Ðề: Canh trứng. Chắc là do cái duyên vs con chưa đến, kể ra cũng thương mấy lão ấy thật, lần trc bị sảy xã nhà mình cố gắng tỏ ra ko có chuyện ji sảy ra để an ủi động viên vợ nhưng thực ra chị e mình buồn 1 thì các ông ý phải buồn gấp đôi. Thôi, mình cố gắng đợi tháng tới chiến đấu tiếp, mãi con mụ qkd của mình chưa tới để đi canh trứng đây. (
Ðề: Canh trứng. Tối hôm qua bé QKD đã ghé thăm mình sau 13 ngày đi lạc . Biết trước là kiểu gì nó cũng tới nhưng sao vẫn buồn buồn. Hôm nay tớ bắt đầu công cuộc săn bắt mới. Hy vọng mọi điều thuận lợi.
Ðề: Canh trứng. Lại keo khác thôi mẹ nó ơi, Em đang kỳ săn bắn đây, mấy hnay xã em toàn tiếp khách nên bia r***, xã mà bia r*** vào em sợ khó đậu đúng ko các mẹ.
Ðề: Canh trứng. Lạc quan lên mẹ nó ạ. Có vẻ nhà mình mọi người có Qkd gần trùng nhau ý nhỉ. Có khi lần này đi canh trứng cùng nhau đấy. Hi. Sớm muộn gì chúng mình cũng sẽ bắt đc con ngựa con thôi.
Ðề: Canh trứng. Nếu bia r*** vào thì cũng hạn chế hơn nhưng mà vẫn có thể có. Đợt này mình bắt xã nhà mình ko r*** chè ji hết, tẩm bổ để săn ngựa. Hì
Ðề: Canh trứng. EM cũng thường xuyên nhắc nhở xã rồi, nhưng vì tiếp khách nhiều nên ko thể ko uống dc mẹ nó ah. xã nhà em cũng dc em tẩm bổ nên cứ thấy tăng cân ầm ầm.
Ðề: Canh trứng. em cảm ơn mẹ nó, từ lúc xảy thai xong đến giờ là 6 tháng rồi, em kiêng quan hệ 3 tháng, rồi bị u nang mất 2 tháng, tháng vừa rồi mới vỡ u nang thì có trứng đẹp lại không đậu, huhu, em bắt đầu lo lắng quá sao mẹ nó vẫn chưa đến kì kinh? mình đến hôm qua, mà hôm nay bụng đau ê ẩm lúc sáng, xong nôn ra 1 chậu nước, không hiểu nước gì nữa, nôn 4 lần ra phản và chăn, anh xã sợ quá chạy cuống cuồng đi mua thuốc giảm đau, mình cứ bị nôn nao như kiểu nghén giả ấy.... hôm nay có kinh thì nó ục ra 4 phát nôn người mệt lả luôn, hhuhu... hay tại mình mong con quá nên ốm yếu thế này kia chứ híc, sao kì kinh nguyệt mẹ nó lộn xộn thế
Ðề: Canh trứng. Hì hì, xã nhà mình cũng chịu khó nghiên cứu lắm, chỉ thik con trai thôi nên it uong r***. Mình thì bảo cứ có là tốt rồi, chắc bạn cũng con đầu ah? Ngta thì cứ sòn sòn sao mình thì khó khăn thế.
Ðề: Canh trứng. Sao lại thế, hay là mẹ nó có thai mà ko biết.lo quá. Uống thuốc vào đã đỡ hơn chưa? Thôi, cố gắng nghỉ ngơi đi. Mình thì,chưa thấy bị, chắc là 1, 2 hôm nữa, cungcmx mong nó đến nhanh nhanh để đi canh trứng.
Ðề: Canh trứng. Mình cũng con đầu mẹ nó ah, Xã mình thì miệng lúc nào cũng bảo trời cho con gì thì hưởng con ấy, lại còn bảo thích con gái. giờ chưa có con gì nên cứ con trai con gái có là quý. Sinh đẻ giờ ko dễ như các mẹ ngày xưa, nên mình cố gắng bạn ah.
Ðề: Canh trứng. xã mà thoải mái vậy chị em ta cũng thấy thoải mái, nhiều ông gia trưởng lúc nào cũng phải con zai
Ðề: Canh trứng. Gặp phải ông gia trưởng thì đúng là khổ. mà sinh con trai hay gái còn phụ thuộc vào xã, mình có tự sinh ra con zai dc đâu.
Ðề: Canh trứng. Mình cũng đang đau đầu vụ này đây, bình thường thì rất đều, đến lúc cần nó lại loạn xạ. Như mẹ Phuongthao91 nói thì có mấy mẹ QKD gần trùng nhau, biết đâu tháng sau lại lần lượt từng người vào thông báo tin vui nhỉ. Cố lên nào. @ Phuongthap91: Ông xã nhà mẹ nó có uống ENAT không? Tăng chát lượng TT nhé. Bsỹ bảo ông xã nhà tớ uống đấy, mỗi ngày 1 viên.
Ðề: Canh trứng. Enat thì chỉ mình uống nhưng thất thường lắm. Để hnay về bắt xã uống xem sao. Có khi tháng tới nhà mình ồ ạt báo tin 2 vạch đấy.hi, tháng tới mẹ nó có đi cang trứng ko?
Ðề: Canh trứng. hj vọng hj vọng, tháng tới mà nhà mình ồ ạt 2 vạch thì vui quá, nhưng mà mình tháng này xã bia nhiều quá nên kiêng, lại xa chồng mấy hôm ngày cần gần nên ko biết thế nào đây.
Ðề: Canh trứng. Bạn đã sắp đến qkd chưa? Thôi, cứ phải hi vọng. "Chưa thấy đèn đỏ thì chưa từ bỏ hi vọng", phương châm của nhà mình.)
Ðề: Canh trứng. Mình thấy đầy đủ các dấu hiệu của QKD rồi nhưng mà vẫn chưa thấy nó đến. Sốt ruột quá, mình tính đợt nay thì đi canh trứng. Xem tình hình cụ thể trứng và niêm mạc ra sao?
Ðề: Canh trứng. ôi mẹ này cũng giống mình, lúc chưa lấy chồng kn rất đều nhưng lấy rồi thì lại loạn hết lên k biết thế nào nữa, hic, mình còn thả 4 tháng rồi chưa thấy gì, lo quá các mẹ à