Chào cả nhà , mình cũng có 2 con gái đây , "bé lớn " là Thiên Kim năm tới học lớp 1 2, bé thứ 2 được 25 tháng tên là Minh Phương còn gọi là Pé Heo .... rất đáng yêu như ủn con. nhưng cũng rất bướng bỉnh , thích cãi ngược cãi xuôi với mẹ , và làm điều mẹ cấm....
Hu hu tôi có những 2 con gái cơ... thèm một thằng con trai lắm. Nhưng nói thật là con gái yêu lắm cơ, nhất là bé thứ 2 nhà mình vừa tròn 1tuoi. Bé lớn nhà mình năm nay vào lớp 1, bứong kinh khủng. Mong có sự chia sẻ với các mẹ trong việc dạy dỗ con cái ở cái tuổi ương bướng này.
Con gái em là Bebelle. Bé " 2 tuổi hơn rồi" ( đó là cách trả lời giống bé Xuân Mai , đĩa mà bé rất thích xem), tuổi thật là 2 tuổi 9 tháng. đang tuổi nói nên nói nhiều lắm, bắt chước cách nói y chang mẹ nên hỏi bé tuổi con gì, bé sẽ bảo là tuổi con két !? Xin chào cả nhà nhé!
chào các mẹ, em cũng có bé gái đây ạ, bé nhà em giờ mới đc gần 4 tháng thôi ạ, nhưng cũng lắm chuyện và đểu lắm ạ. mong đc hoc hỏi kinh nghiệm từ các mẹ ạ
Chào các mẹ, chắc con gái mình lớn nhất hội, 10T rồi năm nay lên lóp 5 - càng lớn càng lo. Ko phải đợi đến 12-13 tuổi mới dậy thì đâu mà ngay từ hồi lớp 4 trong lớp nó đã có mấy bạn gái dậy thì rồi - lo chưa.......
hehehe - mẹ nó ơi , gái lớn nhà mình sang năm thi đại học íiiiiiii hihi , cỡ lớp 5 - lớp 6 là có bé gái có tháng rồi í mà.... lớn rồi còn lo đủ thứ
Ui hihi, chắc chị phải hơn em đến chục tuổi í nhỉ??? Sau cách dạy -giữ con gái như thế nào bọn em phải nhờ chị tư vấn rồi.
Ui 9kg thì cũng là đựoc chị ạ,ko còi đâu. Mà chắc bé nhà chị khó chịu trong người hay thix mẹ thay đổi món ...ntn đó mới bỏ ăn như vậy chứ. Chị tìm nguyên nhân xem chứ 1 tuổi rồi sữa mình cũng ko đủ dinh dưỡng cho con...thương bé quá. Chúc bé mau chịu ăn trở lại cho mẹ vui nhé.
Mẹ nó ơi ! thời buổi này nam thừa nữ thiếu , cái gì hiếm thì quý lắm đó . có 2 con gái như bọn mình là ngon lành , có giá rồi ... đừng lo . Rồi bọn con trai sẽ xếp hàng trước cửa nhà mẹ nó đến tắc đường thuiiiiii, ehehe
Hôm qua mình gặp 1 bạn sinh năm 2002, tức là mới có 7 tuổi nhé, nhưng cao gần 1.4m, gầy có 23kg ... nhưng đã có cồi ngực rồi, bạn ý mách mẹ là bạn ý thấy đau đau ngực, nên mẹ bạn ý cho đến bác sỹ khám, và đúng là cồi ngực thật, mình ngồi đấy chứng kiến mà choáng
À, quên, quên chưa giới thiệu để được gia nhập hội "Nhà có con gái" nhể: Con gái em sinh 2004, ngoan lắm, đáng yêu lắm, nhưng ăn chậm kinh khủng, vì hầu như không có cảm giác thèm cơm bao giờ thì phải, đói lắm thì cũng chỉ vớ kẹo hay thạch để ăn thôi, còn phở, bún, mỳ, cơm, nui, miến, bánh đa, ... tóm lại những đồ chuyên dùng làm bữa chính bữa phụ là cấm có thấy nàng ý nói "muốn ăn" bao giờ Con gái rất yêu mẹ, nhưng nịnh bố rất giỏi, và luôn là thành viên được cưng nhất nhà
úi, con mình sinh 2003, cao1m18, nặng 24 cân. mình không hiểu cồi ngực thì thế nào cứ con bé nhà mình ngực đã chum chúm cau rồi, sợ chưa. chỉ sợ con phát triển sớm quá rồi không học hành được thôi.
Ôi thế cơ à, choáng thật mẹ nó ạ Cồi ngực là có cái cục cục ở dưới đầu ti của con ý, con mình thì phẳng lỳ chưa có gì, hic Còn hôm nay biết nhà này có 4 cô con gái, cô đầu 13 tuổi có kinh, cô thứ hai thì 24 tuổi mới có, còn hai cô cuối đều không có tý gì, ôi trời ơi, ngực cũng phẳng lỳ, cái gì cũng lỳ hết, mà không có kinh tý gì hết, chả hiểu thành giới gì nữa
Ùm... dạo này tụi nhỏ có vẻ lớn sớm quá... Do đó ba và mẹ sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề về giáo dục khi tuổi các bé còn nhỏ quá. Vậy nên quan trọng nhất vẫn là nếp nhà nhỉ, chứ có ai giáo dục được cho các bé một cách hiệu quả hơn cha mẹ
uh thì mẹ có chuồng của mẹ, thì cũng phải tìm chuồng cho con giao lưu sinh hoạt chớ, he he đang nghiên cứu kế hoạch của bà đấy
Chào các mẹ có con gái! Chào bạn, mình cũng có 1 bé gái rất hiếu động, tên bé là khánh linh. Rất vui được làm quen và chia sẻ kinh nghiệm với bạn!
mà các mẹ ơi, con gái tớ gần 7t nhưng mà cũng tò mò phết, hay hỏi linh tinh nữa chứ. Không biết dạy bé về vấn đề giới tính thì lúc nào thích hợp các mẹ nhỉ? vấn đề đó đối với các cô con gái là quan trọng lắm.