Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh Đúng là mỗi người mỗi cảnh mà,xót xa... Cũng giống như mỗi khi đi ship đồ,nhiều người cũng tỏ thái độ như đang ban ơn vậy,họ ở trong nhà ấm áp,ng ship tới lếch thếch áo mưa nón mũ... Sorry mình cmt ko liên quan,nhưng là vì nhạy cảm quá,thỉnh thoảng tự mình thấy hơi tủi thân
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh cố gắng sống tốt để đền đáp công ơn bố mẹ nhé, bố mẹ là tài sản vô giá của con cái, là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta, cảm ơn người làm cha làm mẹ, đọc đoạn comment của bạn mà mình cũng xúc động lắm, nhớ hiếu thảo nghen...
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh hôm qua mình đọc bài báo đính chính lại là do sở thích của bác bảo vệ ăn ở đó cho mát thôi, các bạn kia cũng là nhân viên nhà hàng, tùy chọn chỗ ăn , nhưng dù sao nhìn bưcs ảnh cũng thấy chạnh lòng
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh trong XH naỳ còn có nhiều mảnh đời tương phản lắm bạn ạ, mỗi người mỗi cảnh mỗi cs khác nhau mới là XH
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh Thương bố mẹ mình, nhất là mẹ, đã phải từ bỏ nhiều niềm ao ước, sở thích, đôi khi cả niềm sĩ diện để lo toan, cho con có cuộc sống được bằng bạn bằng bè. Vậy mà nhiều khi mình vẫn còn ích kỉ, còn giận dỗi với mẹ, và chỉ sau mỗi lần giận dỗi đấy thôi, chỉ 5p thôi đã cảm thấy : mình thật tệ, thật xấu, tự trách mình và thấy hối hận rất nhiều. Khi đi làm mới thấy hết sự vất vả ấy, giờ đây, khi có cái gì ngon và đẹp cũng chỉ nghĩ đễn gia đình trước nhất.
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh bạn nói không sai, mỗi khi mình ích kỉ với mẹ, giận dỗi mà mình thấy hối hận cực kì dù chỉ vừa dứt lời thôi
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh uh, nhiều khi vì một chuyện nhỏ thôi mình cũng thấy tủi thân lắm, comment của bạn liên quan đấy chứ, đó là sự thật mà
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh Đúng là số phận , mỗi người mỗi cảnh . ở quê mình mình còn chứng kiến cảnh 1 bà mẹ đi gom nhặt rác mà nuôi được con học Đại học y . Và mỗi khi cậu sinh viên đó về quê thì lại bịt khẩu trang và cùng mẹ đi đẩy xe rác thu gom những chai , lọ nhựa có thể bán ra tiền
Ðề: "Cay mắt" vì hai cảnh tượng đối lập trong một bức ảnh vậy sao bạn, thật khâm phục hai mẹ con họ quá