có mẹ nào xem phim chạm tay vào nỗi nhớ không ạ? em đang xem thấy hay quá nhưng mỗi tuần chiếu có hai tập lâu quá, có mẹ nào có nguồn xem trước không chỉ cho mình với..hehe
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ e cũng thích phim này, nhưng mà thích xem kiểu trên truyền hình thế thôi ạ, chứ có nguồn xem trước lại nghiền quá, xem 1 lèo hết luôn thì lại ko thích, mà ko xem thì ấm ức. Nên thà cứ ko có để xem theo Tivi thôi
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ Phim truyền hình Việt Nam mới như này chả thấy có chiếu trước đâu ạ. E là chờ chiếu trên Tivi hết rồi mới xem ^^
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ sao e xem cũng ko hiểu phim lắm, xem bập bõm mà, chỉ thấy diễn viên đóng đạt
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ Em là fan của thầy Minh nhé, phim Việt dạo này em thích xem hơn hẳn, mặc dù kịch bản và lối diễn chưa sánh được với "họ" nhưng em thấy gần gũi lắm lắm, ngày trước xem phim Việt nhiều bộ hay khủng khiếp, giờ có chọn lọc hơn xong nói chung vẫn cứ còn cảm hứng, có lẽ do tác động từ phim Cầu vồng tình yêu nên hứng thú ngày càng cao hơn, tất nhiên có nhìu bộ không được ưng ý thật..
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ Phim này hay thật. Mình cũng đợi từng tuần để được xem. Cơ mà thấy nữ chính vẫn hơi gượng.
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ Phim này hay mà cũng khá kịch tính ạ, dạo này phim Việt mình cũng hay lên nhiều, kịch bản ko thật hay nhưng có tiến bộ nhiều. Diễn viên thì diễn xuất khá tốt. Nói chung đợt gần đây em hay xem phim VN.
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ Mình cũng theo dõi phim này, hay nhưng nhỏ giọt quá. Cơ mà phim truyền hình mà, thỉnh thoảng thả mấy tập lại có hứng theo dõi hơn ấy chứ
Ðề: Chạm tay vào nỗi nhớ Em cũng k bỏ sót tập nào đây, phim Việt giờ hay đấy nhỉ, thấy mấy bạn Hà, Bagio với Anh Thư... diễn cũng ổn. Chúc các em ấy thành công trong nghiệp diễn.