Câu chuyện từ vết bẩn......

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mebeminhthuhm, 3/7/2012.

  1. Me Timua

    Me Timua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    43
  2. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Th1ich thì cứ nhích kakakka. Có con gái yêu lắm, đi làm về mệt mà giọng con nói ví von hết mệt ngay :)
     
  3. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,669
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Có con gái yêu và tình cảm lắm ý
     
  4. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Hình như mẹ nào cũng thik có con gái ý nhỉ.... Mình cũng thik nhắm.... :d
     
  5. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Mình thích có con gái lắm, tha hồ điệu đàng cho con gái nữa, con trai suốt ngày quần đùi áo ba lỗ, chán chết! :D

     
  6. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Vậy mấy mẹ canh có bầu con gái đi,lúc đó đi off vui lắm,mẹ
    nào cũng con mọn..mình giờ vẫn khoái con lắm đây.
     
  7. madami

    madami Yến - tốt tự nhiên

    Tham gia:
    9/12/2011
    Bài viết:
    25,038
    Đã được thích:
    10,350
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    em thấy chăm con mọn vất vả chị à, nhưng thiên chức làm mẹ thật hạnh phúc.
     
  8. besang

    besang Banned

    Tham gia:
    11/6/2012
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    em với mẹ madami hay trùng ý quá hen, hehehe. Em sinh và nuôi con cực kỳ vất vả đó chị. Con khóc 3 tháng mới hết khóc. Nhưng trong cái vất vả đó có niềm vui niềm hạnh phúc . Đi làm về mệt mà ôm con là khỏe ngay :)
     
  9. giadinhhappy

    giadinhhappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Nếu đẻ mà không phải chăm con ,nhất là những lúc con bệnh,thì mình muốn có cả 1 đội bóng
     
  10. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,669
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    lúc ý có khi thấy 1 đội vẫn ít , làm luôn 2 đội để thi đấu :D
     
  11. giadinhhappy

    giadinhhappy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/4/2012
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Chính xác em ơi!chăm con là niềm hạnh phúc của người phụ nữ...cho con ăn,cho con tắm,tất cả
    đều là niềm vui .
     
  12. bra_1986

    bra_1986 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    2,096
    Đã được thích:
    416
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    hì, e chưa có gđ, nhưng thi thoảng phải trông cháu, 1 buổi đã thấy mệt ruì, nó nghịch, nó tè, nó khóc, ôi mệt ^^ Nhưng cũng vui, hì
     
  13. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Ước gì năm sau mình có bé gái Quí Tỵ nhỉ
     
  14. tuanmanh

    tuanmanh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/6/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Lúc mình đang vui thì những công việc đó là niềm hạnh phúc, nhưng những lúc mình đang stress thì ...
     
  15. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Mình đang stress thì....ra quán bia hơi liên lạc bố cháu gấp :)
     
  16. boyeudau

    boyeudau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Con gái đáng yêu quá chị à. Đúng với câu " vết bẩn nhỏ nhưng kỉ niệm lớn". Chúc con gái mau ăn chóng lớn :). Em cũng đang định làm tập 2, e thích tập 2 là con gaí hihi
     
  17. mebeminhthuhm

    mebeminhthuhm Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,668
    Đã được thích:
    980
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Trông chau dần dần rùi sau này có kinh nghiệm trông con kakakka. Chị học lớp 9 thì có em nên chăm em từ nhỏ cho đến khi em 5t . Khi có chồng sinh con còn bỡ ngỡ nữa là
     
  18. Khiendeptrai

    Khiendeptrai Banned

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Học hỏi dần kinh nghiệm của mẹ nó
     
  19. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Hi hi hi hi.... Nàng này hóm hỉnh quá nhỉ?
    Cùng mơ ước, mình đang mong tập 2 là bé gái đó, có bầu mà tới khi bít là con gái là ăn mừng nha vì ku Tít quậy quá, chịu hết nổi luôn nghe mọi người nói con gái hiền, dễ thương.
     
  20. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Chăm em khác chăm con đấy!..không nhiều thì ít cũng có chút kinh nghiệm đó em ơi!
     

Chia sẻ trang này