Mình đọc đi đọc lại những dòng cậu viết Lãnh mạn quá Tự dưng lại cảm thấy buồn, lâu lém rồi không có cảm giác đó.............. Mẹ Bắp cải
Hình ảnh đó đẹp lắm cậu ạ, 1 khoảnh khắc ngắn ngủi mà đẹp đến vĩnh hằng !!!!!!!!! Yêu đôi này lắm í !!!!!
Em chưa xem tập cuối, nhưng đứa bạn em bảo anh Michael sẽ chết nên em chán quá, huhu, chẳng muốn xem nữa .
Mình cũng yêu Misa vô cùng. Đã lâu lắm rồi (có lẽ mười mấy năm rồi- kể từ khi còn học Đại học) mình mới có lại cảm giác yêu thương, ám ảnh với một tình yêu như thế. Ánh mắt của Mike khi nhìn Sara vẫn làm mình nổi gai ốc - cảm giác mà mình không có được biết bao nhiêu năm nay rồi, hic. Mình toàn phải sang webtretho ngồi hóng các mẹ bên đó bày tỏ tình yêu với Misa. Bi h có topic này rùi, tha hồ bày tỏ nỗi niềm của mình, hihi
Hihi, công nhận !!! đôi này mình yêu thích lắm í, những khoảnh khắc 2 người ở cạnh nhau, đôi khi chỉ 1 ánh nhìn, 1 cái nắm tay, hay 1 cái ôm sau lưng của SR cũng khiến cho mình cảm thấy tim đập thình thịch, miệng thì toe toét cười,,, chồng cứ hỏi em xem cái gì mà em thích thế !!!! eo ôi , mê đôi này quá đi mất thôi!!!!
Hì, thế là xem trọn bộ phim rồi, nghiền ngẫm mấy ngày rồi cũng đến hồi kết thúc . Phim hay kết thúc hơi buồn 1 tí ,n ko sao đôi MISA có cậu con trai nhỏ xinh xắn đáng yêu lắm rùi !Giá mà MS ko chết thì phim này hay hơn nhiều í, n biết làm sao được, mình đâu phải đạo diễn !hihi Tất cả mọi người đều tự do, đều được xóa tội, kẻ ác bị trừng trị ...từng cặp đôi hạnh phúc ! ôi không mong gì hơn thế !!!!! nhìn họ hạnh phúc mà mình cứ cười suốt đấy!!! À , hôm trước có mẹ nào quan tâm tới ALEX í nhỉ? he he, hay lắm nhé, giờ hp với cô đồng nghiệp da đen cũ ấy, công nhận là cô ấy đã rất yêu ALEX nên mới giúp đỡ hết lần này tới lần khác !mình thấy cô ấy xứng đáng được nhận tình yêu này! Mình ko chịu chờ đợi mỗi ngày để xem 45 phút, vì phim quá hay mà bị ngắt quãng xem khó chịu lắm í, chơi 1 phát vài ngày xong cả bộ luôn, giá mà còn nữa lại xem nữa đấy!!!!tiếc quá , hết mất rồi!!!! Tớ nhớ mãi nụ cười của đôi MISA. HỌ LÀ CỦA NHAU MÃI MÃI , yêu lắm í cả nhà ơi!!!!!!!!!!!!
Các mẹ nhà mình ít xem phim này hay sao ý nhỉ. Bên Webtretho các mẹ đã xây tầng 2 rồi đấy, page view cú tăng ầm ầm, công nhận phục tình yêu của các mẹ thật đấy: Cuồng nhiêt, dí dỏm và rất rất rất phụ nũ (kiểu đã có chồng con rồi ý, đằm thằm dịu dàng khác hẳn thòi son rỗi, hihi)
bên này hơi bị ít người vào mục này mẹ nó ạ, chủ yếu là các trang mua bán thì là đông đúc thôi í !! mình mấy ngày chăm chăm xem phim chẳng chịu ngó ngàng đến topic gì cả, giờ hết phim rồi vẫn cứ ra ngẩn vào ngơ !! hic hic, thứ 2 lại xem phim lại với chồng vậy xem mãi mà vẫn chưa thấy đủ !hic hic@!
hổm rày em bận quá, về đến nhà là lăn ra ngủ, ko xem được quá chừng tập rồi chán ghê lại phải đi mua đĩa.
Hi em vẫn nhớ nè Tối qua vừa xem đến đoạn vượt ngục giữa biển đó Hay quá trời luôn Lần nào xem cũng bị ánh mắt anh ý thôi miên ( mặc dù anh ý có nhìn mình đâu, nếu nhìn thật chắc chết luôn. he he )
Quả ánh mắt của anh Mike thì thôi rồi, sát thủ luôn, nhờ. Mình già rồi thế mà hôm nào đi ngủ cũng mơ ánh mắt ý. Yêu lắm lắm ý, ko biêt hết phim rồi biết tìm anh ở đâu bi giờ, hic hic
Hì, phải tìm trên mạng thôi chị ạ !!!! em xem hết phim rôi lại xem phim lại cùng chồng trên TV nè, dân tình phát sốt lên vì anh í nhiều quá hen!hihihi
He he !!!! công nhận mắt của anh chàng xanh, đẹp!!! nhìn vào đấy cẩn thận đêm mơ thấy anh ấy đấy!!!!cứ cảnh báo thế !!! ở bên WTT nhiều chị em mơ được ăn kem cùng anh chàng đấy !!!!