Mẹ Châu Loan ơi 2-9 này có định cho cún đi đâu chơi không? Nếu không có chương trình gì thì đi Đại Lải với cún nhà chị nhé, nếu đi báo trước cho chị nhé.
nếu bé không ti mẹ nữa nhưng ăn sữa ngoài được thì mẹ nó cai đi cũng được, nói thế chứ bé mà bú mẹ quen lúc cai sữa cũng mệt mỏi lắm đấy mẹ nó à.
Huhu, bé nhà mình bỏ ti mẹ thật rồi, thương con quá mà không biết làm thế nào. Chẳng lẽ vắt sữa ra cho con uống, nhưng bây giờ chắc cũng chẳng được bao nhiêu.
hôm nay mới gặp Mebebong ở đây, nhân tiện hỏi thăm mẹ nó tí, dù ko phải đồng hương thì thôi cũng là đồng hao CB nhỉ, mẹ nó về CB chơi thường về nơi mô CB?
Mình về thị xã bạn ạ .Nhà bà mình ngay gần chợ , chán thật chả nhớ tên phố nữa. Hi hi mình bắt đầu lên cao bằng từ hồi năm 84-85 cơ còn đi tắm sông suốt
bé nhà bạn 10 tháng ah, tập 1 hay tập 2 vậy? vậy có lẽ bạn hơn tuổi mình rùi, 84,85 thì mình mới 10 tuôi thôi.
Mẹ nó muốn chỉ cái gì vậy? Mình thấy có nhiều người muốn chỉ mà chẳng biết phải chỉ cái gì, hê hê ...
Loan à, bé gửi có ngoan không? Đêm về có khóc không hả mẹ nó. Mẹ nó cân thử bé trước khi gửi và sau 1 tháng xem bé tăng hay giảm cân nhé . Cố gắng buổi trưa về cho bé bú em à. Chủ nhật này nghỉ cho bé qua chị chơi nhé.
Bác Hạnh từ ngày ông xã về chẳng thèm quan tâm gì đến các cháu nữa nhỉ, mất tăm luôn, sắp 20-10 cũng chẳng thèm đt tham gia chương trình với các mẹ, không biết ông xã về cho uống thuốc lú rồi thì phải. Mà anh ấy tặng gì nhân ngày 20-10 hả chị? Hay là mưa rào cho đỡ khát????Hê hê
Tình hình căng thẳng quá bác Hạnh ah, em mất sữa cả tuần nay rồi mà bé nhà em ko chịu ăn sữa ngoài,xuống kia mua thuốc thì nhà họ không bán nữa, bác thử mua giúp em nhé, em uống thử mấy loại khác nhưng không ăn thua bác ah, mà bác có biết lý do sao họ không bán nũa không?
Bạn ơi, cố gắng cho con bú nhé, vì trẻ bú thì mới làm tăng tiết sữa bạn a. Bạn nên ăn thêm nhiều xôi chút nhé, uống nhiều nước hoa quả và cả nước trắng nữa. Mà con bạn bn tháng? Bạn nên cho bé uống thêm nước hoa quả và chút nước trắng ngoài bú mẹ nữa để bé đỡ táo bón. Quả thì bạn nên ăn na, bưởi, chuối, nho rất tốt cho bà mẹ đang nuôi con bé đấy.
Minh cung biet la nhu the. nhung chang hieu sao be nha minh bu me ma 5 thang cô6.3kg thoi nen minh tap cho an dam ma be cung chuân duocnhieu. Chac minh it sua phai kh?
Bác Hạnh đi Lào cai về mà chẳng thèm đến em chơi, valentine vui quá nên quên hết các cháu rồi thì phải , mà chắc bỏ luôn LCM rồi hay sao mà lâu lắm chẳng thấy OL nữa.
Mẹ Loan ah, ở đó có thuốc lợi sữa bán rồi đấy em có mua thì bảo người nhà xuống mà mua, ở đấy còn có chữa vô sinh nam đấy, mà bà này chữa hoàn toàn miễn phí luôn, chị thấy chữa được cho nhiều người rồi em ah, bà này cán bộ quân đội nghỉ hưu, được 1 ông thầy Tàu truyền cho bài thuốc, mà bà ấy chữa không lấy tiền ai cả, hôm trước em nói chuyện có ai đó bảo người ta xuống mà chữa thử xem sao. Cuối tuần này chị đi Yên Tử đấy em có đi thì xuống nhà chị nhé.
he he cung van con hon con nha ban em, 5 thang duoc 5.5kg co. An uong binh thuong, con khoe hon con nha em nua nhung sao chang thay tang can gi ca.
các bác ơi, số điện thoại lấy cốm lợi sữa ở dốc vĩnh tuy các bác cho ở đầu diễn đàn còn dùng được không? là dạng cốm đóng gói hay là thuốc do người ta tự cắt như kiểu thuốc bắc? làm ơn trả lời sớm giùm em với nhé. con em cũng đang khát sữa mẹ, lười ăn bình. đi tiêu ít, hichic
Cuối tháng này đi Điện Biên chơi không mẹ Loan? Chị đang được mời đi đấy, nếu đi cùng thì báo trước cho chị nhé, 29/4 đi, 2/5 về.