Ðề: Chán nhất là đời an toàn Mình thích câu nói này của bạn: "chỉ có cái an toàn nhất chính là bản thân ta". Triết lý! Triết lý!
Ðề: Chán nhất là đời an toàn hì hì, em muốn đi bar ,có mẹ nào hứng thú không? nhảy nhót xả stress, ao ước nhỏ nhoi của em đấy
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Thế mình phải cảm ơn Thượng đế, vì mình chẳng bao giờ thấy cuộc sống "an toàn" mà toàn sóng gió thui )
Em thì thích đời mình được an toàn lắm. Nhưng cuộc đời này có mấy ai mà được an toàn đâu??? Mọi thứ luôn vận động, không có cái gì là bất biến cả. Cuộc đời con người cũng không tránh khỏi quy luật đó!
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Cuộc đời của mỗi người khác nhau. Có người hạnh phúc với sự bình yên, có người lại không bằng lòng với sự không vận động. Đôi khi cái người này chán, lại là cái người kia khát khao. Thế người ta mới nói là: "Ăn no dửng mỡ", rảnh rỗi quá, nhàn hạ quá, nhiều tiền quá, tự dưng thấy chán... Cuộc sống còn có nhiều điều để thấy ý nghĩa hơn, đôi khi chỉ là giúp được một ai đó việc gì nho nhỏ, tìm được cho con một câu chuyện hay... Chả thế mà mới có câu "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt"... Những lúc ấy chắc chỉ muốn "stay enough" thay vì "stay hungry..." Mỗi người đều có một tuyên ngôn sống cho riêng mình mà, miễn là họ thấy cuộc sống của họ đang còn có ý nghĩa... Mình thường động viên mình như vậy những lúc thấy nản, thấy nhàm chán... Nhiều khi, sự liều lĩnh mang lại niềm vui, nhưng có khi lại là nỗi đau, sự mất mát của nhiều người, những người thân yêu của mình... Mình chọn phương châm: Stay enough, dù vẫn có khát khao... hì Cái gì đều cũng phải trả giả hết, người như Steve Jobs, mang lại nhiều điều cho xã hội, nhưng lại không thể mang lại điều tốt đẹp nhất cho giọt máu của mình thì cuộc sống vẫn sẽ bị day dứt...
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Em thì thích một cuộc sống an phận, ko muốn cố gắng quá nhiều, muốn dựa vào chồng nhiều hơn.hihi. Thế nhưng 1 nửa yêu thương đó cứ đến rùi lại đi, tưởng chừng được yêu rùi lại ko đc. Cái cảm giác nhớ 1 người và chờ đợi 1 người thật mệt mỏi.hix. Cho em cảm giác như được ở bên cạnh mà không được yêu.huhu
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm! Mình cũng muốn huy hoàng lắm nhưng có lẽ le lói thêm một thời gian nữa để con lớn...
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Chẹp. Cả đời em đến giờ hơn 30 cái mùa xuân mà lúc nào cũng chọn lối đi không an toàn. Chắc vì thế nên đời nó bấp bênh quá.
Ðề: Chán nhất là đời an toàn Mình cần một cuộc đời an toàn hơn là sống như bây giờ, quá phũ phàng và quá đau lòng