Ðề: Canh trứng. Em chưa đi khám mẹ nó ah, Thấy ngực to hơn khác thường, lại thỉnh thoảng nhói đau 1 bên bụng, nên đang hj vọng tháng này con yêu về đây ạ.
Ðề: Canh trứng. Tình hình thế nào rồi chị ơi, e muốn đc đi canh trứng như chị quá mà con mụ qkd nó vẫn chưa đến.
Ðề: Canh trứng. tình hình là hôm qua em đi canh trứng tại BS Yến 174 Đường Láng ạ! siêu âm thì ngày thứ 13 của chu kỳ chưa có mang noãn phát triển, trứng đang còn li ti ạ! bác sĩ hẹn 4 ngày nữa siêu âm lại, tức thứ 5 tuần này ạ! chắc chu ký này em bị dài ngày hơn thấy BS cũng nhẹ nhàng, nhưng sao em thấy ngày nghỉ mà hơi ít khách ạ! Giá cả cũng rẻ giật mình, bình thường đi siêu âm đầu dò toàn 150-200k, thì ở đây có 100k và 5k mua sổ khám bệnh
Ðề: Canh trứng. Ngày mai KQD mới đúng ngày đến em ơi, chị cũng đang mong biết đâu bắt ngờ đây, ka ka thôi chờ vài hôm nữa cho ăn chắc rồi thử, chứ bây giờ mà thử 1v lại buồn và tủi thân thì chít.
Ðề: Canh trứng. Tại vì mình chỉ có siêu âm trứng nên chỉ hết có 100k, còn mình mà khán thai hay siêu ân khác thì vẫm 150-200k.
Ðề: Canh trứng. thế à, vậy mà chị chỉ siêu âm trứng ở chỗ 87 Nguyễn Du mà họ thu chị 200k liền........... đắt gấp đôi đấy em ạ! mấy lần toàn thế, lại xa nhà quá nữa
Ðề: Canh trứng. Chào các mẹ em mới tham gia diễn đàn và cũng đang định sinh 1 đứa mà thả mãi chưa có . may mắn hơn các mẹ em đã có 2 bé 1 gái 1 trai. Bé gái do em sinh con bé trai do em nhận nuôi đúng vào ngày em đi sinh bé gái .chuyện là thế này có 1 người PN cùng đi sinh con cùng phòng với em . chị ấy đi sinh 1 mình nên cả nhà em rất thương mẹ chồng em và chồng em mỗi lần mang thức ăn cho em thì đều cho chị ấy ăn cùng. Sinh bé xong chị ấy gửi cho em giữ để đi trả đồ và làm thủ tục ko ngờ chi ấy bỏ đi luôn, sau đó em tìm thấy 1 mảnh giấy bỏ trong người bé " xin lỗi chị vì em ko thể nói trực tiếp được, em ko chồng mà có con ko thể nuôi bé được em gửi lại bé cho chị , chị hãy nuôichaus và đừng bao giờ tìm e " thế là Bs làm giấy chứng sinh là em sinh đôi và gia đình em mang bé về nuôi và chôn chặt bí mật đó ko ai biết bé là con nuôi nhà em cả họ chỉ thắc mắc tại sao bé lại không giống ai. Nay hai bé đã 6 tuổi em muốn có thêm 1 Ku nựa nữa và đã đi canh trứng nhưng gia đình ko ai ủng hộ cả . Dù em rất thương bé chưa bao giờ nghĩ bé ko do mình sinh ra nhưng em vẫn muốn có thêm con nữa. Em thường đi chùa và cũng hứa trước phật rằng cho dù em có thêm con trai thì bé vẫn mãi là con trai yêu quý của em và ko có gì thay đổi cả. Các mẹ thấy như thế được ko? thấy gđ ko ủng hộ em thấy mình có lỗi với bé vì chắc mọi người nghĩ em ko coi bé là con nên mới muốn có con trai nữa . Nhưng em thề em ko có ý đó em thấy 2 đứa ít quá nên muốn sinh. Còn chồng và mẹ chồng em thì nói có nếp có tẻ rồi nuôi cho tốt . Nói thật nhìn thằng bé ngoan đáng yêu và thông minh nên em cũng thấy ko biết nên làm thế nào cả . Các mẹ giúp em với .
Ðề: Canh trứng. Các mẹ ơi em cũng đang lo lắng quá. 2 hôm trước em đi siêu âm vì thấy có hiện tượng rụng trứng nhưng khi siêu âm bác sĩ nói không thấy có quả trứng nào phát triển mạnh cả và cũng ko thấy quả nào rụng rồi.Bác sĩ hẹn tháng sau em đi siêu âm lại xem có j bất thường ko. em lo lắm
Ðề: Canh trứng. cả nhà ui, đến hôm nay mà em vẫn chưa bị. bắt đầu từ mai em uống thuốc bắc cho kinh nguyệt nóa đều mà ko biết cóa ăn thua ji ko? hix. thuốc tây dễ uống thế mà iem còn lười, ko biết có uống hết 6 thang này ko nữa. thôi, tự động viên mình vây. cả nhà mình cùng cố gắng nào. fightinggggggg.
Ðề: Canh trứng. cá nhân mình canh trứng ở đấy thì thấy họ phục vụ tốt, và thấy cũng hỏi han được dễ dàng nhẹ nhàng.... nhưng mình muốn thử BS Yến để lấy cái "mát tay" của bác ấy như các mẹ nhà mình hay khen ấy ạ
Ðề: Canh trứng. cố lên nhé! tháng này có vẻ lâu nhỉ??? có gắng điều trị đi, chịu khó uống thuốc thang vào nhé!
Ðề: Canh trứng. mình không biết bạn nghĩ thế nào, nhưng nếu là mình thì mình cũng nghĩ là như vậy, bt chỉ có 2 bé thôi là đủ rồi....... ít người sinh bé thứ 3 lắm mẹ nó ạ! nếu như bạn mình vẫn sinh bé thứ 3, kệ mọi người nói gì thì nói.... sau này cũng không thể nói trước được nếu như người phụ nữ kia quay lại tìm con thì sao?
Ðề: Canh trứng. vâng, lần này em quyết tâm rồi chị ạ. kiểu ji em cũng phải túm đc con ngựa này. hi, tình hình chị thế nào rồi?
Ðề: Canh trứng. Thực ra suy nghĩ của m cũng giống mẹ nó. Nuôi bé 6 năm nhìn bé khôn lớn từng ngày, dù m ko sinh ra bé nhưng bé được m nuôi lớn từ chính dòng sữa của mình , m lúc nào cũng canh cánh 1 nỗi lo 1 lúc nào đó người PN đó xuất hiện và lấy mất bé ko biết lúc đó m có chịu nổi ko? Nói thật với các mẹ vấn đề con cái m đã phải chịu khổ nhiều lắm . Năm 2002 m tốt nghiệp trường Y là 1 Bs trẻ ra trường m gặp ông xã m ( cũng là Bs) vậy là chúng m yêu nhau rồi cưới nhau năm 2003. Cưới nhau được 2 năm ko kế hoạch gì m vẫn chưa có tin vui dù cả hai là Bs nhưng m cũng bắt đầu hoang mang đi khám ở Bv từ Dũ kết quả 2 vợ chồng bt thế là về chờ đợi . Khi m đã hết hy vọng thì sáng ngày 15/2/2005(al) tự nhiên thức dậy m thấy buồn nôn và mệt mỏi ( dù 1 tuần nưa mới đến QKD) m mua que về thử 2 vạch m hét lên cả 2 vợ chồng m vui ko biết dùng từ nào mà diễn tả được nhưng 5 tháng sau vào tối ngày 14/7/2005) đang ngủ m mơ thấy 2 người phụ nữ giật đứa con mà mình đang bế trên tay rồi đi mất tự nhiên m thấy hoang mang và m ko thấy con đạp trong bụng như bt nữa m đi làm đến thẳng khoa siêu âm nhờ xem hộ thì được báo ko có tim thai nữa m nghe như sét đánh vậy lúc đó chồng m làm ở đó cũng tới dù cố để động viên m nhwg ox mình cũng buồn lắm. 5 tháng sau khi mất con trai m lại tiếp tục thả để hy vọng có bé nữa thả mãi 6 tháng ko có lại đi khám họ nói bt nên lại về và chờ đợi đến tháng 9/2006 m bị chậm kinh và thử có thai. Khi thai được 8 tuần m đi siêu âm ko có tim thai lúc đó anh trai chồng m ( Bs khoa sản )nói phải bỏ thôi ko hy vọng gì nữa đâu, lúc đó là 5h chiều và anh ấy nói nghỉ ngơi đi rồi sáng mai làm. Đêm đó m khóc suốt gần sáng ngủ thiếp đi m lại mơ thấy 2 người PN ngày trước giật mất đứa bé của m bế trên tay 1 đứa bé và nói "đây trả con trai lại cho con " thế là sáng hôm đó m ko chịu bỏ thai như đã hẹ hôm qua tất cả mọi người đều can ngăn và dùng hết mọi lời để giải thích ,m còn lấy cái chết ra để uy hiếp mọi người nên họ đành chịu lúc đó mẹ chồng m ( cũng là Bs ở đó ) nói thôi cứ để thêm 5 ngày nữa cho em nó thỏa mãn đã . Thế m nói với a chồng " nhờ a tiêm cho e 1 mũi nội tiết " a ko chịu mà còn bảo m là ngang như cua . Thế là m mua 1 ống nội tiết đến khoa nhi ( chổ làm việc của m ) nhờ cô bạn làm cùng tiêm. 5 ngày sau như đã hẹn a trai chồng m cho đi kt và nói "đi kt đi rồi về mà làm khỏi lăn tăn'' đến phòng siêu âm bạn của m hét lên có tim thai rồi mày ơi nhưng đang còn yếu, mang kết quả về khoa sản a chồng m ko tin được nên bảo để trực tiếp lên xem và bảo m quay lại phòng siêu âm. Rồi sau đó tiếp tục dùng nội tiết 15 tuần m đi siêu âm Bs nói là con gái thai pt tốt m nghĩ sao họ bảo trả con trai cho m mà lại con gái nhỉ nhưng m vẫn ko nói với ai. Tháng 6 năm 2007 m chuyển dạ và sinh bé, ở cùng phòng với m là 1 chị mặt còn non choẹt chắc là sinh viên m hỏi sao lại đi sinh 1 m thì chị ấy nói " m về quê nhưng trên đường thì chuyển sinh nên vào đây ko có ai quen cả" hôm sau chị ấy sinh con trai và chiều hôm đó nhờ m giữ bé để đi làm thủ tục và bỏ đi luôn như m đã nói với các mẹ hôm trước đợi mấy ngày ko thấy c quay lại nên a trai chồng m làm giấy chứng sinh cho m là sinh đôi rồi m mang bé về nuôi cùng với con gái của mình giờ 2 bé sắp vào lớp 1 rồi nhưng lúc nào m cũng lo chị ấy quay lại lấy mất bé .
Ðề: Canh trứng. Cho nên các mẹ cứ yên tâm rồi chúng ta sẽ có tin vui thôi. Còn m thì ai muốn nói gì thì nói m cũng sẽ sinh thêm 1 đứa nữa . Các mẹ cố lên nào ?
Ðề: Canh trứng. Nghe mẹ nó kể mà gian nan quá, Em chưa có đứa nào nhưng mà trải qua như chị ko biết em có vượt qua ko nữa. Nếu là em thì em cũng sẽ làm như chị là sinh thêm 1 đứa nữa, biết đâu dc sau này thế nào, mà có 3 đứa vẫn vui nhà vui cửa hơn chứ sao ạ. Chúc mẹ nó sớm lại có tin vui nhé.