Mấy hôm nay trời cứ mưa phùn lép nhép bẩn quá các mẹ ơi. Ngồi nhà buồn quá nhất là 2 ngày cuối tuần, chỉ loanh quanh trong nhà chán như con gián ý. Với thời tiết này và vào ngày nghỉ cuối tuần các mẹ sẽ làm gì cho đỡ buồn nhỉ???
em chỉ muốn nằm dài xem phim nghe nhạc làm biếng thôi thời tiết dễ sợ hnay đi ship hàng phi liên hoàn vào 1 tập đoàn vũng nước, bắn tung tóe. người ta ko ướt mà mình ướt....trời mưa bụi nhỏ. chủ quan không mặc áo mưa. về ướt nhẹp...
Trời mưa, đường bẩn, quần áo thì không dám giặt vì sợ không khô, thời tiết u ám làm tâm trạng con người ta cũng không hơn.
thời tiết này chán lắm ak! hic, may mà nhà em gần ngay cty, bước vài chan là tới, chứu k phải đi ngoài đường thì chắc khổ lắm đây! nhìn cảnh mọi ng đi đường mà em cũng sợ. Mưa gió này cuối tuần chẳng đi đâu được, nằm bẹp ở nhà ngủ vs xem phim, em như ngố rừng ấy ak!
thank mn quan tâm hnay em trốn việc nằm nhà rồi. mưa gió lại ế ẩm, chả buồn buôn bán nữa. ngồi cắm chốt suốt từ sáng trên lcm