CẢNH BÁO Mất tích trẻ con khi cầm đồ có giá trị. Vào khoảng 5h00 chiều nay, tại bãi biển của khách sạn Intercontinental, Tp. Nha Trang có một phụ nữ tầm hơn 40 tuổi chạy quanh bãi biển hớt hải vừa chạy vừa gào khóc to : "Toàn ơi, Toàn ơi", mọi người xúm vào hỏi thì chị này kể:" Có đứa con trai tên là Toàn, 7 tuổi, mặc áo phông kẻ trắng đen,cầm Ipad ngồi chơi ở bãi biển cùng chị, chị có việc chạy lên đường khoảng 5 phút quay lại thì không thấy con đâu. Mấy chị bán hàng rong nói có người đàn ông loanh quanh chỗ đứa bé, rồi nói dụ gì đó đứa bé đi cùng luôn. Chắc nó thấy thằng bé cầm ipad có giá trị nên dụ đi"... Ngày lễ đông đúc, tình hình trật tự phức tạp, lực lượng an ninh cũng cố hết sức cầm loa đi thông báo nhưng cũng không thể phản ứng nhanh được, mọi người tự bảo vệ gia đình mình nhé, lưu ý các cháu nhỏ. Các Mem SHARE để mọi người cảnh giác. Hi vọng chị ý tìm được con (
ôi hic. trước anh chị mình cho bé đi chùa hương xong cả đoàn mệt quá. bố tưởng mẹ bế mẹ tưởng bố bế. xong cuối cùng cu cậu xà vào quán đồ chơi. may mà tìm thấy. xã hội đáng sợ lắm. nên cảnh giác chốn đông ng
có mẹ bảo dùng Ipad thì bật định vị tìm kiếm lên, lúc đó bà mẹ kia cuống lên sợ ko nghĩ được ra ý nhỉ
ko có đồ giá trị còn bị bắt cóc nữa là.. em cứ dặn con nếu bị ai đe dọa đòi trấn lột,lấy của con cái gì con cứ đưa hết, rồi bảo cháu để kia 1 cái máy điện thoại nữa, chả vờ chạy đi tìm rồi chạy biến luôn!! cứ giữ được con là giữ được cái quý giá nhất rồi, chúng nó muốn trấn muốn cướp thì cho luôn chứ đừng để chúng nó cáu thiệt thân ra!!
Cứ làm cái dây buộc chân các thành viên trong gia đình lại với nhau cho tình cảm, hihi Kiểu luôn bên nhau đó mà