Ðề: Câu hỏi khó của con Khe khe, mình thì giải thích rằng, bố cưới mẹ, mẹ về nhà bố ở, ăn cơm nhiều, thế là con lớn nhanh đòi chui ra ở cùng vì bố mẹ ở ngoài buồn quá. Hihi may mà con mình kô tò mò hơn nữa
Ðề: Câu hỏi khó của con đúng vậy, các chương trình cho trẻ cũng thường có những hình ảnh phản cảm, thật khó giữ cho con mình lắm các mẹ a
Ðề: Câu hỏi khó của con Hà hà, chẳng qua nó nhỏ quá thì còn bịa chuyện đc, chứ vào lớp 3 nói vậy là không xong đâu.
Ðề: Câu hỏi khó của con Bé nhà bạn mấy tuổi rồi? Theo như các nghiên cứu về GD thì không được nói dối trẻ con đâu. Ở NN, họ giải thích chuyện trai gái cho trẻ con từ lứa tuổi lên 5 - 6 bạn ạ. Bên mình có đĩa CD giải thích cho bé bằng phim hoạt hình, dễ hiểu, và ko lộ hàng . Nếu bạn cần, liên hệ với mình qua địa chỉ ở chữ ký nhé. À, miễn phí nhé.
Ðề: Câu hỏi khó của con Có những câu hỏi của bé đúng là không biết trả lời sao cho thoả đáng. Bé nhà mình gần 3 tuổi nhung thỉnh thoảng cngx có nhũng câu hỏi thật khó trả lời! Hôm trước xem quảng cáo Nam thận Bảo bé hỏi mẹ: Sao một người khỏe hai người lại vui hả mẹ? Rồi cả nhũng câu kiểu như: sao mẹ có sữa mà con và ba lại không có sữa? Thật khó để trả lời
Ðề: Câu hỏi khó của con Ah câu hỏi Em bé từ đâu chui ra hay Làm sao mà con lại từ bụng mẹ chui ra này thật là kinh điển hết biết, chắc bố mẹ nào cũng từng có lúc gặp phải tình huống này. Theo em thì thế này ạ. Các bố các mẹ không nên nói dối con trẻ, nhưng cũng không cần phải nói ra hết làm gì, đến độ tuổi nhất định, chúng sẽ tự biết. Khi bọn trẻ hỏi con từ đâu chui ra, mọi người cứ nói thật là từ bụng mẹ chui ra, đồng thời thêm một câu, lúc đó mẹ đau lắm lắm. Chắc chắn bọn trẻ sẽ hỏi ngay sang chuyện đau ơi là đau của mẹ mà không hỏi tiếp chuyện em bé nữa. Theo Jean-Jacques Rousseau, tác giả của cuốn Emile hay là về giáo dục thì "Bài học vỡ lòng về giới tính nên cố gắng trì hoãn, tức là không cho chúng cơ hội, không để chúng nảy trí tò mò. Đương nhiên không thể vì trì hoãn mà nói lung tung với trẻ. Nếu bất đắc dĩ phải nói với trẻ cũng phải trả lời bằng những câu nói ngắn gọn, không do dự, chứ không được tỏ ra ngượng ngùng xấu hổ." Tất nhiên sau khi đã biết em bé từ bụng mẹ chui ra, con trẻ sẽ tiếp tục hỏi làm sao mà con ở trong ấy được. Lúc này bạn cần khéo léo đánh trống lảnh hay lèo lái câu chuyện sang hướng khác, nếu làm vậy không ăn thua, thì cứ nói thật với con, có điều cũng không cần nói trứng với tinh trùng gì đó đâu, chuyện đó sau này bọn trẻ khắc được dạy. Chỉ cần đơn giản nói lấy một ít của bố, một ít của mẹ gộp vào với nhau, rồi đặt vào trong bụng mẹ, thế cho nên con vừa giống bố lại vừa giống mẹ. Tiếp đó nhanh chóng nói về chuyện con thấy con giống ai chẳng hạn. Em từng đọc được trong một cuốn sách về giáo dục tên là "người mẹ tốt hơn người thấy tốt" (tác giả Doãn Kiến Lợi) viết thế này, em thấy rất đúng: "Quan niệm đúng đắn về giới tính khôn thể tồn tại một cách riêng lẻ, nó là một phần của giá trị quan, nhân sinh quan của mỗi con người. Chỉ cần con trẻ có giá trị quan và nhân sinh quan đúng đắn, chắc chắn chúng sẽ có quan niệm về giới tính lành mạnh".
Ðề: Câu hỏi khó của con Trẻ con bây giờ chúng tinh ý lắm, vì chúng xem tivi nhiều nên nói dối chưa chắc chúng đã tin đâu. Đau đầu thật đấy.!
Ðề: Câu hỏi khó của con Hihi, thằng con nhà em nó cũng hỏi như con chị Xong nó tự ngẫm và bả chắc là như nếu con khỏe thì bố mẹ đều vui đúng ko? 2 vc cười như nắc nẻ
Ðề: Câu hỏi khó của con các mẹ ơi giúp mình : thằng cu nhà mình hiếu động nó hay hỏi các câu rất tế nhị như là . " con được sinh ra như thế nào " " mẹ có chim như con ko " mà mình đỏ hết mặt ko biết trả lời sao nhờ các mẹ giúp mình với
Ðề: Câu hỏi khó của con Hihi, thằng con nhà em hỏi được sinh ra như thế nào em chỉ vào bụng em vì em đẻ mổ nên cho con xem luôn vết mổ, cu cậu bảo chắc mẹ đẻ con phải mổ bụng nên đau lắm. Nên ra chừng rất thông cảm với mẹ, thương mẹ lắm. Còn khi con hỏi là mẹ có chim như con không và sao con đi tè con đứng, tại sao mẹ lại ngồi, hic, em cũng chả bít giải thích ra sao nữa?
Ðề: Câu hỏi khó của con Công chúa nhà tớ lúc 3 tuổi cùng bố mẹ ngồi xem album ảnh, đến mấy bức hình 2vc tớ chụp hồi vừa cưới xong đi Hạ Long chơi. Con gái hỏi: "bố mẹ chụp ảnh ở đâu đây?", bố trả lời:" bố mẹ đi Hạ Long đấy". Con gái ngẩng mặt lên tròn xoe mắt hỏi tiếp ; "Thế sao ko cho con đi với à?" - Bố bảo "lúc đó chưa có con"- Con lại hỏi:"Thế lúc đó con ở đâu?" ... Nàng cứ lhỏi câu này rồi câu khác, bố với mẹ chịu ko thể trả lời hết đc các câu hỏi vòng tròn của con .......
Ðề: Câu hỏi khó của con Tâm lý phụ huynh Việt Nam thường hay ngượng ngùng nhiều chuyện mà họ nghĩ là "tế nhị", ví dụ như các câu hỏi về cơ thể, những câu hỏi "cho tới cùng" của các bé ^^ chắc một phần vì thế mà phụ huynh hay lảng đề tài đó, hoặc trả lời qua quít, sai sự thật, dẫn đến lỗ hổng kiến thức của trẻ. Các mẹ muốn nói chuyện với con thì hãy thử tìm đọc các tài liệu về giáo dục trẻ em (sách bán rất nhiều ở các nhà sách, được viết ở dạng kiến thức căn bản, trình bày hình ảnh phong phú) để cho con đọc (mình cũng đọc ké được!) thử xem nhé. Đừng vì trí tò mò, ham hiểu biết của con khiến mình lúng túng mà rầy la, khiến bé đánh mất sự hứng thú với mọi thứ xung quanh nha mọi người Mình ví dụ một số bộ sách các bố các mẹ có thể xem cùng với con nhé: Bộ sách Bố ơi, Vì sao? Cơ thể chúng ta, một thế giới kỳ thú Con sinh ra từ đâu Chúc các bố các mẹ không bị stress vì hàng đống câu hỏi của con
Ðề: Câu hỏi khó của con Bé nhà mình 2 tuổi rồi. Sắp đến độ tuổi "hỏi xoáy" thế nên cũng phải chuẩn bị tinh thần "đáp xoay". Mình nghĩ tùy theo độ tuổi từng bé mà có câu trả lời riêng.
Ðề: Câu hỏi khó của con Bé nhà mình sau khi nhìn thấy bố tắm thì ra thủ thỉ với mẹ như là vừa phát hiện ra chuyện lạ có thật: "Mẹ ơi chim bố có tóc, sao chim con không có"..........ặc...ặc...........