Ðề: cau lac bo lay chong cong an? tớ cũng lấy chồng CA này, làm cái gì cũng chỉ 2 mẹ con thôi. Tớ lại là con 1, nên cái gì cũng 1 mình thành quen, nên lấy chồng CA , cũng làm 1 mình. Tớ cũng muốn chồng tớ lên sếp lắm chứ. Nghe đã thấy thic rùi ý. Nhưng mà chồng bảo, nếu lên sếp thì càng ko ở nhà nhiều. Nói chung là làm CA, nếu muốn có nhiều tiền thì phải vắng nhà nhiều , và ngc lại
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? hi gái ơi...nhiều hay k là do mình thôi...quan hệ tốt ,khôn khéo 1 chút làm chỗ ngon thì sẽ nhàn hơn . Tất cả quan trọng là ở chồng mình
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? làm công an đi nhiều,mỗi khi về nhà mà ko làm lì xì về thì cũng chán và thấy tủi thân vô cùng,thiệt thòi tột độ,đi nhiều nhưng khi về cũng mang tiền nhiều về thì bù trừ vậy
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? Hi. Lấy chồng CA là vậy mà. Đc cái anh xã nhà mình làm hành chính nên cũng ko vất vả lắm. Tối nào cũng có mặt ở nhà với vợ.
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? chồng tớ là công an khu vực nên chẳng tối nào ở nhà cả,đôi lúc thấy thèm cảm giác được chồng được 3 mẹ con đi chơi ,thèm cảm giác có 1 ngừoi chồng làm hành chính,tối tối ở nhà với các con,nô đùa cùng chúng nó,giờ chúng nó còn bé chưa biết gì,ko biết khi nó lớn hơn 1 chút thì thê nào
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? e đính hôn rồi, cuối năm này e cưới., chồng của e cũng là công an. e vốn là người Huế, học xong e xa ba mạ đi theo tiếng gọi tình yêu luôn.ra đây quyết tâm lập nghiệp. a ấy đi công tác suốt thôi. Cảm giác nhớ nhà, tủi thân vô cùng. tìm được hội tám của các mẹ e vui quá.