Khác: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Nhậm Đại Tiểu Thơ, 31/3/2011.

  1. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Việc đầu tiên mà ra quầy thuốc mua que thử xem thế nào.
    Chính xác là có thai thì tiến hành mà cưới hỏi thôi chứ biết làm gì nữa em.
    Giờ em học trường có tiếng hay ko tiếng thì em vẫn mang thai , bố mẹ em vẫn sốc .
     
    Đang tải...


  2. baolocyeuthuong

    baolocyeuthuong Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    em không dám đi mua que thử nên kêu người ấy đi mua rồi chiều nay mang qua, mong là chưa có. Em cũng thích có baby lắm nhưng giờ thì chưa phải lúc. hic
     
  3. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!


    Là phụ nữ ai mà chả mong có baby.Đến đàn ông ng ta còn thích nữa là mình.
    Chị hỏi câu thế này hơi khó nghe 1 tí .Sao em lại k dám đi mua que thử ? Đến vượt rào 2 đứa còn dám cơ mà.
    Nếu ko dám đi mua, sao 2 đứa k chuẩn bị pp gì để phòng tránh.
    Thế bây giờ e định thế nào nếu chiều nay thử là 2 vạch ? Em đã có ý định gì chưa ?
     
  4. hoathan87

    hoathan87 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Mình nói thật là đang học mà có thai thì cũng đáng suy nghĩ thật. Nhưng nếu bỏ mà sau này ko có thì hối ko kịp đâu em ạ. Bạn trai em rất quyết đoán và dũng cảm khi nói cưới em. Nếu có thật thì cưới em nhé. Hai bạn mạnh mẽ lên nhé.
    NẾu chưa có thì lần sau nhớ dùng biện pháp an toàn nhé!
     
  5. giangbatkhuat

    giangbatkhuat sinh năm 1986

    Tham gia:
    22/9/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    1,418
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    trường có tiếng chả liên quan gì đến việc có thai cả...
    bố mẹ thương con nên có mắng chửi rồi cũng sẽ qua thôi. cứ bảo con yêu lâu rồi nhưng giấu k cho cả nhà biết. giờ con muốn cưới nhau, nhanh lên còn kịp bạn ơi.
    Trên thị trường cũng có thuoc tranh thai khẩn cấp nhung chac ban ko can nua.
    quan trong la yêu được người có trách nhiệm như bạn trai bạn là yên tâm rồi... ko tin anh ấy sao còn abc với anh ý làm gì?
    bạn đã là người quyết định từ đầu mà, mua que thử rồi tính
     
  6. baolocyeuthuong

    baolocyeuthuong Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Thực ra tụi em cũng có dùng biện pháp tránh thai là uống thuốc TTKC nhưng có lần em để người ấy xuất tinh ngoài đến giờ bị trễ kinh nên em sợ... Nếu thực sự thử mà ra 2V em sẽ bàn bạc với người đó, cả hai đứa đều theo đạo Công giáo nên phá thai là một tội trọng sau này sẽ ám ảnh nhiều lắm. Dù sao khi đọc tâm sự của mấy chị em cũng an tâm hơn nhiều rồi. Người ấy thì em biết chắc là sẽ không rời xa em, vấn đề em sợ là hai bên gia đình, em không biết nên nói với gia đình thế nào nếu thực sự chuyện xảy ra như vậy. Mong chị tư vấn giúp em..
     
  7. bxyeuoxnhat

    bxyeuoxnhat mãi yêu ox

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Hihi ! Tầm 4 tháng rưỡi thì em bắt đầu thấy bé đạp rồi , mạnh lắm cơ :D . Em tính tháng thứ 6 sẽ đi siêu âm xem là trai hay gái đấy . Nhưng chắc là con gái quá , vì bụng em tròn lắm , em thấy dường như đổ về phía bên phải nhiều hơn ấy chị ạ

    Dù biết là chưa phải lúc nhưng nếu đã lỡ có rồi thì vẫn phải chấp nhận và giữ lại đứa bé chị ạ :) . Ai cũng có quyền được sống và bất kì đứa bé nào cũng có quyền được sinh ra
     
  8. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!


    Em nên nói chuyện với mẹ em trước ấy. Nói là mẹ ơi , con đã có ng yêu ,bọn con yêu nhau 2 năm rùi , bla ...bla...
    Nhưng giờ bọn con chót dại nên đã có thai .Chắc cũng mới ( mà chị cũng nghĩ là mới).Giờ bố mẹ giúp con với....bla...bla.
    Bố mẹ em ok thì còn chờ bên gia đình kia nữa. Chị chỉ sợ là họ ko ok thôi.
     
  9. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    vậy thì yên tâm nha bạn anh ấy nói vậy là đc rùi hjhj chúc 2 bạn sớm đám cưới và co baby as mình ná chuyện học thì nếu có em bé thì tạm lưu lại sinh em bé rùi tính hjhj có em bé sướng lắm vui lắm bạn ui.vc mình cũng đang mong e bé chào đời nè hjhj
     
  10. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    mẹ nó đi siêu âm đi em bé nhà mình sa hôm 14 tuần giờ mỗi tháng mỗi sa coi em bé khỏe ko
    bs nói sa 4d ko hại em bé đâu bạn....bụng mình cũng tròn nà mà là con trai á hjhj con mình đạp méo bụng mẹ nó lun á hjhj.........
     
  11. baolocyeuthuong

    baolocyeuthuong Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    em rối quá... Hôm nay em gặp người ấy, lúc đầu thì vui vẻ nhưng nói chuyện một hồi nhắc đến chuyện đó thì có chuyện, em biết là mình làm thì mình chịu nhưng cứ nghĩ tới tình thương ba má dành cho em là em muốn khóc, hôm nay ba má mới gọi điện hỏi thăm em học hành thế nào, cả nhà giờ chỉ còn lo cho mình em nữa thôi, nghe giọng nói vui vẻ tự hào của ba mà em không biết phải làm sao hết. Hai anh em đã không học hành đến nơi đến chốn, ba má còn đặt niềm tin vào mỗi mình em, em không thể khiến ba má em thất vọng như vậy được.
    Bây giờ bất cứ cử chỉ nhỏ nào của người ấy đều làm em liên tưởng đến việc sau này nếu có gì không hay sẽ xảy ra cãi nhau, điều đó khiến em càng lo sợ hơn. Thực sự ra là em thích người đó trước, gần một năm thì người đó mới đáp lại tình cảm của em. Hồi tết về em có kể chuyện đó cho ba má nghe, khi đó người ấy chưa thích em nên ba em đã phản đối vì nói rằng con gái mà đi thích người ta trước thì sau này mọi thiệt thòi đều về phần em, thuyết phục ba không được nên em kêu sẽ cắt đứt với người ấy. Nhưng sau tết thì người đó nói đã thương em, do vài chuyện trước đó nữa nên hai đứa đã đi quá giới hạn trong khi hai gia đình thậm chí còn chưa biết hai đứa em quen nhau. Hôm bữa bà người ấy xuống, người ấy kêu em qua chơi xem như ra mắt, trước khi về bà còn dặn hai đứa lo học, đừng làm gì đi quá giới hạn mà ảnh hưởng đến danh dự của hai gia đình. Lúc đó em đã thấy sợ rồi. Giờ chuyện xảy ra như vậy khiến em không biết phải làm sao hết.
    Người ấy vốn ở chung trong một căn nhà nguyên căn toàn những người anh em cùng quê của em, em vẫn hay qua đó chơi và ngủ lại. Hôm nay người ấy đi sửa bài rồi đón em qua đó chơi luôn. Người ấy kêu mệt và muốn em ngủ lại rồi sáng mai về nhưng em thấy mệt và buồn nên kêu người ấy chở về. Thuyết phục không được nên người ấy chở em về và trách sao đã nói đến vậy mà còn đòi về. Em biết làm như vậy sẽ càng khiến người ấy mệt mỏi thêm nhưng thực sự em cũng mệt mỏi không kém. Em không biết phải làm sao nữa!!
     
  12. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Mình cũng ở hoàn cảnh bạn thời gian trước, nhưng mình tìm đủ mọi cách giữ lại con. Kể cả trong trường hợp ko cưới xin và nuôi con một mình, quyết định của mình rất đúng đắn là bây giờ mình có 1 công chúa cực kỳ cute. Bạn nên thận trọng khi đưa ra quyết định cho mình!!!
     
  13. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!


    Gái ơi .Đã thử chưa? Mấy vạch ?
     
  14. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Kaka, nghe chuyện bà này dạy mà cười đau hết cả bụng, trc mình ôm bầu tâm sự chồng mìn hơn hớn ra ý. Nó chả sợ cái gì cả. Mẹ mình nghe tin có bầu thì bảo là có thế nào cũng chăm con cho tốt. Con cái là lộc trời, bỏ con đi rồi sẽ có những ngày hối hận và mệt mỏi kéo dài. Mình bầu đến 5 tháng mới cưới nhưng bố chồng bảo về nhà đó ở trước :D. Sau đó trong thời gian chuẩn bị cưới thì động thai...bla bla. Đến hôm ăn hỏi mặc váy bầu. Cả hai họ chả ai cười gì (cười sau lưng thì mặc kệ). Đến đám cưới con đạp méo cả bụng, đi xe rước dâu mình nằm ngủ đến nhà còn ba ngơ vì mệt. Nghĩ lại hài quá.
    Bạn nào có bầu trước mình chỉ biết khuyên thế này này, cái chính là do mình hết. Mình yêu con mình thì người khác mới nhìn vào mình để trân trọng, nếu đến con mình mà mình ko thương thì ai thương hơn đây. Cứ mạnh mẽ chấp nhận thực tế đi. KO ai lấy mình thì mình tự nuôi con. SƯớng khổ cũng có con bên cạnh. Mình đang chăm con 1 mình, sau khi cưới là bất đồng đủ cả, giờ hạnh phúc nhất là được có con bên cạnh, chả mong gì hơn..
     
  15. Nhậm Đại Tiểu Thơ

    Nhậm Đại Tiểu Thơ Thành viên mới

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Ông trời ơi sao lại nghiệt ngã với con thế này, các chị ơi sao em lại khổ thế này ?! Em vẫn theo dõi topic của mình mà không biết bắt đầu thế nào để kể ra câu chuyện của mình cho ngọn ngành dễ hiểu nữa. Em vừa tỉnh dậy sau một cú shock dài và chống chếnh nên bi h mới ngồi đây viết mấy dòng này. Em không nghĩ rằng cái câu hỏi của em lại trùng lặp với hoàn cảnh của nhiều người trên diễn đàn này đến như vậy.
    Em đã ngồi theo dõi diễn đàn, suy tính và dự cảm một tình huống xấu nhất có thể xảy ra là liên lạc bị cắt đứt (số dt này hiện không liên lạc đc và không baog giờ còn có cơ hội liên lạc được nữa. A ấy bỏ số dt này đi và bỏ em ở lại với cái que thử 2 vạch đỏ rõ, đậm). Nếu vậy thì em cũng đã có quyết định của mình rồi.
    Nhưng không, sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi E nhận đc tin nhắn của A: " Em bây giờ có thực sự bình tĩnh để anh nói chuyện không?" Tất nhiên là em nói có rồi "Em rất bình tĩnh và tỉnh táo anh a, có chuyện j a nói em nghe đi, nếu khó nói anh cứ nt cho em cũng được" lúc đó thực sự em nói thật, em tỉnh tảo và minh mẫn hơn lúc nào hết.
    Em luôn đặt niềm tin vào anh mà, như em đã làm từ ngày đầu quen anh một người đàn ông chân chất, thật thà và khéo léo trong mọi công việc, hết lòng yêu thương và quan tâm đến em! Nhưng tại sao anh lại giấu em đến tận bây giờ mới cho em biết rằng anh là người đã có gia đình, cho dù vợ chòng anh sống không hạnh phúc, VC a chưa có con. A nghèo, em biết vì em cũng đâu có j trong tay ngoài công việc lương tháng ít ỏi trong thời bão giá. Tình cảm chân thành của a dành cho em, em biết vì em cũng yêu anh nhiều như a đã yêu em." Vợ chòng a ko hạnh phúc và anh ra ngoài sống ly thân trước cả khi anh kỷ niệm một năm ngày cưới" (a ấy nghẹn ngào trong điện thoại như thế với em). Những chuyện như thế sao anh ko nói cho em biết. Em vẫn tin rằng anh là người chưa có gia đình vì a ko đeo nhẫn cưới, anh sống một mình và không bao giờ có cuộc điện thoại nào gọi đến bất thường kể cả ban ngày hay ban đêm mà đó lại là số liên lạc của anh với tất cả bạn bè, đồng nghiệp của a nghĩa là chị ấy chắc chắn cũng biết. Em tin ở anh vì lâu lâu em bất ngờ ở lại ngủ cùng anh, sống chung với anh mà em lại không nhận ra được một diều j cho dù là rất nhỏ. Anh vẫn chăm sóc em như một người chồng mẫu mực. Sao a ko nói ra trước khi mình có em bé vậy? Bây giờ em biết làm sao đây?
    Anh xin em một chút thời gian để suy nghĩ, để bàn bạc cùng gia đình, em nào có tiếc j đâu nhưng đứa bé trong bụng em nào có chờ ai đang lớn lên từng giờ, từng ngày này. A lại để em chờ đợi trong tâm trạng thế này làm sao em chịu đc? Gọi điện cho a, chờ tin của a một tiếng đồng hồ em đã căng thẳng lắm rồi. Bây giờ a muốn em chờ a đến bao giờ đây? đến khi đứa bé biết cất tiếng khóc gọi baba, mama ah?
    Sao em khổ thế này các chị, các mẹ ơi ?! Hay là kiếp trước em đã là điều j sai trái? Em thực sự không biết phải tính thế nào nữa, các chị giúp em cho em một lời khuyên trong khi em chờ đợi anh ấy và gia đình anh ấy quyết định? Em đã ao ước có một đứa con từ lâu lắm rồi nhưng nếu trong hoàn cảnh này bố mẹ em chắc sẽ chết vì khổ và xấu hổ với họ hàng, hàng xóm mất thôi. Em không muốn mất anh ấy, em cũng không muốn mất đi cốt nhục của hai đứa mình đâu a ơi! Huhuhu...
     
  16. cinbaby

    cinbaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/2/2009
    Bài viết:
    1,845
    Đã được thích:
    433
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Khổ thân em, bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ về tình huống của mình, khi e thật bình tĩnh em sẽ có quyết định chính xác cho mình em ạh.
    1. Em xác định mối qhệ của e với anh kia sẽ ntn sau này: anh ta có cưới em ko? Em sẽ bỏ anh ta hay chấp nhận cuộc sống làm vợ hờ sau này?

    2. Em nghĩ xem có giữ bé lại không. Giữ bé lại thì em sẽ gặp nhiều khó khăn, phải đối mặt với dư luận và gia đình (nếu e thật sự muốn giữ thì makeno, việc mình mình lo dỗi hơi nghĩ xem thiên hạ nghĩ gì), và sau này việc tìm một người đàn ông cho mình cũng khó khăn hơn. Nhưng bù lại mình lại có con để chăm sóc và không phải bỏ nó
    Không ai muốn bỏ con mình đi cả, nhưng cuộc sống chẳng ai nói hay được, nếu em cảm thấy e không thể giữ bé thì em cũng nên có quyết định sớm. Chứ muộn mới qđịnh thì vừa nguy hiểm cho e, vừa không nỡ chút nào vì một sinh linh bé bỏng có thể làm em day dứt.

    Mọi quyết định đều là ở em, và em cần bình tĩnh và sáng suốt để lựa chọn con đường cho mình, giờ em có kêu gào và bám theo anh ta chắc gì có kết quả gì đâu em. Cố gắng lên em.
     
  17. baolocyeuthuong

    baolocyeuthuong Thành viên mới

    Tham gia:
    11/3/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Phù, hồi sáng không ngủ được nên từ 4h em đã dậy thử rồi, chỉ có một vạch thôi, ông bán thuôc kêu đợi thêm 3 ngày nữa thử thêm một lần nữa. Dù sao em cũng bớt lo đi nhiều rồi. Bình thường kì kinh của em chỉ 26 27 ngày thôi, giờ đã 31 ngày rồi nên em mới lo sốt vó như vậy, bó tay thiệt. Mà theo mấy chị em có cần thử thêm mấy lần cho chắc ăn không?
     
  18. nguyenminhnguyetmy

    nguyenminhnguyetmy Thành viên mới

    Tham gia:
    1/12/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Luc dau cu tuong nhamdaitieuthu va baolocyeuthuong la 1ng...hoa ra lai la 2ng co hoan canh nhu nhau...Hy vong 2ban sang suot dua ra quyet dinh dung dan nhat...dung de an han ve sau...Con ve fan minh,minh chua bao gio an han vi quyet dinh cua minh ngay do moi khi nhin con trai vui ve ben minh la minh thay ca bau troi hanh phuc,khong gi danh doi duoc...Thien ha co che cuoi thi cung chi co thoi gian chang ai che cuoi minh mai duoc dau...Con ve ba me,co the luc dau ba me se gian,nhung thuong con thuong chau thoi gian cung se nguoi ngoai...Me minh ne,luc dau gian minh lam,lam moi cach thuyet phuc minh fa thai,nhung bay gio thi ba ngỏa rat yeu chau,hang ngay goi dien chi de noi chuyen voi chau thoi...Tre con khong co toi...1lan nua hy vong 2ban binh tinh sang suot de vuot qua kho khan nay...Co gang len nhe!!!
     
  19. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!

    Sao lại ko.Tầm 1 tuần nữa thử lại. Một bài học đc rút ra rồi đấy nhé. Đừng có lần sau lên đây lại loa loa là em chậm 1 tuần nữa.
     
    baolocyeuthuong thích bài này.
  20. nglinh2326

    nglinh2326 Vui lòng đừng spam !

    Tham gia:
    6/9/2010
    Bài viết:
    25,567
    Đã được thích:
    8,040
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chậm 1 tuần + 2 vạch đỏ = huhuhu!


    Gái ơi ! Chị nghĩ thế này. Chị ko biết năm nay em bao nhiêu tuổi ? Đang đi làm hay đi học.
    Nếu mà em vẫn đang đi học và tuổi đang còn trẻ ( dưới 20 ) thì chị nghĩ em...nên bỏ đứa bé.
    Chẳng thà anh ta chưa có gia đình thì mình còn chờ đc em à.
    Chứ anh ta đã có vợ . Còn chưa ly hôn.
    Bây giờ bảo anh ta ly hôn .Rồi cưới vợ luôn sau đó . Chính anh ta còn chưa chắc chắn là mình có làm như thế hay ko.Thì làm sao bố mẹ anh ta quyết định như thế đc.
    Em có chắc là anh ta yêu em thật sự ko ? ( Chị nghĩ nếu yêu em , anh ta đã nói chuyện này cho em biết từ trước , chứ ko để đến lúc nào. Mà giả sử tình huống em có thai là ko phải, thì biết lúc nào em mới biết đc sự thật là anh ta đã có vợ )
     

Chia sẻ trang này