Các mẹ ơi cảnh giác cả với những thanh niên nhìn ghê ghê đi xe máy 2 người hỏi đường nhé vì chúng nó thường giả vờ hỏi đường và nhân lúc mình không để ý là thằng ngồi sau "thịt" luôn đồ của mình đó các bác.
Đọc bài của bạn mà ngán ngẩm thật. Chả bù ở nước ngoài mà cụ thể ở nhật, nơi mình đang sống, các chú công an thì vô cùng thân thiện và giúp đõ người dân hết mức có thể. Mình chỉ kể một chuyện đơn giản là có một hôm mình đi học, để xe đạp ở ngoài bãi xe công cộng ở ga. Khi mình đến lấy xe, trời chập choạng tối, mình phát hiện có người đang làm gì đó với cái xe của mình. khi mình ra đến nơi thì ôi thôi, cái lốp xe bị kim đâm xẹp lép, mình tức quá liền đi báo công an (ở nhật gần ga bao giờ cũng có công an). Thay vì sẽ bị chửi nếu ở vn thì ở nhật mình được các chú ấy giúp đõ tận tình. Có đến 5 chú ra điều tra, hỏi han mình xem mình có nhận dạng được người đó không và hứa sẽ điều tra và gửi kết quả điều tra cho mình. Mình thật không ngờ là sau đó hai tuần mình đã nhận được bản điều tra của các chú ấy. Nói thật không biết đến bao giờ con người mới được đề cao ở vn nhỉ.
MẹVit nói phải, mình sang Nhật thấy rõ cái này, nhưng quan trọng là vì xã hội của họ đã văn minh hóa từ lâu, ý thức người dân cũng rất cao trong tất cả mọi thứ, chứ đất nước mình cũng còn thấp lắm, mấy ông to bà lớn mồm thì vẫn cứ oang oang nơi công cộng tỏ vẻ ta đây có chức có quyền, rất phách lối thì huống chi người dân ít học, và vì thế mấy ông công an cũng tỏ vẻ ..... nên còn rất lâu mới "văn minh toàn diện" nên cá nhân mình cũng phải "đấu tranh cho sự nghiệp này lâu dài" ... hihihi