Dạo này em đang bận ôn để thi vào 1 công ty nên im hơi lặng tiếng hơi lâu, em sori các chị nhé. To oliver: Bạn thật là hạnh phúc đó, sắp được lên chức rồi, bây giờ mình nhìn thấy ai sắp được làm cô dâu là mình cũng khâm phục lắm, bởi vì mình hiểu ra 1 điều là 2 người yêu nhau, để có được 1 happy ending thì phải cố gắng, nỗ lực & cả chịu đựng rất là nhiều. Bạn chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi, thời gian này thật tuyệt vời phải không? Chúc bạn hạnh phúc & sẽ là 1 cô dâu xinh đẹp nhất!!! Còn mình thì chưa biết được, chắc còn lâu lắm vì mọi chuỵên vẫn đang ở phía trước mà... To chi thuyph: chuyện tình cảm của em chưa chốt hạ đươc chị ạ, mà đang có khuynh hướng "chuyển hạ", em sức cùng lực kiệt rồi, hihi..., em sẽ cư xử lễ phép, có trách nhiệm,còn bác ý muốn lúc nào đến nhà em thưa chuyện thì đến, muốn ghét em đến thế nào thì ghét, em cũng còn nhiều việc khác phải lo nên em không muốn mất thời gian & suy nghĩ rồi đau lòng nhiều thêm nữa. Em cũng không nói chuyện này với anh ý nữa, em chỉ bảo là anh cảm thấy việc gì cần làm cho anh & cho tương lai của chúng mình thì anh làm, anh không phải gượng ép & khó xử nữa. Mới cả các chị ơi, em tìm mua quyển "Nhân trường hợp chị thỏ bông" ở mấy hiệu sách nhưng không thấy, các chị mua ở đâu ạ?Mà em thấy có cả quyển sách "101 cách để sinh con theo ý muốn", tuy em mù chữ về khoản này nhưng em cứ thắc mắc mãi là chẳng lẽ muốn có con theo ý muốn phải áp dụng 101 chiêu ạ? :shock:
@ Nhi Anh - cuốn "Nhân trường hợp chị Thỏ Bông" mua ở mấy hiệu sách chỗ Nguyễn Xí. - cuốn "101 cách sinh con theo ý muốn" chắc là để an ủi các bố mẹ thôi vì người định ko bằng trời định em ạ! :wink:
Nhianh à em có 1 QĐ hơi bị sáng suốt đấy, có lẽ như vậy sẽ thanh thản hơn rất nhiều phải không, chúc em thi đỗ vào công ty mà em đang chuẩn bị, lúc nào có tin vui lại thông báo cho mọi người biết với nhé :!:
Hoa ra la the, em doc bai cua chi MX post len roi, chị tho bong thong minh that day, dang hoc tap lam đạy Ơ ma cai vu hoa gi ấy hả, em cung chang biet nen la hoa gi nua chi thuyph ạ, hay la minh lam hoa lai nhỉ ? hiiii.... :lol:
Khổ thân em Lai phải về quê chăm sóc mẹ và ông rồi, OLV muốn làm hoa Lai thì về quê chăm ông và mẹ giúp Lai đi :twisted: :twisted: :twisted:
Chi thuyph ma con noi nua la em se tranh thu luc chi vang nha(luc chi dang lam cong viec quan trong kia kia`)thi em se den an thit anh Cun va...bo anh Cun do. :twisted:
hihi, nhưng mà tên Ngáo Ộp còn gây ấn tượng hơn, đặc biệt là trẻ con ...chạy mất dép . Hôm nào trung thu các bác nhà mình nhó cảnh "rác" nhé ! kẻo các cháu sợ xanh mắt ra thì chít
Em chào cả nhà LCM nhà mình. Em rất thán phục các mẹ nhà mình là ở mọi lúc, mọi nơi, trên mọi topic các mẹ có thể chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác nhanh đến chóng mặt. Mỗi lần em dạo web em lại thấy trẻ ra vì toàn ngồi cười thôi. :lol: Rất rất thán phục các mẹ.
Xin lỗi ngáo ộp nhé chị quên mất chị phải phục em sát đất ý chứ vì không có topic nào mà lại không có em, phải nói trẻ khoẻ nhanh nhẹn... là em đó.
Đúng vậy chị thuyp ạ, em sau khi quyết định như vậy thấy nhẹ nhõm đi nhiều, & thấy thoải mái hơn vì đã sống rộng lượng hơn 1 chút, còn 1 điều quan trọng nữa là thấy người yêu mình đáng yêu & dễ thương hơn rất nhiều, hihihi... Em rất cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em.