Uh cái này còn tùy vào hệ răng của bé nữa, jumi nhà em đến lúc bác sĩ kiểm tra bảo: ăn cơm thì mí đc ăn cơm nát, nếu đc hum nào đi khám bé gì đó rùi tư vấn luôn chị
Chị ơi, hôm rồi em mới xem O2 TV, các chuyên gia có nói nguyên nhân trẻ em thời gian gần đây ăn hay chớ... là do các mẹ cẩn thận quá, cứ sợ ảnh hưởng đến bao tử con mà cho ăn bột, thức ăn say nhuyễn trong thời gian dài. Điều này có ảnh hưởng xấu đến bộ nhai của trẻ ( bao gồm răng, thực quản, dạ dày). Như em được biết ở các nhà trẻ có lớp cơm nát, mà lớp này nhận các bé từ 18 tháng tuổi, nên tạm thời chị cứ cho cháu ăn cháo cũng được, nhưng đừng say quá nhuyễn thức ăn. Như thế cũng tập cho trẻ làm quen từ từ để chuẩn bị vào lớp cơm nát chị ah. Em đưa ra một ví dụ để chị có thể tham khảo nhé: Meiji là một công ty nổi tiếng của Nhật về các sản phẩm chất lượng cho bé. Để sản xuất ra sản phẩm người ta cũng phải nghiên cứu và kiểm tra chât lượng rất kỹ. Meiji có 1 loại sản phẩm là cháo ăn liền dành cho trẻ từ 9 tháng trở lên ( để biết thêm chi tiết chị có thể vào topic của em theo đường link ở dưới). Em đã dùng thử sản phẩm này ( mặc dù đã quá tuổi dùng hihi ), và em thấy trong gói cháo có đầy đủ khoai tây, cà rốt, rau cải, thịt... tất cả không được say quá nhuyễn , thậm chí khoai tây... còn được để nguyên hình cỡ hạt lựu. Tuy nhiên khi cho vào miệng thì rất mềm, gần như có thể tan luôn trong miệng, vị rất ngon... Em nêu ví dụ trên để muốn nói rằng 1 sản phẩm được nghiên cứu kỹ trước khi đưa ra thị trường như vậy mà người ta còn không say nhuyễn tất cả thức ăn ra vì mục đích tập cho trẻ phát triển bộ nhai một cách tốt nhất nhưng vẫn không ảnh hưởng đến dạ dày trẻ. Chúc bé nhà mình mau ăn chóng lớn nhé!!!!
đâu có, trưa đi ăn với mấy người bạn, rồi chạy qua chỗ Phơ xem nồi ấy mà, không 888 được mấy, qua mấy phút rồi chạy... Hôm nay hơn bận
Chẳng tin mấy cái vụ mơ đâu. Tớ yếu thần kinh nên kiên quyết ko xem phim kinh dị hoặc bắn giết buổi tối, nếu không sẽ mơ, nào là bị đuổi, nào là rắn cắn, nào là người máy truy đuổi, tùm lum, 100 tối xem phim bạo lực thì 100 tối mơ mình là nhân vật bị truy đuổi.... hehehe, đừng có mà lo lắng
Rất đồng ý với mẹcunbeo, mình mơ suốt ấy, có đêm 2-3 giấc ...., đêm nào cũng mơ ... (có lẽ cũng do thần kinh yếu) nên chả tin các giấc mơ đâu ...
mấy giấc mơ cư đưa cho tụi ghi đề bàn là ra số thôi ...đừng lo lắng về tai nạn gì hết chị ợ..... trùi bã thuốc con se sẽ uống nước muốn chết luôn ah.... ý kiến hay đấy.... mọi người ai đồng ý giơ chân lên lào.....akakakkaka
tina đang cố giựt 5 seo kìa pà cong ui .......... trực chiến 24/24 lun ........ha ha ha ....coi chừng lé xệ lun á