Các mẹ cần chú ý với người lạ, nếu không có giấy tờ tùy thân hay người đảm bảo, tuyệt đối không nên tin tưởng cho vào nhà.
hic, qua đây em cũng xin kể với mọi người câu chuyện của bản thân em để mọi người cùng với em cảnh giác về chiêu trò, mánh khóe của bọn cướp hiện nay. buổi chiều hôm đó đang ngồi xe bus, thì gặp 1 bà già cũng khoảng 60t, lên xe cùng với 1 gã thanh niên, vì bà ấy đứng gần chỗ em ngồi, phận trai không lẽ lại ngồi để người già đưng, theo phép lịch sự, em cũng đứng lên và nhường cho bà ngôi, vì hồi giờ em thường đeo balo nên điện thoại ví tiền em đều để ba lo cho nhẹ người, lúc đó sau lưng em là người thanh niên, ông ta nói chuyện với em thân mật lắm rồi sau đó VỖ VAI nói rằng em bị rơi earphone, nhìn xuống thì em không thấy earphone mình rơi, mà chỉ thấy màu trắng trắng dưới ghế, đầu e lúc ấy choáng choáng nên cũng cúi xuống, lúc sau đó khi ông ta xuống xe 15p thì em mới nôn nao và mở balo ra, thì chiếc ví cùng với cái 5s của em không cánh mà bay, em hoang mang vô cùng khi k biết phải làm sao, và chỉ im lặng và chịu đựng ra đi hai món vật chất của em, hic hic, bởi xã hội bây giờ ghê gớm lắm mọi người ạ, bùa ngãi cũng dễ sợ nữ, nên chúng ta cần phải mang theo tỏi trong người cũng với sự cảnh giác tối đa các bác ạ.
Vĩnh phúc nhà mình sao lại có người như vậy nhỉ. Còn trẻ và đủ tay đủ chân thì đi kiếm tiền đi, trộm cắp lừa đảo thì cũng của thiên trả địa thôi.
trẻ trung nhanh nhẹn có sức khỏe lười lao động chỉ chăm chăm ăn cắp ăn trộm đi đêm lắm có ngày gặp ma, để ngta bắt được đánh cho nhừ tử
Nguy hiểm quá, chứng minh thư còn chưa chắc là thật nữa cơ. Mình bảo đi làm Gia sư, người ta vào nhà mình đã đành, mình vào người khác cũng lo không kém. Nên chưa dám đi gia sư cho người lạ.