các mẹ chú ý nhé. hum trước mình và người yêu đi giao hàng hộ chị ở đường nguyễn phong sắc kéo dài thế là có một người bán đồng nát nhờ xem hộ đây là điện thoại gì? Họ nói có chú khác bảo đây là sam sung, người yêu mình thấy và bảo là iphone 4s, anh ý hỏi và người đồng nát đó bảo nhặt được ở đường bưởi, thế là anh ấy hỏi mua, may hum đó mình đi cùng không thì đã bị lừa rồi. Mà lạ các mẹ nhé, sau khi mình nói thầm với người yêu bảo đây là lừa đấy, hum trước em có đọc báo và cách thức lừa y trang như vậy với lại đồng nát gì mà săm lông mày, mặt trắng hồng, tóc nhuộm vàng(anh ý chỉ chăm chăm xem chiếc điện thoại, còn mình thì lại để ý bọn đồng nát kia), thì thái độ bọn họ khác hẳn nhé: không nói giá cả hay mặc cả gì hết luôn Mình thấy ngày càng nhiều người bị lừa, nên mình đăng topic này cho các mẹ lưu ý nhé, các mẹ có thể đọc thêm một bài viết dưới đây của dân trí nhé. (Dân trí) - Với chiêu thức vừa nhặt được chiếc iPhone mà không biết sử dụng nên nhờ người khác tắt nguồn dùm, sau đó gạ bán luôn món đồ vừa nhặt được cho người đó với giá “bèo”. “Ham của rẻ” hàng chục nạn nhân đã dính bẫy kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Nạn nhân dính cú lừa iPhone 4S mới đây nhất là anh Thái Nguyễn Trung Huy (30 tuổi, ngụ quận 6). Theo anh Huy chiều 31/8, trong lúc đang ngồi chơi thì một người phụ nữ khoảng trên 30 tuổi, nói giọng bắc tiến lại gần và nói “Cậu ơi tôi vừa mới nhặt được cái điện thoại cậu làm ơn tắt nguồn dùm với”. Cũng biết sơ qua về iPhone nên anh Huy đã tắt nguồn giúp bà ta. Vì không biết xài, nên người phụ nữ này ngỏ ý muốn bán lại chiếc điện thoại vừa nhặt được cho anh Huy với gái 2 triệu đồng. Tưởng rằng mua được điện thoại “xịn” giá “bèo” nên anh Huy đem khoe với bạn thân của mình là anh Nguyễn Quang Lâm. Vừa thấy anh Huy đưa chiếc điện thoại ra, anh Lâm liền hỏi gấp: “Điện thoại này mua của ai? giá bao nhiêu? có phải của bà già nhặt rác vừa lượm được đem bán lại phải không?”. Được biết, bạn anh Lâm cũng là nạn nhân của trò lừa đảo này nên khi nghe thông tin vừa bạn mình mua được Iphone giá rẻ là anh Lâm phản ứng liền. Sau khi nhờ một số người sành về iPhone 4S xem qua tất cả đều nhận định đây là hàng Trung Quốc, đến lúc này anh Huy vẫn chưa tin là mình bị lừa. Trước đó 3 ngày, tại phường 14, quận 5, ông Ái Quân (45 tuổi, ngụ quận 5) cũng là nạn nhân của chiêu nhặt được iPhone và bán lại với giá rẻ. Ông Quân kể “Cách đây 3 ngày cũng có một phụ nữ khoảng 30 tuổi đến gần tôi và nói vừa nhặt được chiếc điện thoại và nhờ tôi tắt nguồn, sau đó bà ta nói không biết sử dụng nên bán cho tôi với giá 1,5 triệu đồng. Quá mừng vì mua được iPhone giá rẻ, tôi còn tặng thêm cho bà ta 200 nghìn nữa”. Nhưng sau vài ngày sử dụng, điện thoại luôn bị trục trặc, đem ra tiệm sửa chữa thì người ta bảo là điện thoại Trung Quốc mà sửa gì cho tốn tiền, mua cái mới đi. Khi này ông Quân mới tá hỏa phát hiện mình đã bị lừa. Cũng là nạn nhân như anh Huy và ông Quân nhưng anh Vĩnh( bảo vệ ngân hàng Agribank quận 5) không kể cho mọi người biết việc mình bị lừa. Sau khi nghe thông tin có nhiều nạn nhân khác anh mới chịu chia sẻ: “Cách đây khoảng 1 tuần, khi đó tôi đang ngồi trước cửa ngân hàng thì một phụ nữ bán vé số cũng nói giọng bắc xuất hiện với bộ dạng hớt hãi nói rằng “Chú ơi tôi vừa nhặt được chiếc điện thoại nhờ chú tắt nguồn dùm với”. Do không biết sử dụng iPhone nên tôi cũng không biết tắt nguồn chổ nào”. Đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì người phụ nữ này “gạ” bán lại chiếc điện thoại với giá 1 đến 2 triệu. Thấy rẻ anh Vĩnh bắt đầu thấy thích. Trong người không có tiền nhưng anh Vĩnh vẫn cố chạy đi mượn mọi người và mua lại chiếc điện thoại với giá 1,7 triệu đồng”. Hiện chiếc điện thoại “giá rẻ” vẫn đang còn cất giữ nhưng do liên tục gặp trục trặc nên anh Vĩnh bỏ ở nhà ít sử dụng đến. Được biết chỉ trong vòng một tuần tại phường 14, quận 5 đã có 4 trường hợp bị lừa trong đó, ba nạn nhân kể trên đã mua hàng còn lại một người do có biết sơ qua về iPhone nên không sập bẫy. Không ít người “ham của rẻ” đã rơi vào “mà kịch” của kẻ lừa đảo Đặc biệt, tình trạng lừa bán iPhone vừa nhặt được cũng đã xuất hiện ở chợ Tân Định quận 1, chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) và tỉnh Tây Ninh. Bọn lừa đảo là một nhóm người tuổi từ 20 – 40, giả dạng dân quê mùa. Khi nhắm được “con mồi” bọn chúng sẽ tiếp cận để lừa bán điện thoại rởm. Theo khuyến cáo của Đội phòng chống trộm cắp - lừa đảo thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM, mọi người nên thận trọng trước khi mua bán ngoài đường. Nên chú ý đến nguồn gốc mặt hàng, thái độ của người bán và không nên quá “ham của rẻ”. Kẻ gian chủ yếu nhắm vào tâm lí “ham rẻ” để lừa đảo.
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát Em chả bh đi mua mấy cái hàng trôi nổi như thế cả.Hàng giá hời thì không phải ko có nhưng rẻ 1 cách khó tưởng tượng như vậy thì chỉ có ăn quả lừa thôi
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát mình cũng chả khi nào tham rẻ mua mấy hàng trôi nổi kiểu này, trên đời chả có gì là cho không. lừa chắc luôn
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát Ớ, hôm trước tớ vừa nghe vụ này.....................
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát mình cũng vậy may mà mình can ngăn người yêu kịp thời không dính quả lừa rồi
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát ui trời ơi, đọc topic của bác mà em giật cả mình hic... em cũng bán Iphone 4s nè nhưng máy của em là máy xịn 100 % cơ, cái met của em nó ác quá nên không thể đi lừa được hihi.. http://www.lamchame.com/forum/showt...mại-dzô!!!-Bản-quốc-tế-và-bản-lock-nha-cả-nhà
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát hôm trước mình cũng suýt bị bà đồng nát lừa đấy, đứng đợi chồng lấy xe thì bà đồng nát đi qua đưa cho cái điện thoại IP4 bảo nó cứ kêu mãi ko biết cách tắt chuông, nhờ mình tắt hộ. Xong bảo là vừa nhặt đc ko biết dùng, nếu mình mua thì bà ấy bán choa. Đang xem xét ngâm cứu thì lão chồng ra lôi mình đi bảo là nó lừa đấy, mình leo lên xe đi với chồng mà tiếc hùi hụi bảo điện thoại xịn thế cơ mà, làm gì có IP4 giả Xong rồi cứ cằn nhằn lão chồng mãi, bảo đáng ra mua đc cái điện thoại ngon mà rẻ bèo, chồng bảo ừ thế thì anh chở em quay lại mua nhé thế là hí hửng quay lại tìm nhưng ko thấy nữa, ôi tiếc đứt ruột quá cơ, bắt chồng đèo đi vòng quanh khu đó để tìm đồng nát, gặp bà đồng nát nào cũng hỏi có phải chị đang bán điện thoại IP4 không Mà khổ nỗi trời chập choạng tối nên nhìn bà đồng nát nào cũng như nhau, cuối cùng ko tìm được về nhà hằn học oan lão chồng, chồng nghe ca cẩm mất 2 ngày ](*,) Sau đó chồng show cho mấy bài báo cảnh giác chiêu lừa đảo của đồng nát, lúc í mới sáng mắt ra he he. tí thì mất tiền oan vì mình đã ra giá 2 triệu để mua điện thoại IP4 của đồng nát rồi
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát vụ này đợt lâu lâu trc em cũng đọc rùi ạ. giờ người khôn của khó, cái IP trị giá thế đâu phải ai cũng đánh rơi đc.
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát hôm rồi em thấy có người rao bán iphoe 5 trên facebook giá có 5tr , mà trong khi đó hàng face cũng sấp sỉ hàng chính hãng , mà còn bảo hành 2 năm mới ghê chứ , không biết là hàng thật hay nhái
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát nhiều chiêu lừa quá đi mất, phải cảnh giác mới được..........................................................................
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát ko có chuyện nhặt đc máy xịn thế đâu ạ, hihi, nhưng biết đâu có ai rơi thật nhỉ? em chưa dùng IP nên ko biết thật giả ntn ạ
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát mình phải nhắc ox cảnh giác mới được................
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát chẹp, em cũng thích iphone lắm. Phải cảnh giác cao độ thôi! >_<
Ðề: Cảnh giác với chiêu lừa bán iPhone “xịn” giá rẻ của đồng nát Mình cũng nghe mọi người nói về chiêu trò này lâu rồi, share cho nhiều người biết để cảnh giác nhé