Câu chuyện từ vết bẩn......

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mebeminhthuhm, 3/7/2012.

  1. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Sau này cho con thi vào trường công an đi mẹ ơi. Hi hi hi....

     
    Đang tải...


  2. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Có những chuyện mình không nghĩ là con để ý đâu nha, ku Tít thấy Mẹ cầm đũa ăn cơm, anh chàng cũng nhăm nhe cầm đôi đũa thấy mẹ làm thế nào con làm y như thế!
     
  3. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    ôi, chúng quan sát rất kỹ và bắt chước lại y chang người lớn luôn ấy chứ, nhưng chỉ bắt chước để phá phách thôi, chứ ko giúp được gì cả
     
  4. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Không phải phá đâu e ơi!,chúng đang tư duy đó,sau này khi có cơ hội chúng
    làm y chang có điều hơi vụng về.
     
  5. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    hy vọng là thế chứ hiện giờ là phá ko ah, ko giúp được mẹ gì cả hic
     
  6. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Mẹ nhờ con đi, ku Tít mình toàn nhờ thôi, ku cậu làm được việc gì cho Mẹ xong mặt hí hởn lắm, cứ như đã giúp được Mẹ một việc gì vĩ đại lắm.

     
  7. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    mình cũng đang làm thế ấy chứ, hiện giờ chỉ sai vặt thôi, cứ sai lấy cái này cái kia cho mẹ là làm ngay, thương lắm cơ. Nhưng phá thì vẫn số 1
     
  8. maiphuong_2012

    maiphuong_2012 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/4/2012
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    vậy là ku tít nhà chị muốn chứng tỏ mình là người lớn thật rồi đấy, có thể phụ mẹ rất nhiều việc, hihi. Giúp xong 1 việc là mẹ phải khen hôn ku tít nhiều vào, hihi
     
  9. thanhcars

    thanhcars Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/4/2012
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Hehe nếu phải lựa chọn thì các chị em chọn con ngoan thì vẫn thích hơn là chồng ngoan lương cao thì phải:).Tổng thể phần thân xe. Cả 3 phiên bản đều giống nhau trong các kết cấu tạo hình thân xe. Phong cách thiết kế hài hòa hơn, giúp xe tăng tính khí động học (hệ số cản là 0,29), giúp xe di chuyển đầm hơn và ít tốn nhiên liệu hơn, qua đó tạo hứng thú và giúp chủ xe tiết kiệm nhiên liệu. Lazang phiên bản G là loại 10 chấu xoắn, kích thước mâm đúc là 215/55R17.
    Đuôi xe được đánh giá chưa đẹp.
    Hông xe Toyota Camry đời mới. Phần này của phiên bản Châu á và Việt nam cũng có đôi chút khác biệt so với tại Mỹ và châu âu (Camry le 2103). Đó chính là thiết kế cụm đèn pha sau không phải dạng bumerang mà là dạng ngũ giác. Đèn sử dụng công nghệ LED cho ánh sáng nhanh và mạnh. Có thể nhận thấy cốp xe có mĩ khá ấn tượng cho thấy Toyota khá chau chuốt trong từng đường nét của xe
     
    Sửa lần cuối: 27/4/2013
  10. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Trẻ con chưa làm được việc chuẩn xác được như người lớn nên bừa bộn và các mẹ đã đi làm về mệt lại còn nhìn thấy nghịch bừa nên sẽ thấy con chẳng làm được gì chỉ phá là đúng rùi nhưng cứ để con phá những cái cho phép rùi sau này con sẽ làm gọn gàng hơn thôi mẹ nó ạ!
     
  11. thubongxinni

    thubongxinni Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/5/2012
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Mình thik cả 2 có được không nhỉ? hi` hi`...
     
  12. meomun03

    meomun03 có mặt từ 1975

    Tham gia:
    3/4/2007
    Bài viết:
    11,669
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Được chứ :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
    Tại sao không :D
     
  13. PhanMem_iSAFE

    PhanMem_iSAFE Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/6/2012
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Những cử chỉ tưởng chừng như đơn giản nhưng rất đáng yêu các mẹ nhỉ.
     
  14. 247center

    247center Sửa Chữa Máy Tính - Lắp đặt Camera giám sát 24/24h

    Tham gia:
    26/8/2011
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Em chúc mừng chị, chả bù cho đứa e gái của e....hixxx
     
  15. pebungbu

    pebungbu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn......

    Con gái đáng yêu quá, mới bé tí mà biết lau vết bẩn cho bạn.
    Con trai mình cũng có lần lau vết cafe trên áo cho ba nó, khi nó vô tình đụng vào li ba nó đang uống, thấy con vừa sợ vừa lau như chuột lỗi, thuơng lắm.
     

Chia sẻ trang này