Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Em chia sẻ một chút về việc mua yến nhé. Em đây có 2 bà bạn bán yến trên này liền, thế nhưng lần đầu tiên em mua yến lại chẳng phải của hai bạn ấy. Em ra chợ em mua đại của nhà cung cấp hàng của nhà em thôi, vì tiện hai chị em nói chuyện với nhau về tác dụng của yến, thế là chị ấy bảo thôi mua thử về cho con ăn xem có tác dụng không. Thế là em mua luôn vì cũng yên tâm chị ấy là bạn hàng lâu năm (hàng khác chứ không phải yến). Nói chung vì là mặt hàng đắt tiền, thế nên như rất nhiều các mẹ đã có lời khuyên cho lần đầu tiên là mua hàng của một nguồn có thể tin cậy được (như công ty Sanest mà em đọc được trong topic này chẳng hạn). Thực ra là em thấy nếu không phải mua yến cho con ăn là tốt nhất. Nhà em vì thằng bé bị viêm phế quản dạng hen chữa mãi chẳng khỏi nên cho ăn yến với hi vọng tăng thêm được sức đề kháng để đủ sức khỏe đi học, có vậy thôi đấy.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Vậy hử bà? Từ này tôi sẽ gọi là chị Thỏ. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý quan điểm của bà. Ngày xưa tôi cũng có biết yến là cái gì đâu. Dần dần rồi bà chị tôi ở Khánh Hòa mới khai thông cho tôi hiểu. Đúng là Yến không phải là thuốc tiên, có thì dùng, không có thì cũng không sao cả. Thời tôi với bà, làm gì có yến mà dùng mà vẫn lớn như thổi đấy thôi. Tóm lại, khi xã hội phát triển, nhu cầu của mọi người cao hơn và chúng ta, những người bán hàng như tôi với bà, vừa đáp ứng nhu cầu của mọi người, vừa là phục vụ cho mình. Chỉ có điều, làm bất kỳ điều gì thì phải đặt chữ tâm lên đầu thôi. Ví dụ như tôi đã từng mua mật ong nhà bà, sau này tôi cũng sẽ chỉ mua mật ong của bà thôi. Bà đã thành công khi tạo được chữ tín và chữ tâm với mọi người. ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Cảm ơn bà tin tưởng, tôi cũng mong LCM càng ngày càng nhiều người bán hàng có TÂM! Mà này, cái quần Jean MNG tôi hỏi còn ko??!!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con UI rùi, từ ngày chuyển sang yến là tôi thôi quần áo rồi. Mệt lắm bà ạ, làm sao mà ôm nhiều thứ thế được. Mà yêu cầu của bà cao quá, toàn đòi cạp cao, giờ lấy đâu ra chứ hả? ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Cái V3 xấu, sao dám khoe mà chẳng đòi cạp cao! Cao đằng sau thui, chứ đằng trước cũng ứ cần! Sợ nhất mấy bà mặc quần cạp trễ hở hết cả mông ra! Mà nào có đẹp cơ chứ!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Bà Me Dat này giống tôi, mặc quần phải cạp cao, cạp trễ không tài nào chịu nổi :d.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Tôi thề là nhìn thấy mấy bà mặc trễ hở cả mông với cái Xì Nhíp tôi ứ chịu được! Ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái lắm!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hờ hờ, bàn chuyện Yến mà sao lại có cả Xì Nhíp ở đây nhỉ? )) @ Chị Thỏ: Em quyết định làm chuột bạch nhà meocon rồi chị ạ. Bạn ấy quảng cáo bạch già tổ nhìn thích quá. Hic hic hic Có gì e sẽ loa lên đây cho chị và mọi người cùng biết nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hichic...nghe từ già xong thì chị ngất luôn, chả reply nổi, tối về soi gương xong thấy không đến nỗi nên mới dám vào post bài đấy! mà nhà này còn bác chipxinh, còn chị nấm nem nhá...mấy bác đấy bận bịu nên ít về được. Mà giờ ngoài chị ra còn có một nàng già như chị đấy, mẹ Tu_Ti nhỉ? hihi... Quả thực là yến thì phong phú và đa dạng, như em nói là ngon-bổ thì hoàn toàn chính xác, còn yến cũng chả rẻ đâu, nhất là khi bám càng chị, nhưng cũng phải cố gắng tìm được chỗ hợp lý nhất có thể mà thui. Còn yến thì đúng như em nói đấy, nó dù sao cũng chỉ là một loại thực phẩm mà thui, không phải là duy nhất để giúp con lớn khỏe nhất là với các bạn trộm vía như Đạt, chị cũng chỉ mong mình khéo tay cũng như con dễ nuôi tí thì cũng nhàn, tiền mua yến dành dụm cho con học trường xịn hơn, hay dành tiền đi du lịch,...em nhỉ? Hê hê, cái cô nì ước gì ước lạ. Em cứ ước sao cả nhà khỏe mạnh, con cái ăn ngoan, chóng lớn khỏe mạnh rùi cái tiền cô định gom hồng hay huyết thì cô cứ chạy ra GVM hộ chị hihi...rùi có một ngôi nhà mơ ước thì mới gọi là sung văn sướng chứ, em nhờ.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hihi...trước chị cũng bán cái mà các mẹ ý vừa nhắc đến đấy, nhưng lười biếng nên chị giải nghệ đấy Vụ chuột bạch thì tùy em thui, có gì thì loa lên cho mọi người cùng biết Mời cả nhà thưởng thức ít huyết yến mẹ cháu vừa chưng rồi ngủ ngon nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chị làm trông ngon quá. Em thì lười, và cũng về nhà muộn thường xuyên nên toàn bà nội làm hộ. ;-) Hôm qua em phải lừa yến lẫn trong cháo, các bạn ý mới chịu ăn đấy. ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chị làm trông ngon quá. Em thì lười, và cũng về nhà muộn thường xuyên nên toàn bà nội làm hộ. ;-) Hôm qua em phải lừa yến lẫn trong cháo, các bạn ý mới chịu ăn đấy. ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hahaha, lạc đề nhớ. ;-0 Đề nghị bà quay trở về trọng tâm của top. ;-)
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Cái topic này ko phải chỉ riêng Yến đâu, còn đủ các chủng loại trên đời đới!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Nàng này hỏi mình cái chân giò nấu giả cầy xong là chạy tuốt luốt nhỉ?! Mua cả cái chân về, cần lọc bác lọc luôn cho, cái xương thì lọc ra để ninh canh, chân giò và thịt chân giò đem nấu giả cầy nhé!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hihi em đang nghiên cứu xem hôm nào đông đủ cả nhà thì ăn chị ạ. Định là định ăn tuần này nhưng mà bố nó lại đi vắng. Mà nhà em thích ăn nhiều móng cơ chị ạ thì ko hiểu có thể order 2 cái móng riêng được ko?
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con À, các mẹ thông thái cho mình hỏi em bé 5 tháng thì có thể cho ăn yến được chưa ?
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Chưa nên chị ạ! Tối thiểu là 7 tháng! Nhưng nếu bé khỏe mạnh bình thường thì cứ cho ngoài 1 tuổi vẫn hơn ạ!
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Ôi zời chị ơi, em số 2 à. Theo các mẹ ở đây thì bắt đầu con ăn dặm là cho ăn được chị ạ. Em gà đây, dạo này em ít lội bên yeutretho vì mọi người toàn mua mua bán bán, em chả biết góp chuyện gì cả.
Ðề: Câu lạc bộ những mẹ dùng yến sào cho con Hehe, bạn Ng cũng có em rồi đúng không ? Em bán hàng trở lại rồi đó hả ? Nghỉ một thời gian lâu quá há. Thỉnh thoảng tìm đường về nhà nhé, tám cho vui ý mà Nhà tớ chả ai có nhu cầu dùng yến, nhưng vẫn hay được cho, năm ngoái cho nhóc chị dùng được 02 lạng mà mấy tháng đó cũng chẳng thấy có gì mới, chẳng thấy thay đổi gì. Giờ ở nhà vẫn còn chừng 02 lạng được cho từ hồi đầu năm, sợ để lâu hỏng nên định cho nhóc em dùng, mà nhóc em còn chưa ăn dặm cơ, hehehe