Ðề: Canh trứng. Kinh nguyệt không đều thì cũng khó bạn ạ. Sau 6 tháng nếu vẫn chưa dính bầu thì mẹ nó nên đi khám bsy để được tư vấn tốt nhất nhé.
Ðề: Canh trứng. Chắc là mình chưa coa duyên với con đấy mẹ nó ạ. Cũng lạ nhỉ, trứng và niêm mạc tử cung của mẹ nó đều đẹp mà. Hix, bạn đi canh ở đâu vậy?
Ðề: Canh trứng. Mình ở nghệ an nên canh trong này thôi. M cũng ko hiểu nữa hồi sinh bé đầu m có thai dễ dàng lắm thả là có ngay. 4 năm sau khi sinh bé thứ nhất m quyết định hoàn thành tập 2 cũng thả là có ngay ko phải tính toán hay canh trứng gì cả, nhưng ko may đc 16 tuần thì bị lưu từ đó mới khó khăn như vậy nè. Còn Phuong thao 91 thế nào ? cưới lâu chưa? chưa có bé nào à? thực tế thì sau thai lưu m cũng mới thả 3 tháng thui mà cũng thấy nản quá rùi các mẹ ạ .
Ðề: Canh trứng. Em cưới đc 6 tháng rồi, cưới đc 2 tháng thì e có ngay nhưng e lại bị sảy sớm. Hix, e kiêng cũng đc 2 thang rồi. Đợi hết qkd lần này thì e đi canh trứng. 2 vc e mong lắm rồi. Thôi, chị e mình cùng cố gắng vậy.
Ðề: Canh trứng. híc, hôn nay tớ bị ra máu nhẹ rồi, không biết có phải kì kinh đến không nữa, thất vọng tràn trề...huuhh
Ðề: Canh trứng. Hic mình vốn ko lo lắng về chuyện con cái nhưng vào đây bỗng dưng thấy lo lo, chúcc chủ top sớm có tin vui
Ðề: Canh trứng. Bạn nên tham khảo Bs xem trường hợp sẩy thai sớm lần có thai đầu tiên thì nên để ít nhất 3 chu kỳ kinh mới nên có lại . Vì có lại sớm ko tốt đâu vì nó thường bị như lần trước . Bạn đã kt xem nguyên nhân của việc sẩy thai sớm là gì chưa? để lần sau phải điều trị bạn ạ. Chi dạy cùng trường m cũng bị sẩy thai sớm 2 lần rồi mới đi khám Bs nói do thiếu nội tiết . lần có thai tiếp chị ấy phải tiêm nội tiết giờ có con 5 tuổi rồi,
Ðề: Canh trứng. mình đang hi vọng là thế? ra tí buổi sáng rồi tậm tịt luôn rồi, hi vọng cầu trời phật mai nó không xuất hiện nữa.... huhu, con yêu đang ở đâu nữa.....................
Ðề: Canh trứng. em cũng bị xảy bé đầu đấy! 2 đứa mình giống nhau nè, mẹ nó cố gắng canh trứng rồi báo cho mình nhé! mình cũng hồi hộp lắm ấy, theo dõi mẹ nó
Ðề: Canh trứng. Mình mới thả dc 2 tháng mẹ nó ah, mình cũng lười đi soi quá. chắc ngày mai ngày kia tranh thủ đi soi xem đã sắp rụng trứng chưa. Mình chu kỳ cũng dài. cùng cố gắng săn con yêu mẹ nó nhé,.
Ðề: Canh trứng. Mẹ nó lần này là 100% rồi, mai thử đi rồi báo tin vui cho cả nhà. Thèm đc như mẹ nó quá. Mình đợi hết qkd lần này rồi đi canh trưng luôn. Mẹ nó có đi canh trứng ko? Hay thả tự nhiên vậy. Lần này mẹ nó có là phải giữ gìn ngay từ đầu nha.
Ðề: Canh trứng. mình thử thì vẫn 1 vạch mà không tháy ra máu nưa mẹ nó ạ!ra tí hôm qua rồi thôi, em đag hi vọng lắm ạ!!! huhuhu, sao vẫn chưa 2 vạch
Ðề: Canh trứng. ???? Sao lại thế nhỉ. Hay bạn thử máu cho chắc chắn,chứ cứ thế này thì sốt ruột lắm. Mình cũng thấp thỏm ngóng tin 2 vạch của bạn đây.
Ðề: Canh trứng. Hóng suốt mà không thấy ai báo 2V nhỉ, tuần mới rồi, chúc nhà mình nhiều tin vui nhé. Tình hình mẹ cháu là hôm nay đã là chậm 13 ngày. Chậm gì mà lâu thế nhỉ nhưng vấn đề là vẫn 1V. Bình thường chu kỳ mình rất đều, giờ tính sinh con nó lại loạn xì ngậu cả lên. Nắng nóng nữa, mệt mỏi quá chừng.
Ðề: Canh trứng. Mẹ nó giống em quá, Em ngày trước chu kỳ kinh đều như vắt chanh, 2 tháng lại đây tính sinh con thì toàn bị châm kinh 5-7 ngày. tháng này ko biết có tin gì ko.
Ðề: Canh trứng. Các mẹ xét nghiệm Hcg cho chính xác. Nhà mình chưa ai 2 vạch nhỉ. Mẹ nào mở màn đi chứ. Mong quá
Ðề: Canh trứng. Nhà mình cùng có gắng để nhanh có tin vui thôi, mong quá rùi mẹ nó ah. Mình thả 2 tháng rồi mà chưa có kết quả gì.
Ðề: Canh trứng. Các mẹ cứ chậm kinh còn tia hi vọng Em từ lúc canh trứng thì vòng kinh rất chi là đều( có khi còn sớm lên 1 ngày ) Em còn 12 ngày nữa mới đến ngày kinh nhưng mà ko hiểu sao em có cảm giác thèm ăn nhiều thứ + vòng ngực bắt đầu căng + ăn uống xong thì miệng cứ thấy buồn nôn mà ko nôn ===> Túm lại cũng hi vọng lắm. Mong 12 ngày trôi nhanh xem tình hình thế nào ạ ((
Ðề: Canh trứng. đáng ra hôm nay là mình phải có kinh, nhưng hôm qua ra chút máu rồi lại thôi, hôm nay âm đạo khô ron, không bít thử máu đã được chưa các mẹ nhỉ? em sợ thử máu lắm, sợ maú là 1 đằng, sợ lại làm xã thất vọng thì buồn hơn.... huhuh