Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Em kể chị nghe chuyện Thư nhà em. Hôm đó các bạn của ba đang ngồi nhậu tất niên ở nhà bạn. Có 1 chú kia bạn của ba nhưng lâu ngày mới gặp lại. Vừa vào đập vai ba và nói: " Mày lâu ngày quá có gì mới không". Con đang chơi ngay đó nghe vậy nói mà mẹ không kịp bịt miệng: "Chú đó nha không được nói mày tau, nói vậy là hư đó" Hic cả bàn ai cũng nhìn làm em không biết nói sao luôn !!!
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Những bé bướng là những bé có cá tính, biết tự khẳng định mình, hồi nhỏ em cũng bướng lắm đó chứ chị.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... chắc chú đó quê lắm phải ko, mắt tròn mắt dẹt nhìn cháu ko biết nói gì hihi
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Nói là con học bài bố mẹ dạy thật là ngoan mặc dù kết hợp trường hợp sai nhưng ý thức rất tốt, sau này lớn con sẽ biết phân biệt như thế nào là hư và không hư.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Bé thuộc bài cô dạy quá rồi, con trẻ suy nghĩ trong sáng, 1 là 1 và 2 là 2, đâu có như người lớn chúng mình. Hi hi hi...
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Thư đúng là bé ngoan mà,ai hư thì Thư chỉnh,vậy là chứng tỏ con thông minh ,tiếp thu nhanh đó.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Tít bây giờ gọi Mạ, Mạ mình phải: Dạ rồi. Mình dạ cho con quen sau này mình gọi con cũng dạ, chứ ơi sau này con cũng ơi, sửa lại mệt lắm!
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Hôm qua post bài kể chuyện mà mạng đứt hứt hứt. Hôm em đi mua đồ nhà 1 chị trên đây, chị ấy kể bé con nhà hcij ấy đi học thấy các cô nói chuyện với nhau xưng mày tao, cô bé ra trước các cô đọc: "Cái miệng nó xinh thế. Chỉ nói điều hay thôi" Các cô choáng luôn
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... hihi, chắc mấy cô chỉ biết đứng nhìn thôi, chứ biết nói gì nữa, con nít nó nói thế còn gì hihi
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Con gái thật là hay, gặp mình chỉ cười xòa thôi, con nói đúng thế sao nói lại được gì nữa. Hi hi hi...
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... hihi, bé nhỏ mà người lớn không có chấp đâu, ngược lại còn thấy vui và thán phục ba mẹ dạy con khéo đó chứ, hhi
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Bé nhà bạn cũng dễ thương nhỉ... biết là đúng nhưng phải mình chắc mình cũng ngại mà các cô lúc đó chẳng cũng ngất tại chỗ luôn...vì đúng quá còn gì... ha ha
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... chắc cô ấy sau này nói chuyện thấy bé phải dè chừng, ko bé lại bắt lỗi nữa ấy chứ hihi
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Mình không ngại đâu mà tự hào vì có cô con gái đáng yêu và biết nhiều như thế!
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Trẻ con là 'nhà quan sát đại tài" mà. Có con rồi cha mẹ sẽ học được nhiều điều lắm
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Mình đây,con đã lớn rồi,nhưng cứ quan sát nhìn con chơi, nhiều lúc con cãi nhau mà mẹ vẫn như không vì đang mải mê nhìn con,hihi
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Cô giáo nhận xét với mẹ của bé chỉ dám nói là "Cháu nhà chị cá tính quá":mrgreen: