Về đến nhà rồi mà chân tay vẫn bủn rủn , người toát mồ hôi ướt đẫm lưng áo vì thực sự là quá sợ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay chưa bao giờ gặp chuyện gì kinh khủng như lúc nãy ( Các bạn có đi đến chỗ trường chinh mà dưới chân cầu vượt , nói chung đi đến đâu mà gặp 1 thanh niên cao chừng m68, da hơi ngăm đen, để đầu cua, mặc áo kẻ caro đen trắng, quần gió màu đen, đi đôi dép tổ ong trắng nhưng thật sự nó ngả sang màu cháo lòng rồi đi con xe đap mini màu xanh ngọc nhưng cũ lắm rồi. nói chung nhìn nó có vẻ thư sinh lắm Đi cùng 1 bà lão tóc trắng bạc gân hết đầu, đeo cái bị rách rách màu nâu, nhìn bà ăn mặc cũng rách rưới khắc khổ lắm. Mình đi đúng đến đấy thì gặp đèn đỏ, mà khổ nỗi lúc đó trời mưa bay bay rồi mà hn tđn dưới đó vắng người đi lại thế mình k biết là trùng hợp hay nó cố tình, xe nó xịt lốp sau bẹp đii, bà cụ kia thì ho rõ nhiều , nói chung nhìn bà ốm yếu như sắp ngã ra đó. Nói thật lúc đó ai nhìn cũng k thấy rất tội nghiệp. Mình thì có tính ra đường thấy mấy bà lão như vậy nhìn rất thương. Rồi thằng kia đỡ bà ngồi trên vỉa hè đoạn rẽ vào trường chinh, mình đỗ đợi ngay sát đó. Tự nhiên nó chạy ra chỗ mình, lúc đó cũng hơi giật mình chút, chạy đến bảo mình: (Bài viết dài quá, mình không cop toàn bộ vì tôn trọng bản quyền của người viết, mời các mẹ qua đây đọc cho đầy đủ nhé http://www.kindsmiles.net/canh-bao-chieu-lua-dao-moi-52015.html (Xin phép Ad cho đăng link)
hjx. em kiên nhẫn đọc từ đầu đến cuối. đến cái đoạn "mày có tin m chết ở đây luôn k" em thót cả tim.huhu. tốt nhất giờ ra dg k nc vs ai cả
Đúng là nhiều khi ra đường muốn giúp ng nhưng nghĩ đến những cái vụ thế này làm...... Kể cả cái vụ vì nhắc chưa gạt chân chống mà bị đánh ấy, hự
Trường hợp này mình cũng gặp rồi , hai người này còn hay xuất hiện ở đường giải phóng với ngõ cột cờ ấy . Giờ lừa đảo như ranh ấy , tốt nhất ra đường bây giờ phải lãnh cảm thôi . Có trường hợp nó còn giả vờ ngã vào người mình xong ăn vạ , rồi đồng bọn của nó ra nữa cho nên đi đâu giờ cũng phải cẩn thận không chẳng may nó đập nhẹ cái tay vào mình là mình mê man chả biết gì nữa đâu . Mà bạn cũng tin người quá , có thằng nào nó đã xin đi nhờ lại còn biết xe mình bao nhiêu vạch nữa thế mà cũng đi .Nếu có lòng tốt thì thà cho nó tiền xe ôm đi về còn hơn mình cáo lỗi là mình mệt quá phải về nghỉ .
Cám ơn bạn đã cmt, rất nhiều chiêu trò lừa đảo của những kẻ lưu manh. Nếu bị lừa hãy báo công an để khoang vùng túm các đối tượng này.
hic, sợ quá, mình cũng mấy lần thấy các cụ già đi bộ ở đường thấy thương thương còn hỏi các cụ đi đâu để mình đèo, cũng có lần có bà cụ đang đi đường gọi với mình đèo về tận nhà
Thế thì bạn ko biết rồi công an thừa biết nhưng hãn bỏ qua đấy , nhiều người báo công an về trường hợp này rồi nhưng cứ phạt rồi nó làm tiền bảo kê giờ nó hoạt động công khai ấy . Bạn báo xong vài hôm sau hãn thế thôi . Hơn nữa bạn đi đường ko nên đeo túi xách , nhất là đường giải phóng nó cướp có khi ngã ngửa người tiền mất đã đành nhưng hậu quả khôn lường . Có bạn vừa rút tiền ở ngân hàng ra có bảo vệ đi kèm hẳn hoi nhé thế mà còn bị cướp luôn ấy hai bên đánh nhau ngay trước đồn công an ở vọng thế mà cũng chả thấy công an nào ra tay đâu . Mà cái chỗ vọng ấy hội trộm cướp toàn theo đàn . Một thằng trộm còn một thằng giả vờ đi xe chặn ngã người đuổi và thằng khác phóng xe ứng cứu .
Nếu cầm túi xách thì móc vào xe, nó mà kéo được thì cũng ngã luôn thôi. Mình mặc dù túi không có gì nhưng đi lúc nào cũng móc vào xe chắc chắn. Xã hội đại loạn thật, cứ cảnh giác trước cái đã.
những ng xấu chuyên lợi dụng lòng tốt của mọi người làm ai ai cũng phải cảnh giác. thành ra giờ khó để gặp người tốt quá