Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Qua vụ này sẽ cảnh tỉnh được vô số người đã và đang và sẽ có ý định đi PTTM. Mong linh hồn chị ấy sớm được yên nghỉ or báo mộng người nhà để tìm thấy xác, chứ mười mấy ngày rùi mà như thế thì khổ thân chị ấy quá
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông hôm nay là ngày thứ 12 rồi mà ko tìm đc xác đúng là mong mỏi chờ đợi
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Rốt cuộc thì vụ này cũng đang chìm xuồng và đi vào quên lãng thôi. Xác thì chẳng thấy đâu, bác sỹ cùng lắm thì cũng vào tù vài năm là về
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Tù vài năm, sự nghiệp đang lên như diều giờ rơi bụp xuống đất, thế là quá đủ với bs này rồi, mọi ng còn muốn thế nào nữa nhỉ?
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Bạn thử đặt mình vào vị trí người nhà nạn nhân đi, đặt mình vào vị trí bố mẹ chồng con nạn nhân đi, bạn muốn thế nào???
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Cái này là rủi ro thôi bạn ơi, ko ai mong muốn sự việc này xảy ra cả. Bạn thử đặt mình vào vị trí người nhà bác sỹ, bố mẹ bác sỹ và vợ con bác sỹ thì bạn sẽ nghĩ khác. Nỗi đau của họ cũng không kém nỗi đau nhà nạn nhân đâu bạn à.
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Đúng là, giá mà không có tiền đi làm thẩm mỹ có hơn không, người cũng đâu đến nỗi nào
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Đúng rồi , đây là điều mà chả ai muốn cả ,mình đang có ấp ủ đi thẩm mỹ nhưng qua vụ này thấy hơi sợ ,thôi có lẽ lấy tiền đi làm đẹp để dành cho con thoai.
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Đúng là rủi ro nghề nghiệp thôi, nhưng cố tình làm cho chông con người ta ko tìm đc xác thì khó chấp nhận đc, đến giờ gia đình vẫn chưa thể tổ chức tang lễ ma chay thì có tội ko, kiểu này cứ giết người xong làm mất xác là thoát tội, xin lỗi nhưng mình ko thể thông cảm cho rủi ro ném xác phi tang đc
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông hiện vẫn chưa tìm được xác nạn nhân, cầu trời phù hộ cho chị được siêu thoát, và những kẻ phạm tội sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông mỗi hôm vào đây mấy lần đẻ ngóng xem chị đã được về nhà chưa. Buòn vì hôm nay vẫn chưa thấy chị về
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông mười mấy ngày rồi mà vẫn chưa tìm thấy xác của c.chết rồi mà xác cũng ko tìm đc rõ khổ.
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông thế nào là đủ ??????con nhà người ta chết cả nửa tháng rồi ko tìm thấy xác thì thế nào???bạn nghĩ sao nếu bạn là mẹ của Huyền???? BÁc sĩ Tường có tù mục xương cũng chưa đủ.Sự nghiệp thì sao chứ????đã làm chết con người ta rồi còn vứt xác thì ko đáng làm người đâu.đến giờ đã nửa tháng rồi mà đám ma còn chưa làm đc. Bạn là thánh sống rồi](*,)
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông mình đồng ý với mn.có 1 số người đứng ngoài cứ tỏ ra mình cao thượng,thử trong cuộc mới biết đc. nửa tháng trời con chết ko thấy xác và có đc chết toàn thây ko cũng ko rõ mà có nhg mẹ dám mở mồm nói "bác sĩ Tường sự nghiệp tiêu tan mọi người còn muốn gì" .Muốn gì thì hãy đặt địa vị mình vào bố mẹ Huyền,chồng ,con Huyền rồi hãy to mồm
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông Bình tĩnh đi bác, em tưởng sắp có chiến tranh ợ
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông vẫn chưa tìm thấy xác các mẹ nhỉ, hichic, ko thấy xác là bác sĩ kia chỉ có 7 năm tù thôi ấy
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông sao càng ngày con người đối xử với nhau càng độc ác, tàn nhẫn và vô nhân đạo ra ý các mẹ nhỉ. hay tại ngày trước mình có nhiều phưong tiện thông tin nên k biết nhiều vụ như bây giờ. thời giờ cái chết chỉ trong gang tấc.
Ðề: Chân dung khách nữ bị bác sĩ thẩm mỹ ném xuống sông ấy vậy mà có những người "ngồi đáy giếng" phán nhg câu xanh rờn như thể bs Tường "oan ức " lắm,ko có gì để biện minh cho hành vi mất hết tính người đó cả. Huyền là người nhà tôi và tôi rất bức xúc với cái kiểu của 1 số mẹ tỏ ra mình "bồ tát" .Hơn nửa tháng nay cả nhà Huyền ko một ngày đc yên ổn,ngày nào cũng có người túc trực ở sông Hồng từ sáng sớm rồi đêm khuya........vậy mà xác con vẫn ko thấy tăm hơi. Các mẹ cho rằng "sự nghiệp bs Tường tiêu tan,mọi người còn muốn gì..." hãy đặt địa vị mình vào bố mẹ,chồng,con Huyền đi rồi hãy to mồm Xim lỗi cả nhà tôi bức xúc quá