Thông tin: Câu Chuyện Có Thật.

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi Mẹ_ Mon, 15/4/2015.

Tags:
  1. fue_xinh

    fue_xinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2014
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
  2. Suytta

    Suytta Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/9/2010
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    43
    ặc, dài quá ạ, đánh dấu thoai ạ!!
     
  3. dungsocola

    dungsocola Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/2/2014
    Bài viết:
    3,603
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    223
    oanh dau em dang doc do chua xong
     
  4. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    nghe nói có phần 2?
     
  5. MEBAOCONG

    MEBAOCONG

    Tham gia:
    3/12/2012
    Bài viết:
    10,580
    Đã được thích:
    2,136
    Điểm thành tích:
    863
    note để đọc
     
  6. codai2012

    codai2012 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/4/2014
    Bài viết:
    7,703
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    823
    oánh dấu cái đang coi tranh 14
     
  7. anhkhoa2014

    anhkhoa2014 Thành viên mới

    Tham gia:
    9/6/2015
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    chưa có tiếp ạ, hồi hộp quá
     
  8. cupidschool

    cupidschool Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2015
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Dài quá, em cũng chưa đọc hết. Tối về cày tiếp :d
     
  9. rongcon88

    rongcon88 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    27/2/2012
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    đánh dấu theo dõi
     
  10. mobon

    mobon Thành viên mới

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Em định đọc mà nhìn dài quá nên không muốn đọc. Để hôm nào có tgian vậy
     
  11. vantan94

    vantan94 Thành viên mới

    Tham gia:
    13/11/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Truyện của mẹ cũng khá hay nhưng hơi dài làm em đọc xong toàn phải bookmar lại để sau đọc tiếp :)
     
  12. lantrinh012

    lantrinh012 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    30/8/2011
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    danh dau doc tiep .........
     
  13. Sóc Heo Con

    Sóc Heo Con Thành viên mới

    Tham gia:
    30/11/2014
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    em mún đc mà dài quá các chị ơi
     
  14. Hoàng Phương z

    Hoàng Phương z Thành viên mới

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Hay quá!
     
  15. Hoàng Phương z

    Hoàng Phương z Thành viên mới

    Tham gia:
    1/3/2015
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Say mê quá, oánh dấu về đọc tiếp ạ!
     
  16. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Truyện đến đâu rồi nhỉ các mẹ?
     
  17. quynhnhu.xt

    quynhnhu.xt Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/5/2014
    Bài viết:
    9,006
    Đã được thích:
    2,576
    Điểm thành tích:
    963
    Không nhớ mình đọc đến đoạn nào nữa :), chắc lại phải ngồi mò lại
     
  18. Nguyễn Tâm -Hải sản

    Nguyễn Tâm -Hải sản Hải sản tươi ngon-093 648 57 88

    Tham gia:
    5/12/2014
    Bài viết:
    3,845
    Đã được thích:
    673
    Điểm thành tích:
    773
    dài thế em ngại đọc,hi, mới đọc được đoạn đầu
     
  19. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,937
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    đánh dấu, rảnh vào đọc, mình đọc đoạn đầu cũng thấy thích rồi.
     
  20. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,959
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    mình phải đọc 2 tuần mới hết đc câu chuyện này :)
     

Chia sẻ trang này