Chao Nhianh, minh cung giong ban, chua co OX nhu may ba chi kia dau, nhung cg sap rui, the Nhianh thi du tinh den khi nao moi...?? Minh la van cu thich giong cac cu ngay xua, con gai roi toi con trai la diem 10 cho chat luong.
oliver ơi nhưng như thế là dễ tổn thọ lắm đấy vì phảo phấp phỏng không biết đứa thứ 2 có là giai hay là... vẫn y nguyên đấy :lol:
Neu van y nguyen thi ta lai co gang, den khi nao.. khac di thì thôi. Con co mai ko duoc diem 10 thi ta danh chap nhan diem 8,9 vạy . Dau co ai gioi nhu chi thuyph chu, 1 fat ra ngay anh Cun.
chi thuyph nay ghe thiet, lam gi cung co phuong phap dang hoang, thao nao ma hieu qua the ko biet, oliver em xin bai fuc! :?
Úi trời ơi, hôm nay mới đọc topic này thấy các mẹ kể thành tích yêu ghê quá. Cho tui góp với nào, tui cũng yiu cùng lớp đấy nhưng mà là lớp ... ĐH. 20 t yêu, 25 t cưới. Tuy không được bằng MX , thuyph và Nhianh nhưng cũng được đấy chứ nhể . Bà thông gia có ý định làm hoa dại à? Không biết tui có nên bắt chước bà không nhỉ vì cũng chưa được .... nếm mùi bao giờ đây.
Ôi, ôi chị Thuyph và chị Mommi ơi, các chị đừng thử nếm mùi hoa dại mà làm gì, chỉ cần ngửi mùi thôi. Mà ngửi rổi thì chắc lại chán ngay thôi mà vì hoa dại làm gì có mùi thơm như hoa Hồng, hoa Ly's nhà mình đâu. Em thì thấy là mình chỉ nên thỉnh thoảng hé con mắt bên phải chớp con mắt bên trái để nhìn một tẹo thôi, như thế thỉ mình luôn thấy háo hức và... thèm chứ không nên nếm đâu 2 chị à.
Chị Thuyph ơi, em cũng "luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu" đấy chư, chẳng qua là em chỉ cầm đèn chạy trước ô tô tí thôi mà. Chứ em chắc chắn là chẳng bác nào nhà ta lại thích thử "hoa giả dại" đâu vì đã có rất nhiều gương tầy liếp rồi các chị nhỉ!!
Các mẹ quên là hoa dại bây giờ đẹp hơn hoa thật à, cho nên "hoa giả dại" tức là "hoa dại thật" đấy :lol: :lol: , các mẹ này muốn làm hoa dại thật cơ :twisted: :twisted: :twisted:
Em Olivier tìm đọc "Nhân trường hợp chị Thỏ Bông" nhá! Đọc xong rút kinh nghiệm có lúc sẽ phải dùng đến ... :idea: