Nói chung là tụi cướp toàn nhằm vào người đi xe đắt tiền. Vì đã đi xe đắt thế trong người bao giờ cũng có tiền. Nhận định chung là vậy. Vì thế nên đã có xe đẹp thì đừng đi lang thang một mình, đến chỗ vắng vẻ, chỗ tối tối một chút là phải đề phòng. Cảnh báo nhiều nhưg có ai nghe đâu
Hic! E còn nhớ cái vụ 2 cô gái bị xịt bình hơi cay ngay giữa phố và cướp xe. Bây h chúng nó liều quá! Muốn hiền lành, lương thiện mà sống chúng nó cũng không tha. Hichic!
uhm mà vừa rồi mình bị trộm trèo vào nhà qua lối tum xuống lấy mất laptop và điện thoại, kể cả ở nhà cửa giả cũng phải cảnh giác nhé..........nói chung là nguy hiếm rình rập khắp nơi, và phải tự mình lo đừng chờ đến pháp luật và công an làm gì vì họ còn nhiều việc quan trọng hơn.......chỉ trừ phi xảy ra chết người, mất mạng may ra mới thấy mặt họ..... đi ngoài đường ko nên cầm nhiều tiền trừ phi bất đắc dĩ, về nhà tối nên để ý cửa giả cẩn thận...
Chúc mừng bạn may mắn nha!!!Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin hữu ích.Phen này, đã cảnh giác rùi, cần phải cảnh giác hơn nữa!!!!!
bạn này gặp chuyện giống mình quá, 2 tuần trước mình cũng bị trộm viếng, mất đúng labtop, 4 cellphone và 1 it tiền nữa, mình còn thấy nó thế mới ghê chứ, đúng là :twisted::twisted:
đọc ở đây mới thấy mình gà mờ, phải chui vào đây thui, nhiều sự vụ sợ nhỉ mà mình thì chẳng bao giờ cảnh giác
chia buồn với mẹ Tiểu Cần và bác Bếp nhé. Thế mẹ nó có báo công an không??hay lại như nhà bác Bếp. báo rồi buồn thêm .....
Thôi đừng báo làm gì, thời gian đó dành cho việc kiếm xiền mua máy khác....... mất thời gian mà còn bực mình, lên báo mất cắp mà các bác ấy như ông kễnh, như kiểu mình phải đi xin xỏ ấy....... chán mớ đời mấy chú công an việt nam.
Báo rùi, các bác ấy cũng vào liền, hôm sau sang nhà hàng xóm mình ktra nhân khẩu (nhà này cho thuê công nhân đông đúc) ... nhưng có lẽ cho vui thôi chứ nó cao chạy xa bay rùi Mình có tiếc nhiều cái máy tính đâu (dù là toàn bộ dữ liệu, hình ảnh và nhiều nhg thứ khác nữa trong ấy ...), chỉ cảm thấy sờ sợ vì chính mắt mình nhìn thấy nó lù lù ngồi trong phòng mình đang lục tủ trang điểm của mình để trộm tiền ... ax mình kg có nhà, thế mới sợ chứ ... mình khiếp cả 10 ngày nay, nói đến vẫn nỗi gai ốc, da gà ...
Uhm, mình cũng vậy, vẫn tiếc xiền nhưng tiếc nhiều hơn vẫn là dữ liệu ở trong máy là chính.... vì làm bao nhiều năm để hết trong đó.(
Công ty chồng mình có cô nhân viên lãnh lương, lãnh phần của mình, lãnh dùm 2 bạn nữa. Treo giỏ ở xe. Trên đường về, có 1 thằng chạy xe xô ngã, đồng bọn ở sau chạy lên giựt giỏ xách chạy luôn. Cô đó bị skock quá, không đứng dậy nổi, gọi điện kêu chồng đến đưa về. Thế là đi toi lương tháng đó và còn nợ bạn nữa chứ. Sợ thật, nạn cướp lộng hành quá.
Ui, làm em nhớ chuyện mẹ em kể. Mẹ em đi làm về. Giữa đường thấy một thằng lao đến 1 cháu đang đạp xe, quát chửi ầm ĩ rồi xềnh xệch lôi xe của cháu bé. Cháu bé thì hãi quá, cứ ú ớ kêu. Người qua đường thì đinh ninh thằng khốn đó là bố cháu bé. Đến lúc thằng kia lấy xe đạp dắt đi liền ra an ủi cháu nó mới tiếng mất, tiếng còn bảo thằng đấy có phải bố cháu đâu. Cướp ban ngày sợ thật đấy.
Khi gặp tình huống khẩn cấp như vậy thì cách tốt nhất là chủ động la lớn lên: cướp cướp cướp để người đi đường chú ý và tụi nó sợ bị lộ mà đào tẩu. Cảm thấy nghi ngờ và nhắm thấy có thể co kéo thời gian được thì chạy tới ngã tư đèn xanh đèn đỏ nhờ CS giao thông can thiệp. Tốt nhất không đem theo giỏ, túi xách khi đi đường. Tiền để trong túi áo, túi quần, giấy tờ bỏ vô trong cốp xe, hạn chế sử dụng tiền mặt mà nên xài thẻ.
hic, giờ bọn nó lừa và cướp trắng trợn quá! cảm ơn các mẹ nhé! mình chưa gặp các trường hợp này! nhưng nhất định sẽ cẩn thận đề phòng