Một người phụ nữ lo lắng tìm gặp bác sĩ sản khoa và nói: "Bác sĩ, tôi có vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết. Con tôi còn chưa đủ 1 tuổi và tôi lại có thai lần nữa mà tôi lại không muốn sinh con gần nhau quá." “Vậy cô muốn tôi phải làm sao?” Vị bác sĩ hỏi. “Bác sĩ làm ơn phá thai giúp tôi, tôi sẽ biết ơn ngài lắm” Ông bác sĩ lặng im suy nghĩ 1 hồi và trả lời rằng: ”Thưa cô, tôi có 1 giải pháp tốt hơn cho cô và nó ít nguy hiểm hơn nữa". Sản phụ mỉm cười và nghĩ rằng vị bác sĩ kia sẽ giúp mình phá thai Nhưng ông lại nói :” Để tránh việc cô phải cực khổ nuôi 2 đứa trẻ cùng 1 lúc, vậy hãy giết chết đứa cô đang ẵm trên tay đi. Cô sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi sinh . Nếu cô muốn giết 1 đứa trong 2 thì giết đứa nào chẳng được. Sẽ không có nguy hiểm gì cho cơ thể nếu cô giết đứa đang bế trên tay thay vì phá thai!” Người phụ nữ hoảng hốt và nói : “Không được bác sĩ à! Thật tàn nhẫn khi giết một đứa trẻ” “Tôi đồng ý” . Ông bác sĩ nói tiếp: "Vậy mà tôi cứ nghĩ cô đã sẵn sàng cho việc giết con của mình nên tôi nghĩ đó là cách tốt nhất.” Ông bác sĩ mỉm cười và nhận ra mình đã đạt được mục đích. Ông đã thuyết phục được người phụ nữ rằng không có sự khác nhau giữa việc giết đứa con trong bụng hay giết đứa con đã sinh ra. Sự tàn nhẫn là như nhau. P/s: “Tình yêu giúp chúng ta hi sinh bản thân mình vì mục đích tốt đẹp cho người khác. Nhưng phá thai lại hi sinh mạng sống người khác vị sự ích kỷ của bản thân. !”
“Tình yêu giúp chúng ta hi sinh bản thân mình vì mục đích tốt đẹp cho người khác. Nhưng phá thai lại hi sinh mạng sống người khác vị sự ích kỷ của bản thân. !” Điều này chỉ đúng ở 1 khía cạnh nào đấy thôi ạ
Tội nghiệp những đứa bé bất hạnh chưa được nhìn thấy ánh sáng mặt trời đã phải kết thúc cuộc đời,có con rồi mới thấy những đứa trẻ đáng yêu đến mức nào,yêu thương chưa hết nói gì đến vứt bỏ,e cũng có bầu trước khi cưới,rồi bị gia đình chồng rỉa róc ruồng bỏ vì 1 kẻ ăn không được thì đạp đổ,e túng quẫn nhưng may mắn e có 1 người chồng yêu thương,vượt qua mọi khó khăn,nếu không được cưới hoặc bị chồng ruồng bỏ luôn thì e vẫn sẽ nuôi con em lớn lên bình thường,giết người đã là tội ác,mà giết những đứa trẻ tội tăng gấp hàng nghìn lần.
Thương bạn, số phận người phụ nữ đúng là khổ tận cam lai. Trẻ con nó có tội tình gì đâu? Nhưng ai đã gây nên nghiệp ắt sẽ gặp báo. Mình cứ ở hiền gặp lành thôi mn ạ.
May là giờ mọi chuyện đã qua rồi mn ạ,nhà chồng cũng đã hiểu ra mọi chuyện,con em nay cũng 14 tháng rồi,chồng thì hết mực yêu thương,em tin vào quả báo mn ạ,trên đời ắt có luật nhân quả,và con em đúng là 1 thứ giá trị nhất trên đời mà em, nhận được.
Câu chuyện rất ý nghĩa nhưng không phải lúc nào cũng đúng, nếu đứa trẻ được sinh ra nhưng không được nuôi dạy tốt vì điều kiện khó khăn thì còn khổ hơn so với việc không được chào đời. Vì vậy những cặp vợ chồng hay đôi nam nữ đang yêu nhau hãy biết cách tự bảo vệ để không phải làm những việc ác như vậy
Đúng rồi mn ạ. Trước em có xem một cái video có 1 cặp vc phá thai, nhưng sau cũng lên chùa làm lễ siêu thoát cho đứa bé thì tâm mới thấy thanh thản, nhẹ nhàng mn ạ