt mình và chửi cho là ngu thì chết :D
     
  9. RuoigiamHP

    RuoigiamHP Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    8,915
    Đã được thích:
    2,624
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Không thể tưởng tượng nổi sao bjo có nhiều trường hợp oái oăm quá :( phải tự bảo vệ bản thân thui các mẹ ah
     
  10. tuyetmaicfa

    tuyetmaicfa Mẹ Conan

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    2,124
    Đã được thích:
    1,345
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Chỉ tội cho những hoàn cảnh đáng thương thật sự vì bị những kẻ thế này làm lung lay niềm tin của chúng ta, nên nhiều khi ko nhận được sự giúp đỡ như thế.
     
  11. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,980
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    tại giờ lừa đảo nhiều quá. nhiều khi làm phúc lại rước phải tội nên ai cũng dè chừng hơn
     
  12. Ỷ Thiên

    Ỷ Thiên Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    438
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Bây giờ thật giả lẫn lộn, chẳng biết ra sao cả. Thôi, tiền cho đi như là rơi mất, bực làm gì cho mệt. Kiểu như thế này thì thời nào cũng có, chẳng tránh được đâu. Cuộc sống còn dài mà cứ bực mình nhiều như thế hỏi có đáng không mẹ nó ơi? Nguôi ngoai đi nhé! Mọi người cảnh giác và hỉ xả đi thôi. Mình không làm việc xấu là được.
     
  13. mecusang

    mecusang CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG 5 CHỮ TIỀN

    Tham gia:
    29/7/2012
    Bài viết:
    1,504
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Mình chưa gặp bao giờ nhưng đúng là chia sẻ với các mẹ nó. Những kiểu lừa này thật đáng ghê tởm. Lợi dụng lòng trắc ẩn của moị người
     
  14. Thaihuong

    Thaihuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/11/2010
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Cảnh báo các mẹ, trò lừa đảo mới đánh vào lòng trắc ẩn. Niềm tin đặt nhầm chỗ bực lắm

    Em xin chia sẻ 1 chuyện cách đây 3 tháng. Em ở Vũng Tàu, hôm đó trời hơi lạnh vì có mưa lúc đó cũng chập tối vừa đi làm về thấy 01 cô bé khoảng 17-18 tuổi ôm 1 em bé khoảng 2 tháng đứng ngay cổng nhà mình, đứa bé thỉnh thoảng khóc ré lên. Mình vội chạy ra hỏi thì cô bé ấy kể là bị 1 người đàn ông có vợ lừa cô ấy mang thai, từ lúc cô ta sinh em bé đến giờ chỉ nhờ hàng xóm nơi cô ấy ở trọ che chở đến bây giờ tiền đã hết không có người thân cũng không dám về nhà nói với bố mẹ mình có em bé. Cô ấy chỉ biết bố đứa bé ở Tp. Vũng Tàu nên đưa con đi lang thang tìm may ra gặp......và cô ấy còn nói dài nữa nào là em bé không có sữa, nào là em thương con em lắm nên không muốn cho đi.....Mình thấy em bé khóc vội bế bé và phát hiện khăn quấn ướt, quần áo bên trong cũng ướt vì bé tè...thật sự lúc đó mình xót em bé, vội chạy lên lầu lấy 1 túi to quần áo của bé út nhà mình cho vào ba lô, lấy mấy khăn quấn của con mang xuống đưa cho cô bé, không những thế mình còn vào lấy 1 hộp sữa bột lớn chưa khui của bé nhà mình cho cô ta, không quên dúi thêm 100k để bắt xe về nhà. Nhìn cô bé vừa vác ba lô quần áo vừa nựng em bé, mẹ yêu con, con ngủ đi...Mình suýt khóc. Cũng như các mẹ, mình nhớ mãi hình ảnh ấy và thực sự xúc động. Khoảng 1 tuần sau mình đi Thị xã Bà Rịa chơi đang ngồi tại xạp hàng của chị bạn thấy chính cô bé đó ôm em bé đến xin nhưng lần này kịch bản có khác chút xíu là bố em bé lúc này đổi địa chỉ từ Tp. Vũng Tàu thành Thị xã Bà Rịa. Cô ta lừa nhiều người đến nỗi không nhận ra cả mình...Lúc đó mình tức giận, không phải vì mấy thứ mình đã cho mà vì em bé trên tay nó. Thật sự mình nghĩ nếu em bé là con hay người thân của nó nó sẽ không thể tha lôi đi khắp nơi như thế. Đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần. Mình gọi công an, nhưng như kiểu có linh tính, nó chuồn mất cùng thằng đồng bọn ở bên ngoài.
     

Chia sẻ trang này