Ðề: Câu hỏi khó của con hi, đúng là trẻ con, cái gì cũng trẻ con, theo mình mình sẽ nói bố và mẹ ngày nào cũng nằm cạnh nhau và cầu nguyện sẽ có thêm một thiên thần nhỏ ( con chính là thiên thần nhỏ đó), ba mẹ thương con nên cầu nguyện thượng đế cho con tới với ba mẹ và con có mặt trong bụng mẹ
Ðề: Câu hỏi khó của con câu hỏi cũng khó thật đấy, khó ở đây là vì ở lứa tuổi bé mình phải trả lời thế nào? chứ còn câu hỏi đó đối với người lớn thì chẳn có gìđể trả lời....vậy mình phải trả lời bé như thế nào đây? trả lời thế này: con yêu con là con của bố mẹ, và bố bé thương con rất nhiều và nhiều nhất trên đời....con hãy ăn nhiều để chóng lớn và học hãy học cho thật giỏi, sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu, con yêu của bố, mẹ!
Ðề: Câu hỏi khó của con Bạn ơi mình cũng bị bé hỏi như vậy đó.thất không biết trả lới bé thế nào thì bố nói " Vì mẹ và con cùng là con gái nên phải đóng bỉm, con con trai thì không phải đóng, Bố có phải đóng bỉm đâu" bé có vẻ gật gù không hỏi tiếp. lần sau vào siêu thị bé thấy có một chú nhân viên siêu thị đi quanh khu vực bán BVS bé liền nói. Chú là con trai thì không cần đóng Bỉm đâu. Mình chết đứng luôn!!!!!
Ðề: Câu hỏi khó của con Mấy bé hỏi bùn cười quá hihi. Nhà e có cuốn "mẹ ơi con sinh ra từ đâu" cũng giải thích cặn kẽ vấn đề giới tính nhưng chắc phải đến lúc bé đi học mới giải thích kiểu ấy đc chứ còn nhỏ thì cứ "mẹ đẻ con bằng nách" cho lành. Hồi xưa bố e toàn bảo e thế mà là bố đẻ ra chứ ko phải mẹ đẻ ra đâu nhé thế mà cũng vẫn tin sái cổ
Ðề: Câu hỏi khó của con Nhiều bé hỏi những câu hay quá các mẹ nhỉ.Nhiều lúc ngồi nghĩ mà thấy chúng ngày càng thông minh ra.Chắc trẻ em sau này sẽ giỏi lắm đâyhihihihihi
Ðề: Câu hỏi khó của con Tùy theo độ tuổi, mẹ trả lời sao cho con dẽ hiểu để có thêm kiến thức. Không nên đánh trống lảng hoặc dấu con các mẹ nhé
Ðề: Câu hỏi khó của con Nhưng câu hỏi của trẻ thường xuất phát từ những suy nghĩ rất ngây ngô nhưng cũng mang tính tìm tòi rất cao, nên khi trả lời thì chúng ta phải vừa mềm mỏng vừa thực tế và quan trọng là phải phù hợp với khả năng hiểu biết của trẻ ở từng lừa tuổi, quan trọng là chúng ta phải có kiến thức, nên muốn làm cha mẹ tốt thì phải thường xuyên bồi bổ kiến thức cho bản thân.
Ðề: Câu hỏi khó của con Nhưng câu hỏi của trẻ thường xuất phát từ những suy nghĩ rất ngây ngô nhưng cũng mang tính tìm tòi rất cao, nên khi trả lời thì chúng ta phải vừa mềm mỏng vừa thực tế và quan trọng là phải phù hợp với khả năng hiểu biết của trẻ ở từng lừa tuổi, quan trọng là chúng ta phải có kiến thức, nên muốn làm cha mẹ tốt thì phải thường xuyên bồi bổ kiến thức cho bản thân.
Ðề: Câu hỏi khó của con Em nghĩ nên cho trẻ biết: 1. Chỉ người lớn mới làm được như thế. 2. Bây giờ con còn nhỏ sau này con lớn con sẽ tự hiểu. chớ giải thích nhiều thứ quá tế nhị. bao giờ nó 13-15 tuổi nó còn hỏi nữa thì mới nói.
Ðề: Câu hỏi khó của con ku nhỡ nhà em 3 tuổi, cũng hỏi rắc rối lắm rồi, mỗi một câu hỏi của con là một niềm vui của mẹ, ba mẹ lại càng muốn tìm hiểu thêm để trả lời sao cho thỏa đáng nhất.
Ðề: Câu hỏi khó của con Cảm ơn mẹ golden vì 1 sáng kiến tuyêt vời đấy ạ. Em nghĩ trẻ còn nhỏ nên đưa ra những hình ảnh gần gũi dễ hình dung cho trẻ là hay nhất.