Mẹ bibo ơi, sao cái máy scan chẳng thấy có đèn hay tín hiệu nguồn gì nhỉ? nó không có đèn báo à, mình lắp máy vào để cài software thì nó cứ kông nhận, tối về thử cài software rùi mới lắp máy xem thế nào?
@ Nhìn GF mà ngưỡng mộ quá thui, bao giờ cho tui giảm được 1kg nhỉ , trông GF không có vẻ gì của PN mới sinh cả, sao giữ form giỏi thế? @: MomMi, nhìn Mi thích nhỉ? cứ như con sâu nho mũm mĩm qúa (trộm vía) @Bibi: nuôi 1 đứa tui thấy cũng mệt quá, nhưng sao nhìn thấy ảnh 2 đứa nhà bà lại ước đẻ sinh đôi giống AX nhà tôi (AX muốn đẻ sinh đôi, 1 phát ăn ngay, khổ thể, nuôi thể, đỡ đẻ nhiều). @HaVy: tui phải học thui, ghi lại khoảnh khắc răng lợi của con, Táo mèo đang nhú 2 cái răng nhưng cố chụp nhưng chưa ăn thua, chưa nhìn thấy.
@Mẹ Táo: Mụ lại chạm đến nỗi đau khổ của tui đấy. Tui muốn tăng cân lắm nhưng chắc là do cái tội "khảnh ăn" của tui, cứ đúng sở thích tui mới ăn còn ko thì nhịn cũng chẳng thấy j. May mà con gái jống nết ăn của AX ko thì chít. Vừa đẻ xong đc 52kg, sung sướng lắm vì ngày xưa tui toàn 42, 43kg. Bụng bảo dạ cố gắng jữ ở mức 50 nhưng cứ tụt dần, bjờ cứ dao động 46, 47, 48kg. Tôi có cái cân để gầm jường, suốt ngày cân mà chẳng thấy lên được tí nào, huhu... Trước đây tui cũng thích con gái vì con gái tình cảm hơn nhưng lại nghĩ dù sao con trai vẫn sướng hơn con gái, con gái rồi cũng sẽ phải vất vả, chịu thiệt thòi... nên tui lại muốn con trai mà sinh đôi 2thằng càng tốt. Bjờ lại thấy rất hài lòng, yêu quý cô công chúa bé bỏng :lol: Nhưng dù sao cũng rất ngưỡng mộ mẹ Bibo.
@Mẹ Táo: Mụ lại chạm đến nỗi đau khổ của tui đấy. Tui muốn tăng cân lắm nhưng chắc là do cái tội "khảnh ăn" của tui, cứ đúng sở thích tui mới ăn còn ko thì nhịn cũng chẳng thấy j. May mà con gái jống nết ăn của AX ko thì chít. Vừa đẻ xong đc 52kg, sung sướng lắm vì ngày xưa tui toàn 42, 43kg. Bụng bảo dạ cố gắng jữ ở mức 50 nhưng cứ tụt dần, bjờ cứ dao động 46, 47, 48kg. Tôi có cái cân để gầm jường, suốt ngày cân mà chẳng thấy lên được tí nào, huhu... Trước đây tui cũng thích con gái vì con gái tình cảm hơn nhưng lại nghĩ dù sao con trai vẫn sướng hơn con gái, con gái rồi cũng sẽ phải vất vả, chịu thiệt thòi... nên tui lại muốn con trai mà sinh đôi 2thằng càng tốt. Bjờ lại thấy rất hài lòng, yêu quý cô công chúa bé bỏng :lol: Nhưng dù sao cũng rất ngưỡng mộ mẹ Bibo.
weo căm nhà ZOZO trình làng, Zo giống ai nhỉ :?: :roll: ,mắt thì hình như giống mẹ, còn mặt cũng giống bố đấy chứ. Mẹ ZOZO cũng ngưỡng mộ quá thôi, form đẹp, giáng chuẩn, mình chẳng dám đăng hình đâu, xí lắm béo ú, bí ngô. GF: tui thì ăn tạp, không khảnh ăn nên giờ ra nỗi này, tôi ăn móng giò tận gần 2 tháng đấy, choáng chưa? có mẹ kêu 10 ngày không chịu nổi, còn tui ngày nào cũng chiến đấu mới đầu 2 cái/ngày, sau giảm 1 cái/ngày, mọi người bảo ăn cái đó mập nhanh lắm đấy.
@ taomeo: bà giống tui rồi, mới sinh tôi cũng ăn tới 1,5 tháng chân giò, mới đầu 2 cái, sau 1 cái thành ra bây giờ cũng như cái lu ấy. Đang muốn giảm mà khó quá. Đâu chỉ có nhà Zozo và GF đâu, nhà BiBo cũng mi nhon lắm mừ, chỉ có tui và bà là Beo sắc ú thôi. @Hà Vy: bà nhìn đâu cũng thấy người quen là sao hả? @GF: Con tôi tên là Châu Oanh, ở nhà gọi là Mi. Cái ảnh này là lúc nó đang bị chảy nước mũi nên trông mới nhom nhem vậy đấy. @Bibo: tôi cũng nhìn thấy nhà bà mà ngưỡng mộ, một phát được cả đôi luôn, không biết bà có định đẻ nữa không nhỉ?
Bà coi xem trên máy nó có cái nút nào k mà đòi đèn Power??? Khi bà cắm máy vào thì XP nó sẽ báo Found New Hardware và đòi bà search driver, bà cho cái đĩa tui để theo máy vào và chỉ đường link cho nó là xong!!! Đâu có gì đâu mà khó khăn! Hôm qua em tôi nó hỏi là Thủy ơi thế máy scan đèn Power ở đâu, tui bảo nó mày khùng hay sao, máy chỉ cắm vào là xài thôi! Nó bảo tại có anh nào anh đt complain là hình như máy hư k có power lên, hóa ra là nhà bà à!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
này tui đòi post hình để ra đường đụng nhau k uýnh lộn chứ đâu có đòi đưa đi thi "Mẫu hậu , à hoa hậu" đâu mà cứ trốn nhỉ?? Tui nói đúng k mấy mẹ?Hà Vy và Táo lộ diện đi!
Yên tâm tôi biết mặt bà rồi, có đụng nhau thì tôi cũng ko uýnh đâu mà lo, hehhee.. tha cho vì tội là người quen. Nói thật, kiếm mãi ko có cái pic nào. Thôi mai tôi đi studio đã nhé :mrgreen:
@Mẹ Zozo: Bà gầy đi nhìu thì phải, ngày xưa trông béo tốt hơn. Thế bà nhìn tôi có gầy hơn nhìu so với cái ảnh đợt trước ko? @Mẹ Táo: Chẳng biết dáng người bà béo đến nỗi nào nhưng tui thấy cái mặt tiền của bà xinh đấy chứ nhất là bộ nhá, cứ đều tăm tắp và trắng nữa chứ :lol: Ngày xưa tui cũng phải ăn cháo chân jò nhiều lắm, tui nhớ đến khi đi làm mẹ tui vẫn bắt ăn nhưng cứ nhìn thấy cái móng nào sót tí violông là tôi bỏ :lol: Nghĩ đến việc tẩm bổ hậu sinh làm tui lại nhớ đến món gà ác hầm. Mẹ tui hầm gà ác với đủ các loại linh tinh, tui ăn được con T1, T2 đến con T3 được một nửa rùi nhờ AX ăn hô. Con T4 ko ăn nổi, vợ chồng tui ở riêng, mẹ tui cứ đến nấu cơm rùi về, gà cũng hầm xong bắt tui ăn lun thì tui bảo đang no chưa ăn đc, lát nữa ăn. Tối AX về nịnh gãy lưỡi để hắn ăn hộ, nào là "e ko thích ăn mà cứ bắt ăn là e nôn, như thế còn mệt hơn..." Thế là hắn ăn, ăn xong mai hắn mách mẹ hắn thế là cả 2bị mắng. Đến con T5 tui gầm gừ cấm hắn ko cho mách mẹ và rùi giải tán vụ gà ác.
@Mẹ Zozo: Bà gầy đi nhìu thì phải, ngày xưa trông béo tốt hơn. Thế bà nhìn tôi có gầy hơn nhìu so với cái ảnh đợt trước ko? @Mẹ Táo: Chẳng biết dáng người bà béo đến nỗi nào nhưng tui thấy cái mặt tiền của bà xinh đấy chứ nhất là bộ nhá, cứ đều tăm tắp và trắng nữa chứ :lol: Ngày xưa tui cũng phải ăn cháo chân jò nhiều lắm, tui nhớ đến khi đi làm mẹ tui vẫn bắt ăn nhưng cứ nhìn thấy cái móng nào sót tí violông là tôi bỏ :lol: Nghĩ đến việc tẩm bổ hậu sinh làm tui lại nhớ đến món gà ác hầm. Mẹ tui hầm gà ác với đủ các loại linh tinh, tui ăn được con T1, T2 đến con T3 được một nửa rùi nhờ AX ăn hô. Con T4 ko ăn nổi, vợ chồng tui ở riêng, mẹ tui cứ đến nấu cơm rùi về, gà cũng hầm xong bắt tui ăn lun thì tui bảo đang no chưa ăn đc, lát nữa ăn. Tối AX về nịnh gãy lưỡi để hắn ăn hộ, nào là "e ko thích ăn mà cứ bắt ăn là e nôn, như thế còn mệt hơn..." Thế là hắn ăn, ăn xong mai hắn mách mẹ hắn thế là cả 2bị mắng. Đến con T5 tui gầm gừ cấm hắn ko cho mách mẹ và rùi giải tán vụ gà ác.
@Mẹ Hà Vy: Mụ điệu vừa thui, hình nào chẳng được lại còn đợi ra studio, may mà tui gặp mụ rùi ko lại sốt ruột như mấy mụ kia thì chít
Mẹ Táo: được mẹ táo mèo khen phổng cả mũi sướng quá đi thôi ! Chắc kiểu này về lại tự thưởng cho mình 3 bát/1 bữa mất thôi ! Hồi con gái mình 47~48kg, thế mà bây giờ đẻ xong rồi, 1 năm rồi mà vẫn còn 50~51kg đây này; không thể về được như hồi con gái được nữa rồi! Mẹ Táo nhận xét đúng nhẩy! Ai cũng bảo là zo có mắt giống mẹ, còn lại toàn bộ y hệt bố luôn! Ảnh gia đình mẹ Táo đâu rồi? Mẹ Chích bông: Trông mẹ Chích bông cũng gầy đi thế, bây giờ thành "tong teo" rồi ! Có cần không, mẹ Zo san sẻ cho 1 bớt đây này! Mẹ Zo trông gầy đi à? sướng thế! Hồi chụp ảnh đấy là zo mới được 6 tháng, bây giờ nửa năm rồi nó phải khác chứ ! Chích bông trộm vía nhìn lớn nhỉ! Mẹ Hà Vy: con gái Hà Vy xinh thế!
Ra Studio rồi, người ta bảo xấu quá ko chụp được. Các mẹ hết cơ hội ngía dung nhan tớ rùi nhé :mrgreen: hehhee.. mẹ nó suốt ngày lẩm bẩm câu ước gì đấy Mà sao các mụ ở đây ai cũng mi nhon thế nhờ, làm mình lăn tăn quá. Hic ngày trước đẻ xong có ăn móng giò mấy đâu. Thế mà giờ không bằng người ăn chần giò 2 tháng, huhuhuu.... khổ sở thế này đây!