Còn em thì đi từ Marketing sang dự án, từ dự án lại sang Sales, 3 cty khác nhau, giờ vẫn hoang mang k biết mình hợp cái j :-<
Ðề: Chán nghề em cũng ko thích cái gì đơn điệu , ghét kế toán đi học quản trị, thế cơ mà giờ hai vợ chồng ở nhà làm đang phải làm kế toán bất đắc dĩ đây, đang còn cái vụ báo cái tài chình cuối năm chưa biết làm thế nào, có mẹ nào nhiệt tình chỉ em với nhá. Em nói qua tình hình thế này mẹ nào biết thì chỉ giúp em với nhé! Hai vợ chồng em tự mở công ty để làm ăn cho tiện, đã đăng ký giấy phép kinh doanh hồi tháng 10 rồi , công ty em chủ yếu bán lẻ hàng hóa và bán cho một số trường học nhà hàng thì có lấy hóa đơn VAT. tính cả mấy tháng nhà em chỉ xuất tầm 4 cái hóa đơn thui ah. Bây giờ phải làm báo cáo tài chính cuối năm mà em chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Các mẹ chỉ cho em các bước, và các sổ sách cần thiết để làm với nhé, có cần phải có phần mềm kế toán để làm ko ah? vì nhà em thì trong tháng chỉ xuất mấy cái HĐ đó thui ah, nghiệp vụ cũng đơn giản.( em chỉ học quản trị thui, nên khi đi học chỉ học môn hoạch toán kế toán, cũng làm đồ án môn kiểu lập báo cáo tài chính, bẳng cân đối rồi nên em biết sơ sơ) . mẹ nào làm kế toán thì chỉ em với nhé, và nộp cái này thì hạn là bao giờ nộp ah. Em cảm ơn cả nhà rất nhiều!
Ðề: Chán nghề hic. Lang thang trên diễn đàn gặp cái đề này thôi thúc em trút bầu tâm sự. Em cũng vừa ra trường được 1 năm các mẹ ạ. Phát đầu tiên đi làm marketing. Nói là marketing nhưng thực chất là sale, áp lực doanh số => thế là em xin nghỉ việc, quyết tâm là lần sau xin việc tuyệt đối ko dính dáng j đến 2 chữ doanh số. Phát thứ 2 làm xuất nhập khẩu, công ty gia đình, làm việc thì túm năm tụm ba nói xấu nhau mà lại đòi giữ bằng đại học gốc nên làm đc có 3 ngày em cũng quit. Bây h em đang làm thư ký kinh doanh (cũng lại công ty gia đình, có sếp ông sếp bà cai quản) công việc thì ko áp lực doanh số nhưng nhiều việc ko tên quá,đi làm về đến nhà là ngủ say như chết. chẳng biết em có trụ được lâu lâu nữa ko đây. Haizzz
Ðề: Chán nghề Em không thích cái gì đơn điệu, mà làm nghề y thì ai chẳng muốn được tiếp xúc bệnh nhân. Làm bàn giấy chán chết đi được.
Ðề: Chán nghề Đúng là có nhiều người cùng tình cảnh giống mình thật, nhiều lúc vì cơm áo gạo tiền không muốn cũng phải cố các mẹ nhỉ, hic