Ðề: Canh trứng. xét nghiệm nội tiết là xét nghiệm máu hay nước tiểu mẹ nó nhỉ? nghỉ dc 1 tháng rồi, Mẹ ck E bắt em kiêng như người đẻ vậy mẹ nó ah. giờ sức khỏe của em cũng khá ổn rồi, E tính sau 3 tháng có bầu lại.
Ðề: Canh trứng. Xét nghiệm máu e ạ! làm ngày thứ 2 của chu kỳ kinh là chính xác nhất ( ra máu ngày thứ 2 thì đến XN) Hồi trước chị XN ở bệnh viện sản TW cũng làm ngày thứ 2 của chu kỳ .
Ðề: Canh trứng. uh đúng rồi,nhưng mà nên đi khám nội tiết rồi bsi sẽ chỉ định mình cần xét nghiệm các chỉ số gì.mình cũng đang chờ KQD để chuẩn bị làm lại xét nghiệm nội tiết,mong con lắm
Ðề: Canh trứng. Các mẹ ơi giúp em với. Hnay e định đi soi trứng nhưng lại sợ nó rụng rùi nên thôi vì hqua e thấy nhiều chất nhầy như lòng trắng trưng quá nên e nghĩ là rụng rùi. Tháng trc cũng đi soi vào ngày rụng rồi lại lo lắng. Nhưng tối nay e thử que rụng trứng thì thấy cái vạch trên mờ hơn vạch dưới k hiểu tnao nhỉ? Có mẹ nào biết thì giúp e với. Theo e đọc cái hdan đọc kết quả thì e nghĩ là trứng sẽ rụng trong khoảng 23-48h tới k biết có pải vậy k.
Ðề: Canh trứng. Nếu vạch trên mà mờ hơn thì 1 là trứng rụng rồi, 2 là chuẩn bị rụng. Tốt nhất tối nay anh chị cứ oánh trén cho chắc, tối mai làm cái nữa cho chắc. Hôm nay chị mà đi soi trứng thì có phải sẽ biết kích thước và ngày rụng trứng ko? Nhưng thôi cứ oánh chén liên tục vào chị ạ.
Ðề: Canh trứng. có Yến chuyên canh trứng mà bạn, cô ấy làm vào buổi tối các ngày, 100k/lần soi bạn nhé, pk 174 đường láng dối diện cây xăng ý
Ðề: Canh trứng. em ơi, đang trong thời kì canh bé thì đừng đi lại nhiều, sk không ổn định khó mang thai hơn đấy, bs dặn chị thế??? chị chưa canh, mấy hôm nữa mới đến ngày
Ðề: Canh trứng. Vc em cứ đi như ngựa ý, hôm nay ở Bắc giang mai lại Hà nội. Suốt ngày đi. Hix. Mấy hum nữa e cũng đi soi trứng. Hồi xưa vc em mới cưới, kế hoạch mà vẫn có, lần này thả cửa tẹt bô mà mãi chưa trúng. Hixxxxxx.
Ðề: Canh trứng. ừ, sao giống vc chị thế!!! lúc mới cưới thì thả 1 cái dính luôn trong tuần trăng mật, giờ thì thả mãi không thấy, sốt ruột rùi híc híc
Ðề: Canh trứng. Thời gian thì trôi nhanh, mới đấy vc em cũng cưới đc 7 tháng rồi, mọi người trong nhà cũng,giục . Hix, mong con yêu về từng ngày. Hixxxx,em hôm nay cũng là ngày 15 rồi, đợi 3,4 hôm nữa thì đi soi trứng. Mong lần này sẽ trúng.p
Ðề: Canh trứng. em thì mới cưới được từ tháng 2, giờ mới được 5 tháng mà mọi người cũng giục kinh quá. Nói nhiều quá cũng nhức đầu, chả muốn nghĩ tới mà lúc nào ý nghĩ cũng luẩn quẩn quanh đầu, khổ thế đó
Ðề: Canh trứng. chị ơi, em chưa có kinh nghiệm đi soi trứng lần nào, chị cho em vài lời khuyên nhé...em cũng định săn cu ngựa chị ah...hì...
Ðề: Canh trứng. cố lên nào^^!!! hôm nay ngày mai là đến hẹn phải đi supper soi rồi......................
Ðề: Canh trứng. Ai cũng thế thì phải, tâm lý chung. Gặp ai cũng hỏi " có ji chưa" hix. Đôi khi, chả muốn đi đâu hít. Vc bạn kế hoạch hay đang thả vậy?