Ðề: chán nản quá áp lực quá thì nghỉ việc ở nhà kinh doanh 1 thời gian, bạn sẽ hiểu tại sao đi làm lại áp lực thế
Ðề: chán nản quá hầu như chúng ta ai cũng có thời điểm sợ phải đến công sở, e cũng vậy nên hiểu và chia sẻ với mẹ nó, e giờ làm nhàn phát ốm lên đây. thế cũng là rất chán rồi đấy!
Ðề: chán nản quá Cố lên bạn ơi, cuộc sống ai mà ko có áp lực, tùy hoàn canh thôi, nếu cảm thấy áp lực quá nên move việc là hơn , chứ để stress quá nguy hiểm lắm
Ðề: chán nản quá tình trạng chung này bác ơi. e mới ra trường năm ngoái, đi làm công ty này là thứ 2 rồi, mà ko hiểu sao vẫn chả quen vs tác phong đi làm. ngày nào đi làm cũng là một chuối dài mệt mỏi, chỉ mong đến giờ nghỉ hoặc cuối tuần. Như kiểu đi là hộ ai ấy. mệt mỏi lắm. e lại nhân viên kinh doanh nữa. cứ nghĩ đến việc sale ko có khách là đã chán hết cả nản rồi. Bác nào làm trong ngành xuất nhập khẩu thì cứu em với. huhuhu.
Ðề: chán nản quá em chán lắm! đôi khi ngồi rồi tự mình tạo ra triết lý, làm dủ các thể loại nhung buồn lắm! mệt lám! đôi khi k có ai chia sẻ cho mình! khó chiụ!
Ðề: chán nản quá cố lên bạn ah. Mình h đang muốm đi làm được đây. Cái kiểu cứ nghĩ sáng dậy ko phải tới cty mà ở nhà đã ngán ngẩn rùi. Các mẹ có hay tin ở đâu tuyển dụng thì sms cho e nhé. 0986.970.585
Ðề: chán nản quá em đi làm không thấy áp lực vì công việc mà áp lực vì không được xếp giao việc để làm.................................
Ðề: chán nản quá Ôi, giờ làm gì em cũng thấy có áp lực hết, đi làm thì áp lực theo kiểu đi làm ( áp lực từ công việc, từ sếp, từ đồng nghiệp, từ quan hệ khách hàng...), bảo tự mình kinh doanh cho nó tự do, tự tại, lãi nhiều ăn nhiều, lãi ít ăn ít, ko lãi thì vẫn cứ ăn nhưng mà mấy ai thỏa mãn mấy đâu, có lại muốn có hơn nên toàn tự tạo cho mình áp lực thêm. Còn em đang có áp lực với ít quần áo đây các bác ạ, làm toppic bán hàng mà giờ tìm tận trang 14 chả thấy tăm hơi đâu, nản gần toàn tập rồi hu hu
Ðề: chán nản quá Mới đi làm, mình stress mất 3 tháng đó bạn thân yêu ạ. Có lúc mình còn khóc Có lúc mình ngủ mình cũng tỉnh dậy vì nghĩ tới cái cv hàng ngày mình làm Kinh hoàng khoảng thời gian bắt đầu học việc. Giờ thì qua rồi.
Ðề: chán nản quá Mình đã có 8 năm kinh nghiệm. Mà giờ bắt đầu 1 cv mới vẫn có tí chuyên môn mà nhiều khi cũng cảm thấy áp lực kinh khủng bạn ạ. Áp lực đôi khi chưa phải là trong cv mà áp lực ở chính môi trường làm việc, ở những con người mình tiếp xúc hàng ngày, thời gian dành cho gia đình, những chuyến công tác xa...vv rất nhiều thứ. Nhưng mình vẫn phải tự dặn mình, phải bình tĩnh, khéo léo, cố gắng hơn nữa để vượt qua giai đoạn này. Bạn cũng thế nhé, cố lên....
Ðề: chán nản quá mình cũng giống bạn nhưng không biết tâm sự cùng ai vì tự nhận thấy chẳng ai hiểu mình
Ðề: chán nản quá Ai mới đi làm cũng có cảm giác thế em ạ! Một thời gian nữa em sẽ quen dần, đừng căng thẳng quá với bản thân, em nhé!