Đọc bài chia sẻ của các mẹ mà em cười không ngậm được miệng. Em chợt nhớ đến bộ phim Cha mẹ mắc bẫy, trong đó, cô con gái thủ thỉ với ông bố: Bố con sắp 12 tuổi rồi. Bố muốn bao lâu con mới quên đi chuyện con cò đã thả con ở bậu cửa? Ông bố Mỹ khi trả lời vì sao con sinh ra như vậy đấy các mẹ ạ...
Con em hỏi em câu hỏi: Có một cây cầu có trọng tải là 10 tấn, có nghĩa là nếu vượt quá trọng tải trên 10 tấn thì cây cầu sẽ sập. Có một chiếc xe tải chở hàng,tổng trọng tải của xe 8 tấn + hàng 4 tấn = 12 tấn. Vậy đố bạn làm sao bác tài qua được cây cầu này (Không được bớt hàng ra khỏi xe)? Em bối rối quá. Đáp án: Bác tài cứ đi qua thôi, còn xe thì ở lại.
Trẻ em thời này dinh dưỡng tốt và tiếp xúc với công nghệ nghe nhìn nên nhân cách ý thức phát triển nhanh hơn ngày xưa và tuổi dậy thì cũng sớm hơn vì vậy nên cẩn thận ứng xử trước mặt con trẻ
Kun' nhà mình gần 4 tuổi, hỏi thì thôi rồi lượm ơi. chỉ một vấn đề thôi mà hỏi tại sao tại sao cho đến bố mẹ không biết trả lời sao nữa, có ba mẹ nào bị hỏi như vậy không???
Nhiều khi bé hỏi rất đơn giản nhưng đúng là hoàn toàn không cần trả lời cao sâu quá làm gì. Các mẹ hiểu biết nhiều quá nên đôi khi lại tự làm khó mình. Bé nhà em cũng nhiều khi hỏi bắt bí cha mẹ ý chứ )
Vậy bạn hãy thử hỏi lại con : "vậy theo con, sách làm từ gỗ, vậy làm thế nào để biến 1 cuốn sách trở lại thành 1 khúc gỗ, việc này ko dễ đúng ko con? Thì việc con chui trở lại vào trong mẹ rùa còn khó hơn như thế nữa."
Hờ hờ bạn Nốt nhà mình cũng hỏi như thế, toàn trả lời linh tinh, nhưng giờ bạn ấy lớn rồi bạn ấy biết mình nói bậy nên bạn ấy tự nghĩ ra câu trả lời luôn, cụ thể là thế này: - Bố ra sân bay (hồi em bầu bì đi đi lại lại miền Nam miền Bắc suốt, nên kể cho nó nghe Nốt được đi máy bay khi ở trong bụng mẹ) thấy con bé tí bằng thế này này (giơ cái móng tay lên) thế là cho lên xe máy mang về gửi vào bụng mẹ. - Thế bố gửi con vào bụng mẹ thế nào? - Bố gửi vào bụng mẹ qua cái rốn, xong rồi mẹ nói "con về ở với bố mẹ nhé", mẹ để con ở trong bụng, rồi mẹ ăn nhiều cơm, khi mẹ nuốt cơm xuống con ở trong bụng há mồm ra, thế là con cũng được ăn cơm, mẹ cũng được ăn cơm. Rồi con lớn lên xong con gọi mẹ: "mẹ ơi con muốn ra, con muốn ra" thế là bố mẹ đến nhờ bác sỹ cho con ra ngoài, rồi mẹ nuôi con lớn đến bây giờ. Hic trả lời câu hỏi của bọn này không biết thế nào, trả lời bậy thì nó biết nó nói "mẹ nói bậy, không đúng" rồi hỏi lại, mà trả lời đúng thì không biết diễn tả kiểu j =))
Con mình cũng hỏi vậy mình cứ trả lời cháu là bố mẹ yêu nhau, mẹ yêu bố quá, nghĩ nhiều đến hình ảnh của bố quá thế là tự nhiên bụng to lên rồi đẻ ra con. He he cũng may là con nó tin vì nhìn cháu giống y hệt bố.
Khi đọc truyện cho con và gặp từ "cô đơn", con hỏi "cô đơn là cô nào hả mẹ? Cô dạy ở trường nào hả mẹ?" Mình giải thích mà con không hiểu được, có mẹ nào giúp mình vụ này với không?
Bạn nên tưởng tượng ra câu chuyện về các loài vật khác như con chó chẳng hạn, từ lúc bé nó ở trong bụng mẹ rồi được sinh ra sau đó lớn lên dần dần.