Ðề: Canh trứng. Mình vừa sạch cách đây 4 hôm, muốn đi soi trứng thì nên đi vào thời điểm nào nhỉ? Gà mờ cái này lắm.
Ðề: Canh trứng. Hôm trước mình đi canh trứng ở Thái Thịnh! Ngày thứ 13 đi canh trứng 10mm, ngày thứ 15 đi canh cũng 10mm. Chị bạn canh trứng bảo tháng này chắc trứng không phóng noãn rồi! Buồn kinh khủng, dù mình là Bác sỹ vẫn bíet rằng có tháng có noãn được phóng, có tháng không! Nhưng tâm lý con người thì cũng không tránh khỏi. Chắc tại tháng bày lịch làm việc kín quá, vừa bệnh nhân ở pk vừa dạy ở nhà!!!! Nghỉ 2 ngày mình uống tổng cộng 7 cốc thuốc do mình cắt + 2 viên vitamin E + 1 quả sầu riêng. Rồi đến ngày thứ 18 đi siêu âm lại: trứng được những tận 18,2mm. Và chiều hôm sau đi SA lại thì đã rụng, chị bạn ngạc nhiên và bảo lạ nhỉ, cứ tưởng không có trứng không ngờ lại lớn và rụng, lúc rụng chắc cũng được 23mm. Giờ đang đợi kết quả đây!!!!!!
Ðề: Canh trứng. Chị đang ôn thi sau đại học đây. Tháng sau thi rồi . Con gái cũng sắp vào lớp 1 rồi nên tạm thời dừng chiến đấu. Mà trứng của chị dạo này ko tốt lắm tháng có tháng ko, QKD thì vẫn đều ko hiểu sao lại thế . Mà hình như chị giống bạn lengkeng001 gì đó dạo này chỉ có trứng 1 bên rụng thôi. Có lẽ vì thế mà tháng có trứng tháng ko . E thế nào rồi ? cứ thoải mái tâm lý rồi sẽ có bé ngay thôi. Hồi trước chị ko canh gì cả mà lại dễ có . Có lẽ chị bỏ luôn nghề CANH TRỨNG đi thôi. Mà hồi trước chị nhớ e cũng có mấy tháng ko rụng trứng nhỉ ? sau đó em làm sao mà lại ổn thế? Thui cố lên chúc em sớm hai vạch đỏ chót nhé! cả phuongthao91 nữa nha. Mở hàng đi để chị còn lấy hên nhé!
Ðề: Canh trứng. Chưa có ji tiến triển chị ạ, con mụ qkd chưa thấy xuất hiện, nhưng em cũng chả có hiện tượng bầu bí gì, em định để chậm 2,3 hôm nữa thì thử. Hix, e chỉ sợ nếu ko cóa mà cứ bị chậm kinh còn khổ hưn. Hix
Ðề: Canh trứng. Ủn nhà mình lên nào ! Các mẹ đâu rồi ? dạo này chán món CANH TRỨNG rui hay sao? phải kiên trì chứ. Kiên trì ắt thành công mà.
Ðề: Canh trứng. Chị ơi, chắc hum nào e cũng phải đi chụp TCVT như chị bảo thôi. Hix, lâu lâu nên cũng thấy lo chị ạ. Hix
Ðề: Canh trứng. Hôm nay mình vùa thử que rụng trứng thì thâý hai vạch. Vạch T đậm hơn vạch C một tí xíu. Thế là trứng sắp rụng nhỉ?
Ðề: Canh trứng. em uống thuốc kích trứng được 5 ngày, bác sĩ kêu ngày thứ 10 thì đến xem trứng có phát triển ko, thứ 7 này là đến rùi, lần đầu tiên nên bỡ ngỡ quá các chị à.
Ðề: Canh trứng. em ơi, tình hình thế nào rùi???? chị mới đi khám và soi CTC về em ạ!!! ^^!! hôm qua lại bị ngộ độc thực phẩm, ăn canh cua với tôm bị đau bụng, nổi mề đay ... 12h đêm hôm qua 2vc trong viện... híc híc.......khổ quá đi mất, lắm bênh quá
Ðề: Canh trứng. khổ thân chị, thế hôm nay chị đã về chưa? em dính trưởng ngay hôm comment cho chị, hix, em định tháng tới này mà ko đc chắc đi chụp TC-VT thôi. hix, bùn qué,(((((((((((((((