Ðề: Canh trứng. về rồi, híc híc,,,, kinh khủng quá, nôn từ nhà cho đến viện, mình thì đau bụng kêu rên bác sĩ thì cứ lóng nga lóng ngóng, khổ nỗi viện E sao lắm thực tập thế không biết, toàn các em trẻ chẳng biết làm gì cả??? híc, cho lên cái xe sắt quẩy đi siêu âm mà đau cả đầu, cứ uỳnh uỳnh ấy, híc, biết thế bảo anh xã cõng đi cho nhanh.... qua cơn đau thì lại tỉnh táo bình thường, chắc nôn hết thức ăn rùi nên khỏi đau... huhu, một đêm kinh hoàng, sáng mai dậy lại đi làm bình thường......
Ðề: Canh trứng. Thế mà chị còn đi làm, nghỉ ở nhà 1 hôm cho khỏe. Hix, em sợ nhất là phải vào viện, ko thể nào mà chịu đc mùi thuốc ở đấy.may, ko sao là tốt rồi.
Ðề: Canh trứng. Mình quyết định thả để sinh tập 2 khi tập 1 được hơn 5t.CK trước mình thử que,thấy 2 vạch và đi siêu âm trứng,bs khen trứng đẹp,nội tiết tốt,còn chốt hạ là sẽ rất dễ có bầu(Cái này thì đúng với tập 1,chồng lượn qua đầu giường là chửa).Lúc đó là ngày thứ 13 của CK,trứng được 18,9mm,nhưng bs bảo mình sáng hôm sau siêu âm lại,10h hôm sau(ngày thứ 14ck)mình đi siêu âm thì trứng rụng mất rồi,chờ đến tối ax về,xxx....Rồi hồi hộp chờ....hị hị đúng 14 ngày sau khi RT,cô bé QKD xuất hiện trong sự ngỡ ngàng của 2 vc CK này,mình đi siêu âm vào ngày thứ 12 ck,em trứng được 18,4.....bs lại hẹn hôm sau s.am tiếp,ngày thứ 13 ck thì em ấy lại rụng mất rồi....lại xxx,lại chờ đợi tiếp(sau khi được giải thích ck trước trứng rụng quá 24h nên tan mất rồi,ck này trứng vừa rụng xong nên có cơ hội) Hị hị....Mới có 2 ck mà sốt ruột và hồi hộp quá thể,tập trước là con gái,mình tham lam thằng ku nên mới đi canh trứng....Thế này mới biết,mẹ nào muộn muộn mà mong con khổ thế nào Mình mới 2 ck đã thấy nản rồi,chia sẻ với các mẹ nhé
Ðề: Canh trứng. Mình để tự nhiên cũng mấy tháng rồi, đi soi thì mới được 1 ck thôi. Bác sỹ cũng khen trứng đẹp, tròn, ngày 13 em ý được 20.6 rùi, chồng mún con trai nên đợi ngày 14 xxx , bây giờ được 10 ngày rồi mà chưa thấy dấu hiệu gì cả, thử que cũng 1 vạch, chồng sốt ruột hỏi suốt, mình đang tính đi thử máu, căng thẳng wa đi ạ, huc
Ðề: Canh trứng. từ từ hãy thử máu mẹ nó, đợi thêm mấy hôm nữa thử que là lên 2 vạch đó, trứng đẹp, ngày chuẩn mà! Chúc mẹ nó đón được em Ngựa!
Ðề: Canh trứng. Uh! nhưng muốn chụp phải đi khám đảm bảo ko viêm nhiễm thì mới chụp được. Hôm trước C với 2 người bạn cùng đi chụp xong về hai người kia đã 2 vạch rồi , còn C đang bận việc chưa dám thả . C bị vòi trứng trái thông hạn chế ( bs nói gần như tắc hẳn rồi ) còn 2 người đó thì ko sao cả. Nhưng Bs thường sau khi chụp sẽ có thai dễ hơn mà có lẽ đúng thế thật 2 người đó chụpveef tháng sau có ngay, giờ cũng được 12w rồi . À chụp sau khi sạch kinh 5-5 ngày chưa xxx mới chụp đc nhé!
Ðề: Canh trứng. Khổ thân thế ! sau này ăn uống phải chú ý đấy . Chứ 2 vạch vào rồi mà thế thì khôcar mẹ lẫn con. À hay c em mình mở topic khác đi nhỉ top này có vẻ ko may mắn từ đầu năm giờ ko có ai hai vạch cả . Em chuonggio mở hàng thì lại thế . Ko biết dạo này em ý thế nào rồi nhỉ ? em và phươngthao có gặp em ý ko ?
Ðề: Canh trứng. Uh! chị đang suy nghĩ xem nên đặt tên cho topic đó là gì để vừa ý nghĩa lại may mắn đây. E có cao kiến gì thì nói xem nào ? làm như thế nào đó để những tháng còn lại của năm quý tỵ chị em m đều hai vạch đỏ chót mới được.
Ðề: Canh trứng. Mời các mẹ chuyển sang nhà mới để chúng ta tiếp tục chia sẽ kinh nghiệm canh trứng, săn bắt Ngựa nhé. Tên nhà mới là QUYẾT TÂM BẮT NGỰA- KIEN TRÌ ẮT THÀNH CÔNG.
Ðề: Canh trứng. Tối qua mình gọi Melatec đến thử máu, kết quả là vẫn chưa thấy bé ngựa đâu :sad::sad::sad::sad::sad::sad: , cả 2 vc đều nản và thất vọng
Ðề: Canh trứng. Ngày nào cũng vào đọc các chia sẻ của các chị em để lấy kinh nghiệm cho tập 2 hí hí hí
Ðề: Canh trứng. Mình cũng đang dùng phương pháp dùng que thử rụng trứng đây, thấy mãi vẫn là 1 vạch đậm và 1 vạch dưới mờ, ko biết bao giờ rụng trứng đây
Ðề: Canh trứng. Em thử 4 que 2 vạch rồi mà vẫn chưa dám tin. vì em bị buồng trứng đa nang, đi soi trứng thì bs bảo bị teo rồi. Các triệu trứng đau ngực, đau đầu, đau lưng cũng xuất hiện. Liệu em có nên thử máu cho chắc không nhỉ?
Ðề: Canh trứng. ban oi, the a co roi do, da nang cung co chu phi ko co dau, ban no ro trieu chung xem minh co giong ko...hic.dan non lam
Ðề: Canh trứng. Hix. Hôm mình uống thuốc điều kinh nhưng bị nôn. Thế là lấy que thử. lên 2 vạch 1 đậm, 1 mờ. còn triệu trứng thì gần giống chu kì kinh. giống em gái mình (cũng có bầu 2 tháng) nhưng mình cứ lo lo vì hôm soi trứng bsi bảo trứng teo. soi lần khác bsi bảo: niêm mạc đẹp thế này mà sao không có trứng. có khi rụng rồi. Mình cũng mong quá..... không biết có nên đi SA đầu dò không? kinh nguyệt mình không đều nhưng tháng trước bị ngày 25. giờ quá gần 20 ngày rồi bạn ạ.