Nghe tên câu lạc bộ thì có vẻ ít ai tham gia. Nhưng mình chắc chắn nếu bạn đổi tên thành câu lạc bộ.......(nào đấy) để cho những người đang có chồng(vợ) nhưng vẫn cảm thấy cô đơn cần tìm người chia sẻ dù chỉ vài phút online thì sẽ nhiều người đăng ký đấy! Vì chúng ta đều là những ông bố bà mẹ trách nhiệm đầy mình mà?????
Đâu ai muốn ly hôn Một cuộc hôn nhân đỗ vỡ ah ! Cuộc sống đâu ai muốn đi một mình bao giờ. Nếu đã ly hôn là do số mệnh, đừng bao giờ tuyệt vọng. Nghèo giàu cũng quan trọng trong hôn nhân. Nhưng đừng vì nó mà đánh mất một tình yêu chân thành. CUỘC SỐNG MẤY AI NÀO BIẾT TRƯỚC ĐỊNH MỆNH NÀO CÓ MẤY AI TỰ ĐỔI THAY ĐỜI MÌNH.
Mọi người đều biết là cuộc sống là cả một nghệ thuật. Hôn nhân là cả một quá trình , chứ không phải cưới xong là đã có hôn nhân. Hôn nhân là để hai con người được hòa hợp với nhau trong cuộc sống , đó là sư ban phước của tạo hóa. Nhưng trong c/s có những lúc lại đùa với số phận , nên chuyện ly hôn thì muôn đời đều có , và chúng ta phải nhận ra được giá trị của hôn nhân và giá trị đích thực của việc ly hôn. Vẫn biết là đã kết hôn thì không ai muốn có ngày ly hôn, nhưng nếu cuộc hôn nhân đó không đem lại được một phần nào đó như mong muốn, mà lại đem đau khổ đến cho 1 trong 2 người hoặc cả 2 người thì ly hôn là một giải pháp. Chúng ta dung đánh giá người đó về mặt tiêu cực, mà hãy nhìn vào mặt tích cực của việc đó. Tôi là một người không ủng hộ việc ly hôn, nhưng lại nhìn vào mặt tích cực của việc đó. Lấy ví dụ: Một người chồng có việc làm bình thường , trước khi lấy vợ thì chuyện chơi bời , ăn nhậu , cờ bạc thì ít người biết hoặc nói là sẽ sửa đổi khi lấy vợ. Và cô gái kia tin mình có thể cảm hóa được người đàn ông đó. Nhưng khi lấy vợ về thì chứng nào tật đó , mà có thể còn ở level cao hơn và có thể đánh vợ khi bị ngăn cản. Thời gian đầu thì người vợ có thể chịu đựng được và vẫn hy vọng hão huyền là sẽ thay đổi được anh ta. Nhưng sau 1, 2 năm không thể thay đổi được anh ta, mà anh ta còn hành hạ vợ nhiều hơn nữa. Nếu có trường hợp như vậy mọi người nghĩ sao? Người vơ nên làm gi?
Tui nghe tên câu lạc bộ vào đây tưởng sẽ được thấy các tâm sự của những người sau khi ly hôn đầy những bài học, đầy những kinh nghiệm. Tôi mong thế vì tôi và chồng sắp hoàn tất việc ly hôn, ai dè thấy mấy người lại háo hức vào hội cho có bè. Tui thấy trong câu lac bộ nửa vầng trăng của forum này mới thấy sự chia sẻ của các thành viên. Hay các thành viên ở đây đã lành vết thương rồi nên vui vẻ thế????????????
Đủ tiêu chuẩn để tham gia hội này đó nha Chủ đề mới lập trên Box Võ Thuật đây: http://www10.ttvnol.com/forum/vothuat/1122487.ttvn Mọi người tham khảo đi nha
Chào các anh, chị! Anh chị đã từng li hôn cho em hỏi qua thủ tục li hôn chút, nếu muốn li hôn mà không có giấy đăng ký kết hôn bản gốc thì có li hôn được không? trong trường hợp phải làm lại giấy đkkh thì có cần phải 2 người đi đăng ký lại k? Và nếu không có CMND của người kia thì 1 bên có được đơn phương chấm dứt li hôn k? Anh chị nào biết chỉ giúp em nhé, cảm ơn anh chị trước nha
Chào các bạn trong câu lạc bộ! Mình là thành viên mới. Mình xin có 1 số ý kiến đóng góp như sau: 1/ CLB của mình nên trao đổi những kinh nghiệm để vượt qua cú sốc "ly hôn" để giúp nhau. 2/ Những kinh nghiệm để nuôi & dạy con khi còn lại 1 mình. Chào các bạn. Các bạn cho ý kiến nhé.
minh dang trong giai doan li than,buon qua nen len tim xem co ai co hoan canh giong minh ko de chia se, rat vui duoc biet cac ban
Mình cũng đồng ý với bạn, nhưng có lẽ phần lớn các bạn đã có bài trong t opic này không cùng hoàn cảnh với chúng ta thì phải?
Ban oi, ban dung tu "co gang" the thi con goi gi la song nua, neu song cho minh khong xong, thi sao song duoc cho con cai? Neu ai cung song nhu vay se khong ai li hon, mac du tren thuc te, co bao nhieu chi em lihon la co bay nhieu anh em li di, vay thi co van de gi?
Cho mình gia nhập hội này với. Mình cũng từng trải qua những cú sốc bị đá đít đau điếng và cũng mới nếm mùi ly hôn đây. hy vọng vào đây sẽ thấy yêu đời thêm đôi chút.hihi...Nói thế chứ giờ mình yêu cuộc sống như thế này hơn là cuộc sống cứ phải sống để lo cho người khác rồi cứ sợ bị phản bội, thật mệt mỏi...
Hi...hiii Các em ơi! không ly hôn, hết sạch tình yêu, không hạnh phúc và chỉ là 2 người góp gạo thổi cơm chung, vẫn sống chung dưới mái nhà, để các con vẫn có đầy đủ bố mẹ chăm sóc thì có được vào hội không đấy?
Tham gia CLB To chua li di nhung muon tham gia co duoc khong? cho to tham gia voi nhe hihiiiiiiiiiiiii