Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? các bờ rồ ah! dứt bỏ cơ hội đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn!
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Nếu không còn hứng thú với công việc thì thay đổi là điều cần thiết. Bước thay đổi đầu tiên là mẹ nó chuyển công ty, có những người đồng nghiệp mới, môi trường làm việc mới sẽ giúp mẹ nó có hứng thú hơn trong công việc. CÒn nếu thực sự không còn một chút hứng thú nào với công việc hiện tại thì bạn có thể tìm hiểu sang những lĩnh vực khác, ví dụ như kinh doanh chẳng hạn... Nếu mẹ nó quan tâm tới kinh doanh thì mình sẽ giúp mẹ nó tìm hiểu
Em cũng cùng tâm trạng. Em không yêu nghề, em cảm thấy áp lực lên bản thân quá sức. Nhưng muốn chuyển, em phải học tiếp văn bằng khác. Ở thời điểm hiện tại em cũng ko thể bỏ việc vì em vừa phải tự lo cho bản thân, vừa phải nuôi mẹ em (1 phần nhất định thôi, nhưng phải có). Các chị nghỉ còn có chồng hoặc bme lo, với em, 1 ngày ko có công việc có nghĩa là ở rất gần..cái chết! Hic, căng thẳng thế vì em mới có 25t thôi, ko có người thân nào cả, bạn trai cũng chưa, mẹ thì ko lo đc. Nếu em ko có việc làm, ko có tiền thì e chẳng biết bấu víu vào cái gì cả. Kinh tế lại đang khó khăn, người đuổi đi ko hết nói gì tuyển thêm. Thực sự là bế tắc lắm, nhưng em nghĩ, em sẽ quyết tâm bắt đầu lại con đường khác!
Ðề: Re: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? chia sẻ với em . chúc em sớm tìm được con đường em muốn đi
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Nếu không mạnh dạn chuyển việc, bạn có thể làm song song 2 việc (vừa giữ công việc hiện tại, vừa làm thêm một việc gì đó bên ngoài như bán hàng online chẳng hạn). Lúc nào ổn rồi thì mới rút ra hoàn toàn. Mình trước cũng làm theo cách này
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Bên mình đang cần tuyển cộng tác viên, bạn nào quan tâm ới mình nhé. Cần năng động, yêu cuộc sống, suy nghĩ tích cực là được ah.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? E đag áp dụng cách của mẹ nó này, nhưng mà cũng thấy mệt mỏi.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Em cũng đang chán việc, em đang làm việc cho bộ phận C&B cho công ty của Nhật ở Hà Nội với hơn 10.000 người, nhưng áp lực công việc làm lớn quá, đang tính tìm chỗ khác, bác nào biết ở đâu tuyển C&B thì giới thiệu cho em, em xin cảm ơn email của em là: vietphuong1984@gmail.com. Em đã có 3 năm KN làm ở C&B
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Mình nghĩ có lẽ là do bạn chọn sản phẩm để kiểm tiền chứ không phải là lĩnh vực mà bạn yêu thích. Cái quan trọng nhất là phải đảm bảo cuộc sống trước, rồi mới có thể nghĩ đến những cái khác. Vì vậy tùy thuộc vào từng hoàn cảnh của mỗi người mà lựa chọn cách phù hợp. Nhưng nếu bạn đã có 1 công việc đủ sống rồi, thì lúc đấy cv thứ 2 hãy chọn việc gì mà mình cảm thấy thật sự thích (nếu đam mê thì càng tốt), sẽ không thấy mệt mỏi. Vì khi được làm cái mình thích thì mình sẽ dồn tâm huyết cho nó. Ví dụ như mình, rất thích thời trang, chụp ảnh, làm từ thiện, đi du lịch và những thứ liên quan đến nghệ thuật. Nhưng background của mình là học QTKD (và mình cũng thích cả kinh doanh nữa), chẳng có gì liên quan đến cái này, vậy thì phải học hỏi dần trong thời gian rảnh rỗi thôi, mặc dù vẫn phải làm nhiều việc khác để mưu sinh. Đến bây giờ thì mình có thể nhận chụp ảnh cho mọi người trong thời gian rỗi, có một dịch vụ cho thuê váy cưới nhỏ ở nhà, mặc dù công việc chưa phải là rất chuyên nghiệp nhưng được làm công việc yêu thích trong lúc rỗi là tốt rồi, nó sẽ cho mình hứng khởi để hoàn thành tốt các công việc khác và có thêm nhiều bạn bè. Nếu 1 ngày nào đó có thể mở được một công ty trong lĩnh vực thời trang thì thật là thích. Mình vẫn nuôi ý đinh này. Vì vậy mình vẫn nghĩ là chủ top nên xác định chính xác là bạn thích làm gì, sau đó thì hãy bắt tay vào tìm hiểu lĩnh vực đó, gặp gỡ những người quen trong lĩnh vực đó. Rồi 1 ngày cơ hội sẽ đến với bạn. Hãy cứ ước mơ và cố gắng hành động để thực hiện nó.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Bên khách hàng của chị đang cần tuyển C&B đấy. Chị đã gửi email cho em.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Sao thấy nhiều mẹ chán việc nhỉ? Mình cũng có thời gian như thế nhưng bg thì dung hòa rùi. Làm đâu cũng thế thôi, mỗi thời điểm mỗi giai đoạn, ko chán kiểu này thì chán kiểu khác. Nhiều khi các mẹ phải biết điều tiết để phù hợp với hoàn cảnh.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? hic, đúng lúc tâm trạng e đang chán nản với công việc thì gặp ngay toppic này. Em cũng đang chán cv hiện tại quá các mom ạ.E làm phiên dịch tiếng Nhật cho một cty sx của Nhât. Lương cũng bình thường, nhưng hiện tại e chán cv phiên dịch quá. Trước đây e đã từng làm 6 năm phiên dịch tiếng Nhật cũng cho cty sx của Nhật. Và thực sự chịu đựng không nổi sự nhàm chán, tẻ nhạt và các áp lực của cv này. Áp lực ở đây không phải là nhiều việc làm ko xuể, mà là, ko có việc gì làm, bị sếp luôn soi mói, đồng nghiệp thì nói xỏ ciên, ý như mình ăn bám cty, chẳng làm gì mà vẫn hưởng lương hàng tháng. Mặc dù tiếng Nhật của e không kém, e dịch viết, dịch nói đều tốt, nhưng cũng do không may mắn, e toàn bị phân vào những nơi chỉ dịch vài ba câu, rồi không còn việc gì để làm, kiến thức và năng lực của e chỉ được dùng đến khi công ty có dịp đưa cán bộ sang Nhật đào tạo,e sẽ đi theo và dịch cho họ trong quá trình học cũng như trong đời sống. Nhưng mặc dù có thể hiện tôt đến mấy, khi về nước cv cũng vẫn như thế,hàng ngày dịch họp, có một vài cái thư cần dịch để gửi đi, một vài tài liệu cần dịch, và phần lớn thời gian là e ngồi chơi. Mặc dù e cũng đã cố gắng nhòm ngó cv của người khác, xem có ai bận rộn quá thì e sẽ xin với xếp để chia sẻ bớt cv với họ nhưng mà các đồng nghiệp thấy thế đều tỏ thái độ bất mãn , ko thích mình nhúng mũi vào việc của họ, nên e để giữ hòa khí với đồng nghiệp, e từ bỏ ý định tìm kiếm cho mình cv nào đó trong cty. Nên e nộp hồ sơ tìm cơ hội mới, e nghĩ những cty khác cần tuyển người thì chắc chắn họ cần người và mình chắc chắn sẽ có việc tốt để làm. E loay hoay xin việc.Đầu tiên e nộp vào những nơi có mà cv cần có tiếng Nhật để phục vụ 1 cv khác, nhưng e hoàn toàn ko có kinh nghiệm gì về các cv khác đó, e cũng có tinh thần học hỏi cao, nhưng cuối cùng e cũng không được tuyển do họ đều yêu cầu kinh nghiệm, mà e ngoài kinh nghiệm dịch ra thì chỉ có vài kinh nghiệm về quản lý một số lĩnh vực trong nhà máy sx. Chán quá e lại tìm các cv trong nhà máy sx nhưng số e đi xin việc rất xui xẻo, vid dụ như, cùng tuyển vào 1 vị trí là pd cho nhà máy nhưng e vào một bộ phận mà các ban bệ đã đầy đủ , cv lại giống cv của cty cũ, còn đợt tuyển sau thì lại vào một bộ phận khác, ngoài làm pd thì sẽ làm nhiều việc khác thú vị hơn. Và ở cty hiện tại, ban đầu mới làm cv dịch cũng nhiều, cũng bận rộn, nhưng chỉ có dịch không và e cũng ko nhìn thấy cơ hội thăng tiến nào cho mình.Suốt đời chỉ là 1 phiên dịch bình thường, trong khi những người khác ở vị trí khác họ dùng tiếng Nhật trong cv và được thăng tiến rất nhanh. Nhưng điều làm e chán hơn là gần đây cty không có việc mấy, e cũng ít phải dich, hơn nữa lại đang có bầu, nên cũng không phải đi dịch với sếp, nhưng có hôm sếp lại gần e và bảo : Nhần làm việc đi, nhưng không có tài liệu ,ko có một việc gì cả, nhưng sếp vẫn bắt e làm việc đi.Đương nhiên e cũng muốn làm việc lắm chứ, nhưng e nghĩ nát óc mà vẫn không tìm được một tí việc nào khác cả. Dạo này cty chồng e ko thu hồi được nợ, nên cty nợ lương của nhân viên mấy tháng liền. Nên mặc dù bầu bí, mặc dù nghén ngẩm mệt mỏi, mặc dù chán nản mỗi khi bước chân vào cty lúc nào cũng không biết phải trả lời câu hỏi : mày đang làm gì? của sếp như thế nào. E vẫn đều đặn đi làm, không dám nghỉ buổi nào, vì e nghỉ một buổi là thu nhập gia đình ít đi một chút. E cũng không dám cằn nhằn chồng e hay xui chồng bỏ việc. Vì cv của chồng e rất thú vị, làm thiết kế máy. Chồng e cũng rất yêu thích cv, luôn hăng say làm việc, mỗi tội cv của chồng e phụ thuộc và việc nhà nước rót vốn đầu tư vào các công trình , nếu nhà nước chưa rót vồn, các công trình chưa có tiền thì họ cũng ko có tiền trả cho cty thiết kế, và cty chồng e ko thu hồi được nợ. Không có tiền trả lương. E thậm chí còn ghen tỵ vì chồng e có cv thú vị như vậy, nên nếu chồng e bỏ việc này, làm cv khác lương cao, ổn định nhưng ko thú vị như vậy thì e cũng tiếc. Vì có thể khó khăn là nhất thời , còn sau này chồng e lại phát triển được trong ngành này và thu nhập cao thì sao. Nên e vẫn động viên chồng yên tâm công tác, chi tiêu trong nhà đã có lương của e rồi , mức lương luôn ổn định, và trả đúng ngày. E đành chăm chỉ đi làm , hàng ngày dậy sớm nấu ăn sáng cho chồng, cho con, nấu cơm trưa cho 2 vc, còn tiền cơm trưa cơ quan cho e thì e dành mua sữa cho con. MÌnh đành phải chịu khó hơn 1 chút, tiết kiệm hơn 1 chút. Nhưng điều e chán nhất là e chán đến cty, chán việc làm phiên dịch, nhưng phải hơn 1 năm nữa e mới có thể chuyển việc được, vì khi mình đang có bầu và con nhỏ, ai dám thuê mình. Nhưng mà e chán quá rồi, nhưng cũng băn khoăn ko biết con đường sự nghiệp thế nào nữa, chẳng biết hơn 1 năm nữa e có tìm được cv nào hay hơn, lương bằng cv bây h không.Nếu tình hình cty chồng e ko sáng sủa, e cũng không dám chuyển việc vì chi tiêu của cả gia đình trông cậy vào lương của e mà. e đang chán nản lắm các mom ạ, nhưng chả dám nói gì với chồng, sợ chồng e lại lo lắng. Lúc nào cũng tự an ủi là đẻ xong , con e cứng cáp 1 tí thì e sẽ nghĩ đến việc chuyển việc, và lần này thì nhất định không làm phiên dịch nữa.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Chị có đam mê kinh doanh ko? Cty em đang có nhu cầu tuyển dụng đấy ạ. Nếu thật sự chị muốn có những thay đổi thì liên hệ với em nhé! Em ko reply lại những comment: có phải bán bảo hiểm không? có phải kd đa cấp không, có phải ...?. Em chỉ chia sẻ thông tin với các bố,mẹ nào sẵn sàng bỏ thời gian, công sức ra tự mình khám phá rồi tự đưa ra quyết định thôi nhé, vì em nghĩ ""nếu trong lòng các mẹ muốn thay đổi mà cái đầu không chịu thay đổi thì không có biến chuyển gì cả"". Không mất bất kì khoản chi phí tuyển dụng hay bất kì chi phí bắt buộc nào sau đó các bố các mẹ nhé. email của em: huedang.neu@gmail.com
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? có lẽ nào chị đang đầu hàng bản thân mình nhỉ, nói chung là cứ chán việc này và đến với việc khác thì rồi cũng lại chán như thế cả thôi. Theo em thì cứ điều hòa công việc, đừng áp lực quá và đừng thảnh thơi quá thì ắt sẽ thấy yêu công việc thôi.Em làm trong ngành nghệ thuật sáng tác nên cứ mỗi khi stress mà bị giục tiến độ là y rằng thiết kế nhà sẽ không đẹp, chi bằng thoải mái tư duy thì sẽ ổn hơn nhiều ạ còn nhiều cái phải làm lắm chứ không phải mỗi chữ chán đâu chị ơi, em xin lỗi vì đây chỉ là ý kiến cá nhân chứ không hề có ý dạy đời hay chỉ bảo gì đâu ạ. cả nhà cho em góp ý thế thôi
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Em cũng có lúc giống như chị đó, giải pháp của em là nghỉ việc. Chuyển sang làm việc gì đó một thời gian cho đầu óc thảnh thơi và thử sức của mình trong lĩnh vực mới. Cuối cùng mới so sánh và lựa chọn vẫn theo nghề cũ, là ngành nghề mình đã được đào tạo. Có thể do chị làm việc mãi ở một chỗ, chị thử chuyển chỗ làm xem thế nào. Thay đổi môi trường làm việc cũng là một cách lấy lại cảm hứng đối với công việc đấy chị ạ.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Slogan của em đây các mẹ : KÍCH CẦU CHI TIÊU - KHÔI PHỤC NỀN KINH TẾ Kinh tế suy thoái - lạm phát gia tăng - vẫn phải ăn tiêu các mẹ ạ . Nếu ko nền kinh tế ko phục hồi được. Đó là chiêu mà nước lớn áp dụng đó !.... Hiện giờ thị trường khan hiếm tiền mặt - Việt Nam mình đang đứng trước tình trạng suy thoái sâu. Mỹ - và một số nước lớn Châu Âu đang xuất khẩu SUY THOÁI sang nước ta. Nhiều hợp đồng được ký kết nhưng lại nợ thanh toán - hix..... Em ko học kinh tế nhưng ông xã em ngâm cứu kỹ lưỡng lắm ... Bất động sản đóng băng - nhiều ngành nghề bị nợ theo ... theo dự đoán trên dưới 50.000 doanh nghiệp phá sản - và trên con số đó là chuẩn bị phá sản hoặc phá sản ngầm... Các mẹ thôi nào ! Cố lên các mẹ ơi !! (u)
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Mình cũng giống chủ top và cũng không dám nghỉ việc để tìm công việc mới. Hoàn cảnh hiện tại làm mình ko dám mạo hiểm bởi 2vc đều là CBNN, nếu nghỉ mà chưa tìm được việc làm ngay, đồng nghĩa với việc mất đi một nửa thu nhập hàng tháng của 2vc, con mình lại còn nhỏ. Có phải cứ muốn là làm được đâu các mẹ. Mình đành tiếp tục chờ đợi để tìm ra hướng đi mới phù hợp hơn mà không đẩy gia đình vào chỗ bấp bênh về kinh tế.
Ðề: Chán công việc hiện tại, muốn đổi mới nhưng mới kiểu nào? Mình cũng có thời gian chán công việc đang làm, mỗi sáng dậy dắt xe đi làm chỉ là nghĩa vụ mà hoàn toàn không có niềm hứng thú. Và mình đã quyết định thay đổi bằng cách nộp hồ sơ sang một công ty khác. Hiện tại công việc của mình rất ổn. Việc nhiều hơn công ty cũ nhưng đúng công việc mình yêu thích, môi trường làm việc mới cũng rất tốt. Cái chính là mình phải biết chấp nhận thay đổi và có can đảm thay đổi. . He he, dưng mà bây giờ mình vẫn đang muốn tìm việc gì đó làm thêm để tăng thêm thu nhập. Công việc hiện tại cho mình một thu nhập ổn định, nhưng để có thể chi tiêu thoải mái hơn (như mua được quần áo đẹp cho mẹ, cho con...) thì vẫn cần phải làm thêm. Chuyên ngành của bị thì không biết có thể kiếm được việc gì dạng work-from-home không nữa.