Ðề: Canh trứng. Hix bắt đầu uống thuốc bắc rùi à? kiên trì ắt có thành công. Em có thấy c NANGTHU90 ko chị ấy can đảm thật . Nhưng mà c ấy là Bs nên mới hiểu biết thế chứ? Chúc sớm có 2 vạch đỏ chót nhé.
Ðề: Canh trứng. Cảm phục mẹ nó lắm. Mình cũng có một thời gian tìm con khó khăn, giờ có hai bé, một trai một giá, bé gái là con nuôi, bé trai là con mình sinh. Nhưng mình vẫn muốn sinh thêm một đứa và mình đang có kế hoạch sinh bé năm Ngọ. Đang mong 2V lắm lắm. Chuyện của mẹ nó nên tìm được sự đồng thuận của hai VC, người khác như bố mẹ anh em thì không biết nhưng chuyện con cái chồng ủng hộ thì tốt hơn nhiều.
Ðề: Canh trứng. Nghe chị kể thấy li kỳ quá . . Theo e chị cứ nên đẻ bé nữa đi ạ. Thêm con là thêm của.
Ðề: Canh trứng. Vâng, hôm nay là ngày đầu tiên chị ạ, mẹ đẻ e cắt thuốc cho. Cũng dễ uống chứ ko khó như e nghĩ. Hì. Giờ e mong cái qkd nó quay lại rồi mới tính gì thì tính đc.
Ðề: Canh trứng. M thì được cái đều răm rắp tháng trước bị ngày 5 tháng nagyf 4 bị rồi thế mà vẫn chưa 2 vạch mới chán chứ ..hu ..hu ko biết có phải già ruj ko đẻ được nữa ko ?
Ðề: Canh trứng. Mẹ nó sinh năm bao nhiều mà già ạ, Em đây còn trẻ mà cũng đã có em bé đâu ạ, chắc là chưa đến dip con yêu về với mình thôi mẹ nó ah.
Ðề: Canh trứng. chị tình hình thế nào rồi, đã thử chưa vậy. nhà mình lâu ghê mà chưa nổ phát súng nào nhể. mong chị 2 vạch để đá đít cho iem.
Ðề: Canh trứng. Chị vẫn chưa thử em ơi, ngực vẫn căng tròn tính đến hnay là hơn 2 tuần rồi, nhưng ngày mai mới đến KQD nên cố gắng vài hôm nữa rồi thử em ah. sợ thử rồi v1 ngồi buồn tủi nên đành cố gắng chờ qua ngày KQD rùi thử cho ăn chắc. nếu tháng này chị trượt thì tháng sau đi canh trứng ở bsy yến đường láng.
Ðề: Canh trứng. Chưa nhưng cũng 35 , con gái đầu sắp vào lớp 1 rồi em gái ạ! Chi cũng hi vọng thế tại ngày xưa chỉ mãi học quá học 4 năm đại học ra trường 2 năm lại học tiếp ko lo lấy chồng giờ mới già đấy .
Ðề: Canh trứng. híc, hoàn cảnh của bạn thật éo le, chắc ông trời đã cho lại bạn đứa con đã mất, nhưng mình nghĩ bạn có điều kiện cứ nên sinh 1 bé nữa đi
Ðề: Canh trứng. các mẹ cố lên nào, chúng mình cũng tiến nhé! thứ 5 em lại theo lịch hẹn đến canh trứng tiếp ^^
Ðề: Canh trứng. 35t còn trẻ mà chị, chị có 1 đứa 5t là sướng rồi ạ, Em giờ muốn có 1 đứa đây mà chưa dc đây ạ.
Ðề: Canh trứng. Woa, hi vọng lắm đấy nha. Hì. E cũng định đi canh trứng luôn mà con mụ qkd nó chửa quay lại thì đi thế nào đc. E cũng định canh bsi YẾN chị ạ. Thấy mọi ng bảo bsi mát tay lém.
Ðề: Canh trứng. Ôi, iem cũng muốn đi quá mà kinh nguyệt nóa cứ thế này thì làm sao mà đi đc. Chị cố gắng ăn uống tẩm bổ vào nhóe cho trứng nó đẹp.
Ðề: Canh trứng. hj, đang mong cái phép màu bất ngờ đây em ah. 2 ngày nữa KQD ko đến chị sẽ thử vào báo cáo kết quả cho em, nếu trượt chị em ta đường láng thẳng tiến.
Ðề: Canh trứng. Cho mình hỏi làm thế nào căn trứng được thằng cu với ạ..nhà mình 2 gái rồi muốn có thằng cu quá..Rất nhiều người chỉ cách mà mình có thể chưa rõ hoặc làm sai mà ko chuẩn được lần nào cả
Ðề: Canh trứng. cứ hy vọng chị ạ, ko thể mất hy vọng đc. hóng theo chị. ông trời ko phụ lòng người đâu