Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nglinh2326, 18/10/2011.

  1. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Sau " tai nạn nghề nghiệp " vừa rồi của mình , em như rút ra được nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Và em thấy bán hàng ăn , hàng thực phẩm thật....mệt .
    Nghề nào cũng có đặc thù riêng . Cũng có mặt lợi mặt hại.Nhưng em thấy mệt nhất vất vả nhất có lẽ là những người bán mặt hàng thực phẩm.
    Với các mặt hàng khác , khách chê k lấy , khách order nhưng hủy ngay , còn có thể mang về , rồi bán cho người khác . Chỉ thấy buồn và ấm ức.
    Chứ với những chị em bán đồ thực phẩm , nhất là hàng ăn thì khách ko lấy , khách hủy thì chỉ có cách là mang về nhà ăn ( trừ trường hợp có khách khác lấy )
    Thế là coi như lời lãi bao nhiêu dồn cả vào đấy.Ăn ngon mà muốn rơi nước mắt.
    ...
    Em nhớ cách đây ko lâu.Em có order 50c bánh gai . Đấy là order lớn thứ 2 của em.Sau order của 1 chị mang quà vào SG.
    Em vui . Em hí hửng .
    Và rồi.....trước hôm giao hàng.Khách nhắn về quê.Cancel . Đắng cả họng .Chẳng nói đc gì .
    ......
    Rồi khi hàng k được như mong muốn . Đành rằng đồ ăn thì lúc nọ lúc kia . Đến chính mình đây làm món tủ mà cũng có lúc sơ suất .
    Vậy mà khách mắng như tát nước vào mặt .Rằng làm ăn lừa đảo ,rằng bánh quá dở....
    Lúc đấy chỉ biết xin lỗi khách và nuốt nước mắt vào trong.
    ....
    Em chỉ bán hàng này đến cuối năm sau là có thể tạm biệt nó mãi mãi. K biết lúc đó sẽ thế nào . Nhưng giờ vẫn còn hăng say lắm.
    Muốn tâm sự một chút cho mọi người hiểu đc những người bán hàng thực phẩm như chúng em mà thông cảm và sẽ chia.
    Bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết khi nghe đc lời khen của khách " Hôm nay bánh ngon lắm em à.Nhà chị ai cũng khen ..."
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nglinh2326
    Đang tải...


  2. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,673
    Đã được thích:
    1,876
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Chúc em luôn giữ được sự "" hăng say"" cho dù sau này có còn bán thực phẩm nữa hay chuyển sang nghề khác.:p
     
    nglinh2326 thích bài này.
  3. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Em bán thêm 1 năm nữa thì sẽ chuyển sang nghề.........ngồi đếm tiền thôi chị ạ.Cho bõ những ngày thèm tiền điên đảo.
     
  4. memeoluoi

    memeoluoi Hội KD HÀ NỘI

    Tham gia:
    25/11/2008
    Bài viết:
    6,673
    Đã được thích:
    1,876
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Sướng thế.... nhưng đếm tiền của ai thế em......... chị sợ phải đếm tiền của người khác lắm...:cool:
     
    me_kieuanhnglinh2326 thích.
  5. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Em đếm tiền của..................người khác đấy .
     
  6. mẹ bé Quốc Bảo

    mẹ bé Quốc Bảo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    204
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    em cũng bán hàng thực phẩm, và cũng qua những cơ cực của nó, nhất là những ngày trời nắng, hàng của mình lại ko có chất bảo quản nên thấu hiểu vô cùng cái cảm giác của nglinh. Có những hôm đii ship phát điên lên vì khách tắt máy hoặc ko nghe đt. Đi đi lại lại mấy lần, tiền xăng bằng quá 10 tiền lời, nhưng đơn hàng đã đặt rồi, ăn mãi thì cũng chán. mà có phải như những mặt hàng khác đâu để đi lại lần nữa.
     
    nglinh2326 thích bài này.
  7. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,436
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    sao nghe bà tâm sự thấy có nhiều điều giống tôi thế. còn nhớ mái tết năm đầu bán chè, có người chê chè vụn mà tôi chán cả đêm ko ngủ
    có người chề ko ngon thế là cả mẻ chè ý tôi vẫn để trong tủ được 1 năm rùi
    đúng là có những lúc đi ship vất vả nhưng đựoc câu chè nhà em ngon lắm, ai uống cung khen thấy mát lòng
    nhưng có lúc bị chê cũng ko biết làm thế nào- chán- mà ko muốn bán luôn
    tôi tính hết tết tôi cung ko bán nữa
     
    nglinh2326 thích bài này.
  8. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,166
    Đã được thích:
    6,085
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Nói đến hàng thực phẩm, bao đêm khóc, bao lần nghẹn nhưng rồi lại cố...vì yêu, vì nghiện vì khách hàng thân thiết nhiều quá.
    Bà cố gắng lên nhé, đôi khi có những "sự cố" ngoài ý muốn bà ạ, nếu 10 người lấy mà 7 người chê thì bà thất bại rồi nhưng không, bây giờ chẳng ai nhớ tên bà là Thủy mà người ta nhớ ngờ linh, nhớ bánh gai, nhớ chữ ký ấn tượng của bà.

    Ngày đầu bán Sr, gai đâm chảy máu cả tay vì không biết tách, thì bây giờ chỉ nhìn tôi đã biết ngon hay dở.
    Ngày đầu ship bơ, bơ nát toét vàng ươm chực khóc
    Bây giờ ship xoài, dù bọc kỹ, chọn kỹ vẫn bị dập
    Không tránh được bà ạ, hàng ngon, chín cây thì bao giờ cũng khó bảo quản:(, hơn hết khách hiểu và thông cảm cho mình.
    Đấy là động lực, là nguồn động viên để biết rằng mình sẽ không khi nào dừng lại, sẽ vẫn luôn cố gắng có nguồn hàng tốt nhất, chất lượng đảm bảo nhất và phục vụ chu đáo nhất!

    Tôi nghĩ bà đã thành công, ké thêm tôi cũng đã thành công, dù con đường phía trước giờ đầy...cỏ dại. Có sau đâu, dù sao mình cũng là người tuốt gươm khai phá đầu tiên mà!

    Suy nghĩ đơn giản cho thanh thản cái đầu, bà dạo này hay đau đầu lắm đấy, tôi k nói chuyện nhiều nhưng biết đấy!

    Từ lâu mất cái cảm giác chia sẻ, vì bây giờ LCM không còn chân tình như xưa, mỗi lời mình nói hợp với người này, chối với kẻ khác, nhưng với bà chả khi nào tôi phải nghĩ.

    Chúc bà tái xuất đắt hàng nhé ngờ linh!
    Hết nghén ngẩm sẽ ăn bánh gai nhiều đấy
    Mình phụ nghề chứ nghề sẽ không phụ mình - Tôi tin điều này!
     
    vanltnglinh2326 thích.
  9. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Thế giờ k bán buôn gì nữa à ?
     
  10. huong137

    huong137 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    19/8/2009
    Bài viết:
    8,436
    Đã được thích:
    2,309
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    chắc bán hết tết thui. híc cung chán lắm. vì chè là hàng thủ công lắm lúc bác ở nhà làm bị ko ngon. các mẹ kêu mình ko trả lại hàng đươc. mình đành để rùi cho linh tinh chán lắm ý. chẳng biết lời lãi kiểu gì nữa
     
    nglinh2326 thích bài này.
  11. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Bà Chou ơi.Cảm ơn bà nhiều nhiều.
    Lâu nay chẳng thấy ăn bánh tưởng dỗi hóa ra nghén . Bà cũng nghén à . Ship hàng loạn lên thế cơ mà. :D
    Hàng k do trực tiếp tay mình làm . Nên cũng k thể kiểm soát hết đc tất cả.
    Rồi nhiều lý do nữa nên nhiều khi thấy....bất lực lắm.
    Nhưng sau sự cố tuần vừa rồi mới thấy đc tấm lòng của nhiều người bà ạ
     
  12. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm


    Thế thì cũng buồn thật đấy . Nhưng mà nếu việc bán hàng k quá quan trọng . K đánh vào miếng cơm manh áo thì bà nên nghỉ ngơi . Chỉ đi làm và chăm con thôi cũng vất vả rồi
     
  13. vanlt

    vanlt Vân ốc - 0934.280.476

    Tham gia:
    27/1/2011
    Bài viết:
    21,781
    Đã được thích:
    10,277
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    tôi đang muốn nghỉ bán hàng đây bà ơi...............................
     
    nglinh2326 thích bài này.
  14. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,641
    Đã được thích:
    8,048
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Sao thế ? Có chuyện gì à ?
     
  15. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,490
    Đã được thích:
    3,336
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    tui cũng bán hàng thực phảm nhưng ko ăn ngay như của bà vậy mà có người chê là tui ko thể ko suy nghĩ ngày hôm đó và gọi điện ngay về quê bảo mẹ ,mẹ phải chọn loại ngon nhất cho con chứ bán hàng trên này phải giữ chữ tín chứ ko thể nói 1 kiểu bán 1 kiểu đâu ạ nhưng rồi tui vẫn phải chấp nhận những lời khen chê của khách vì mặt hàng tui bán ko thể 10 ngày đều như cả 10 được và miệng ăn của khách cũng ko giống nhau nữa
     
    nglinh2326 thích bài này.
  16. Mẹ yêu Chou

    Mẹ yêu Chou Phương Anh: 0903.828.826

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    26,166
    Đã được thích:
    6,085
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Gạo thì khó mẹ nó nhỉ?
    Ăn quen thì thấy ngon, lạ 1 chút là không ngon, mình mua trên LCM cũng nhiều, cũng muốn ủng hộ gạo mà ngại các mẹ ship, nhà mình chưa lần nào ăn hợp nên vẫn trung thành với Tám hải hậu.
    Mẹ nó cố gắng lên nhé, hihi, bán hàng thế này khách quen là chính, khẩu vị quen mà:)
     
    nglinh2326 thích bài này.
  17. dzinzind

    dzinzind

    Tham gia:
    1/1/2011
    Bài viết:
    16,490
    Đã được thích:
    3,336
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    đúng đấy chị ạ ngoài ra còn quen thổi nữa chứ gạo ngon mà thổi ko quen cơm cũn ko ngon vậy là suy ra gạo ko ngon ,nhưng đa số phản hồi tốt ạ chỉ hãn hữu người chê thui lên em vẫn cố gắng bán chị ạ
    chị em mình bán thực phẩm phải chấp nhận và cố gắng nhé
     
    nglinh2326 thích bài này.
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    [​IMG]

    Linh ơi, nhẫn Mẹ đao sẽ thế này nhá.

    Linh vất vả, học hành, bán hàng một m ở HN mà vẫn có quà Biếu Mẹ, Mẹ vui lắm đấy, Lĩnh em, này. Nhẫn đẹp ko?

    Chi hơi béo nên đeo ngón nhẫn, Mẹ đeo vừa ngón giữa đó Linh,
     
    nglinh2326 thích bài này.
  19. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    Linh ui, zingme bị lỗi ko up nhẫn Linh xem rõ hơn được..lát quay lại nha.
     
    nglinh2326 thích bài này.
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Câu chuyện của những người bán hàng thực phẩm

    [​IMG][/URL][/IMG]

    Linh ơi, xem nè...:-({|=
     

Chia sẻ trang này